Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ngoài Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-01-2021] Gần đây tôi bắt đầu giảng chân tướng trên nền tảng RTC để giúp mọi người thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Điều này khiến tôi nhận ra rằng chúng sinh đang đợi được cứu.

Nhà truyền giáo thoái ĐCSTQ

Có lần tôi đã từng nói chuyện với một nhà truyền giáo. Tôi nói với ông ấy về chân tướng vụ dàn dựng tự thiêu, và về nạn mổ cướp nội tạng sống của các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tôi cũng kể cho ông ấy nghe về thẻ nhận dạng thế hệ thứ ba ở Trung Quốc, nó lưu trữ dữ liệu về người dân như thông tin DNA và nhóm máu của họ. Nó cũng hoạt động như một thẻ tín dụng, thẻ ngân hàng, thẻ an sinh xã hội, và thẻ thành viên hoặc thẻ khách hàng thân thiết của nhà bán lẻ-tất cả được gộp vào trong một.

Nhà truyền giáo nói rằng thẻ căn cước là thứ của quỷ Sa tăng. Tôi nhân cơ hội này để giải thích rằng Karl Marx-cha đẻ của Chủ nghĩa Cộng sản mà ĐCSTQ thần tượng-đã quay lưng lại với Cơ đốc giáo và tôn thờ quỷ Sa tăng.

Tôi giải thích tầm quan trọng của việc thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó và ông ấy đã đồng ý.

Tôi cũng nói rằng mọi người có thể được ban phước nếu họ thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo!”

Mọi người nói “Pháp Luân Đại Pháp hảo”

Một lần khác, một quý ông ban đầu không đồng ý với tôi, cuối cùng đã thoái Đảng sau khi biết về Đại Pháp và cuộc bức hại. Ông ấy cũng liên tục nói: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo!”

Một quý ông khác ở một ngôi làng trên núi đã rất vui khi nghe thông điệp giảng chân tướng trong 12 phút mặc dù ông ấy không phải là Đảng viên ĐCSTQ. Ông ấy nói: “Pháp Luân Đại Pháp thực sự tốt!”

Muốn thoái ĐCSTQ một lần nữa

Một quý ông đã nghe đoạn tin nhắn được ghi âm sẵn trong 11 phút và đồng ý thoái ĐCSTQ. Khi tôi hỏi liệu gia đình ông đã thoái Đảng chưa, ông ấy tiết lộ rằng ông và toàn thể gia đình đã thoái nhưng ông vẫn muốn thoái lần nữa. Tôi giải thích rằng ông ấy không cần thiết phải thoái ĐCSTQ lần nữa nếu ông đã thoái rồi.

Tôi cho rằng chúng ta nên nghiêm túc với việc thoái ĐCSTQ, vì vậy những người khác cũng sẽ thực hiện một cách nghiêm túc.

Tôn trọng và tin tưởng

Vì thời gian để cứu chúng sinh là hữu hạn, tôi thường chuyển sang cuộc gọi tiếp theo sau khi ai đó đã thoái Đảng và ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo!” Tuy nhiên nếu một người muốn nói chuyện nhiều hơn, tôi sẽ vui vẻ trò chuyện cùng họ.

Khi lần đầu tiên tôi nói chuyện với một thanh niên đến từ tỉnh Thiểm Tây, cậu ấy tỏ ra dè dặt trong cuộc trò chuyện. Tôi nói với cậu ấy về Đại Pháp, cuộc bức hại, và tình hình virus Trung Cộng hiện nay, cũng được gọi là virus corona. Khi tôi hỏi liệu cậu ấy có muốn thoái ĐCSTQ không, cậu ấy trả lời “Chúa sẽ bảo vệ bạn.”

Tôi nói: “Bạn có tín ngưỡng của mình và cần được tôn trọng. Cả hai chúng ta đều có niềm tin của riêng mình và chúng ta nên tôn trọng lẫn nhau.”

Sau đó cậu ấy đã cởi mở với tôi và đồng ý thoái Đảng và các tổ chức liên đới của nó. Chúng tôi nói chuyện trong nửa giờ về mối quan hệ hiện nay giữa người với người trong xã hội, lòng nhân ái đối với người khác, những ảnh hưởng đối với quốc gia khi mọi người thờ ơ với nhau, và việc mọi người không nên tôn thờ tiền bạc và quyền lực.

Trong cuộc nói chuyện của chúng tôi, tôi cũng đã có thể kể cho cậu ấy nghe về vụ tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn và mổ cướp tạng sống của ĐCSTQ.

Chúng tôi trò chuyện bằng tiếng Anh trong tám đến chín phút cuối cùng. Cậu ấy nói rằng cậu ấy đánh giá cao việc tôi đã nói với cậu ấy sự thật về Đại Pháp, và cậu ấy không còn tin vào những gì mà ĐCSTQ nói trên báo chí.

Trước khi chúng tôi nói lời tạm biệt, tôi nói rằng tôi hy vọng cậu ấy có thể nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo!”

Sau cuộc điện thoại này, tôi nhận ra rằng dưới sự kiểm soát của ĐCSTQ, mọi người đã mất lòng tin vào nhau. Khi chúng ta có cơ hội nói chuyện lâu hơn vói những người có duyên với mình, chúng ta nên tôn trọng và nhanh chóng lấy được lòng tin của họ để cứu họ.

Khích lệ ai đó đọc Chuyển Pháp Luân

Trong một cuộc trò chuyện dài 29 phút, một phụ nữ đã chia sẻ rằng cô ấy chứng kiến một người tàn tật hồi phục sau khi anh ấy tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, và cô ấy đồng cảm với các học viên bị cưỡng bức mổ cướp tạng.

Cô ấy đồng ý rằng “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo!” Tuy nhiên cô không hiểu mối liên hệ giữa virus Trung Cộng và chế độ cộng sản, tại sao rất nhiều người vô tội bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Những câu hỏi của cô ấy đã được giải quyết sau khi tôi nói chuyện với cô ấy, và sau đó cô ấy sẵn sàng thoái ĐCSTQ.

Cô ấy đã tải cuốn Chuyển Pháp Luân cho người khác mà không muốn tự mình đọc cuốn sách đó. Dường như có điều gì đó đã ngăn cản cô ấy tu luyện Đại Pháp, vì vậy tôi đã khuyến khích cô ấy đọc cuốn sách.

Sư phụ sẽ đưa những người có duyên đến học Đại Pháp và là một học viên, tôi chỉ có thể kết nối và nói chuyện về Đại Pháp với những người có duyên.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/24/418870.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/26/191133.html

Đăng ngày 01-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share