Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-02-2021] Nhờ những nỗ lực không ngừng của các học viên Pháp Luân Công trong việc nâng cao nhận thức của mọi người suốt hai thập kỷ qua, rất nhiều người Trung Quốc – bao gồm các sĩ quan cảnh sát – đã nhận ra rằng việc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) là không có cơ sở pháp lý. Dưới đây là chi tiết về câu chuyện các cảnh sát đã thả một cụ ông, người bị tố cáo là đã phân phát tài liệu về Pháp Luân Công.

Tháng 1 năm 2021, một học viên ngoài 80 tuổi đã đến khu chợ địa phương để phân phát tài liệu về Pháp Luân Công và đã bị tố cáo với cảnh sát.

Không lâu sau, một chiếc xe cảnh sát xuất hiện và có khoảng bốn đến năm cảnh sát vây xung quanh người học viên. Một người giật lấy túi đựng các tài liệu thông tin về Pháp Luân Công của người học viên và hỏi: “Ông lấy những thứ này ở đâu?” Người học viên đáp: “Tôi không thể nói với các anh.”

Viên cảnh sát phụ trách nói với người học viên lớn tuổi: “Ông ơi, xin hãy lên xe và đến đồn cảnh sát với chúng cháu.”

“Anh có thể nói cho tôi biết tôi đã vi phạm luật gì không? Hãy làm rõ tại đây luôn đi”, người học viên đáp.

“Cháu chỉ có thể nói với ông ở văn phòng của cháu. Ông đừng lo lắng. Xin hãy đi với chúng cháu và ông sẽ ổn thôi.”

Người học viên thấy rằng họ không hề có ác ý hay làm tổn hại gì đến mình, nên ông đã lên xe cảnh sát. Không lâu sau, họ lái xe đi.

Sau khi khu chợ khuất tầm mắt và người cảnh sát thấy không còn ai ở gần đó nữa, họ đột ngột dừng xe. Rất nhiều cảnh sát tập trung lại ở bên ngoài chiếc xe và bắt đầu bàn bạc. Cuối cùng, họ quay vào nói với người học viên: “Ông ơi, xin ông hãy ra ngoài.”

“Tại sao?” người học viên hỏi.

“Chúng cháu không thể để ông đi ngay khi còn ở trong chợ vì ở đó có rất nhiều người đang nhìn. Bây giờ ông có thể về nhà.”

Người học viên xuống xe và đi thẳng về khu chợ. Khi mọi người hỏi ông chuyện gì đã xảy ra, ông đáp: “Tôi chỉ đơn giản là để mọi người biết Pháp Luân Công tuyệt vời như thế nào, và tôi không hề phạm tội gì hết.”

Sau đó, cảnh sát đã gọi con trai của người học viên này đến đồn công an và nói với anh ấy: “Hãy bảo cha của cậu đừng phân phát bất kỳ tài liệu gì về Pháp Luân Công vào ban ngày. Ông ấy sẽ an toàn khi làm những gì ông ấy muốn vào ban đêm.”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/5/419555.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/20/191026.html

Đăng ngày 05-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share