Bài viết của một học viên Thổ Nhĩ Kỳ ở Istanbul

[MINH HUỆ 28-02-2021] Đến tháng 3 năm 2020, vi-rút corona bắt đầu tàn phá khắp thế giới, và nhiều quốc gia lần lượt thực hiện phong tỏa. Một trong số đó là đất nước Thổ Nhĩ Kỳ của tôi. Do lệnh giới nghiêm, các quy tắc giãn cách xã hội và sự sợ hãi của người dân, các học viên địa phương đã cố gắng đưa ra những ý tưởng mới để nâng cao nhận thức của người dân về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Học viên ở một quốc gia bắt đầu biểu diễn các bài công pháp Đại Pháp trên mạng xã hội. Chúng tôi đã chuẩn bị để làm tương tự, nhưng tôi cảm thấy rằng chúng tôi phải thận trọng về vấn đề này vì điều như vậy chưa từng được thực hiện trước đây.

Chúng tôi đã chuẩn bị nội dung nói rằng chúng tôi chỉ là tình nguyện viên và môn tu luyện chỉ có một sư phụ duy nhất, là Sư phụ Lý Hồng Chí. Chúng tôi hướng mọi người đến trang web chính thức của Pháp Luân Đại Pháp, sau đó chúng tôi bắt đầu luyện công trực tuyến.

Tôi bắt đầu tham gia biểu diễn các bài công pháp khi chúng tôi thực hiện nó lần thứ hai. Khi chúng tôi phát sóng, trung bình có hơn 200 người theo dõi chúng tôi, và con số này đạt hơn 2.000 người sau 24 giờ đồng hồ. Trước đây, chúng tôi không thể tiếp cận nhiều người như vậy trong thời gian ngắn như thế ở bất kỳ hoạt động nào của chúng tôi. Tôi biết Sư phụ đang khích lệ chúng tôi, nhưng tôi vẫn có một niệm vướng mắc: “Nếu chúng ta làm sai gì đó thì sao?”

Một giấc mơ đã thay đổi quan điểm của tôi

Tôi có một giấc mơ trước khi biểu diễn các bài công pháp lần tiếp theo. Trong giấc mơ, một con tàu du lịch khổng lồ chạy từ đầu phố đến trước cửa nhà tôi, phía trên đó là hàng ngàn người đang vẫy tay và mỉm cười với tôi. Họ dường như đang cảm ơn tôi khi tôi từ trong nhà nhìn ra.

Sau khi tỉnh dậy, tôi cảm thấy Sư phụ đang điểm hóa cho mình. Tất cả những thắc mắc trong đầu tôi đều biến mất, và tôi cảm thấy bình yên.

Sư phụ giảng trong “Giảng Pháp tại Pháp hội Philadelphia ở Mỹ quốc năm 2002” rằng:

“Bất kể là hình thức nào mà các đệ tử Đại Pháp lựa chọn trong khi chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh, cách thức mà chư vị sử dụng hoặc chư vị lựa chọn, đều là tiến lên theo con đường chứng thực Pháp và giảng thanh chân tướng; hơn nữa thực thi càng ngày càng tốt, càng ngày càng lý trí.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Philadelphia ở Mỹ quốc năm 2002)

Theo nhận thức của tôi, dù chúng ta sử dụng phương pháp nào, miễn là chúng ta lý trí trong việc cứu người, nó sẽ có tác động rất lớn và không nỗ lực nào của chúng ta là vô ích.

Tôi có một giấc mơ khác vào tuần sau: Tôi lại nhìn thấy con phố nơi tôi sống, nhưng nó vắng tanh. Tôi có thể nghe thấy một vài sinh mệnh đang nói chuyện trên bầu trời, nhưng tôi không thể nhìn thấy họ. Họ chỉ vào con phố của tôi và nói: “Hãy nhìn xem, đây là con phố duy nhất ở Istanbul không có trộm cắp.”

Khi phát chính niệm, tôi cũng phát cho những người xung quanh mình, mang theo niệm rằng những tà ma đang khiến mọi người làm điều xấu sẽ bị diệt. Đôi khi tôi cảm thấy lo lắng về việc liệu đây có phải là điều đúng đắn nên làm hay không, vì nhiều đồng tu đã nói rằng chúng tôi chỉ nên hướng chính niệm đến Trung Quốc đại lục và không nghĩ điều gì khác. Sau giấc mơ này, tôi không còn lo lắng nữa. Tất nhiên, tôi tập trung suy nghĩ của mình vào Trung Quốc và tiêu hủy tất cả cựu thế lực và tà ác. Nhưng đồng thời, tôi cũng phát chính niệm để tiêu diệt tà ác trong khu vực của chúng tôi.

Sư phụ giảng:

“…còn thật sự Phật là người bảo vệ của vũ trụ, họ sẽ chịu trách nhiệm cho hết thảy nhân tố chính trong vũ trụ.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc [2000])

Những gì tôi nhìn thấy ở nước Ý

Tôi đã xem biểu diễn Shen Yun lần thứ hai tại Florence, Ý trước đêm Giao thừa năm 2020. Tất cả vé đã được bán hết, và tôi chắc chắn rằng chúng đã được bán hết trên toàn nước Ý. Nhưng thật không may, trong diễn biến của đại dịch, Ý là nước gặp tai họa đầu tiên vì họ đã phạm phải sai lầm rất lớn khi tin tưởng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Tôi cảm thấy tiếc cho những người ở đó. Tôi nghĩ: “Shen Yun biểu diễn ở Ý hầu như hàng năm. Những người này không được cứu sao?” Tôi bị cuốn vào những quan niệm người thường. Sau đêm đó, tôi có một giấc mơ khác: Tôi đang ở một đất nước có vẻ đẹp tuyệt vời không gì sánh được. Cây cối, hoa lá cỏ chưa bao giờ sống động và tươi tốt như vậy. Cứ như thể mọi nơi đều tỏa sáng rực rỡ. Theo bản năng, tôi cảm thấy mình đang ở Ý vào lúc đó.

Khi tỉnh dậy, tôi nghĩ rằng ở không gian khác, nước Ý đã tẩy sạch gần như tất cả những thứ cặn bã và được phúc báo rất lớn, và những sự kiện đang xảy ra hiện tại là những tà ma cuối cùng đang bị loại bỏ. Tôi nghĩ: “Mặc dù chính quyền ĐCSTQ xấu, nhưng nó không thể đại diện cho người dân Trung Quốc. Điều tương tự cũng xảy ra đối với Ý, và ngay cả các nước khác. Nhiều sinh mạng đã được cứu sống, và một tương lai tuyệt vời đang chờ đợi họ.”

Trên đây là những trải nghiệm của tôi trong quá trình tu luyện. Nếu thấy điểm nào không phù hợp với Pháp, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ!

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác phát hành trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org]


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/28/191172.html

Đăng ngày 28-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share