Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Singapore

[MINH HUỆ 14-12-2020] Là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, chúng ta đều có trách nhiệm giảng chân tướng cứu độ chúng sinh. Sư phụ đã giảng:

“Nếu không phải thế, [làm] đệ tử Đại Pháp chư vị không giảng chân tướng, [thì] chư vị cũng bằng như không gánh vác việc mà đệ tử Đại Pháp nên gánh vác.” (Giảng Pháp ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới [2014])

Từ khi đại dịch bùng phát, các điểm du lịch đều vắng vẻ và chúng tôi không thể giảng chân tướng ở các điểm du lịch nữa. Tôi nhận ra đây là cơ hội tốt để gọi điện thoại giảng chân tướng trên hệ thống RTC. Tôi trân quý cơ hội này để vượt ra khỏi vùng an toàn của mình và thử một phương thức mới để tiếp cận với người dân.

Dưới đây là kinh nghiệm của tôi trong việc gọi điện thoại giảng chân tướng trong vài tháng qua.

Tham gia tập huấn

Từ ngày đầu tiên tập huấn, tôi coi mình là một học sinh tiểu học trong khi học những điều cơ bản để giảng chân tướng theo phương thức mới. Tôi tuân theo các yêu cầu và chỉ dẫn, từ việc bắt chuyện, chọn hoá danh đến các chủ đề thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Tài liệu tập huấn gồm các câu chuyện, xen kẽ những từ nối để đưa người nghe trở lại với chủ đề khuyên tam thoái. Tài liệu rất hữu ích và gồm nhiều nội dung hơn tôi tưởng tượng. Những đoạn ghi âm của các đồng tu cũng rất có ích.

Lúc đầu, tôi khá mất tinh thần vì có nhiều người nhanh chóng cúp máy và tôi cũng ăn nói lắp bắp. Sau đó một đồng tu người Đài Loan đã đề nghị giúp đỡ. Tôi đã nghe lại tất cả đoạn ghi âm của đồng tu đó, đặc biệt những đoạn ghi âm có trả lời nhiều câu hỏi và những đoạn ghi âm của cuộc gọi không thành công. Đồng tu người Đài Loan đã chuẩn bị rất nhiều tài liệu và tôi cũng tập hợp lại theo mục, ví dụ như vô thần, nhầm lẫn giữa Trung Quốc và Trung Cộng, câu hỏi liên quan đến tiền bạc, v.v. Tôi đã nhanh chóng trở nên tự tin hơn.

Học Pháp, ghi nhớ Pháp, thuần tịnh bản thân

Sư phụ đã giảng:

“Là đệ tử Đại Pháp mà nói, tu luyện của chư vị là ở vị trí số một, vì nếu chư vị tu không tốt, [thì] chư vị không hoàn thành được những việc mà chư vị cần làm; nếu chư vị tu không tốt, thì sức cứu người cũng không lớn được như thế. Nếu tu kém hơn một chút nữa, thì phương thức nhìn vấn đề và suy xét vấn đề đều là dùng tư tưởng của người thường và cách nghĩ của người thường, thế thì càng dở.” (Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp, Giảng Pháp tại các nơi XI)

Tu luyện chính là phải tuân theo lời dạy của Sư phụ, muốn làm tốt việc gọi điện thoại giảng chân tướng, việc học Pháp luyện công cần được ưu tiên hàng đầu. Để đảm bảo thời gian luyện công, mỗi ngày tôi đều dậy sớm luyện xong 5 bộ công pháp rồi mới đi tới nhóm học Pháp.

Nhớ lại thời gian giảng chân tướng ở các điểm du lịch, một đồng tu nói rằng vì chúng ta bị đầu độc bởi văn hoá đảng, nếu chúng ta không ghi nhớ Pháp, dường như chúng ta chưa học Pháp. Nhờ kiến nghị này, chúng tôi đã bắt đầu học thuộc Hồng Ngâm. Kể từ đó, chúng tôi không ngừng học thuộc Pháp, tôi cũng luôn mang theo bên mình cả bộ Hồng Ngâm, hầu như đều là đọc thuộc trong nước mắt, nếu dụng tâm, việc học thuộc sẽ không khó khăn.

Sau khi có được tự tin, tôi đã bắt đầu học thuộc cuốn Chuyển Pháp Luân. Tôi đã mất gần 1 năm để học thuộc. Trên hệ thống RTC, tôi cũng tham gia 2 nhóm học thuộc cuốn Chuyển Pháp Luân, tức là dành 3 tiếng buổi sáng và 1 tiếng buổi tối. Hai nhóm này học thuộc với tiến độ khác nhau, vì vậy đôi lúc tôi cảm thấy khó khăn. Tuy nhiên khi tĩnh tâm xuống tôi lại có thể học thuộc được tốt. Trong khi học thuộc, tư tưởng của tôi rất giản đơn, không có tạp niệm, có một loại cảm giác mỹ diệu và thần thánh không nói thành lời. Trong thời gian học thuộc Pháp, mỗi khi gặp vấn đề tôi đều nghĩ đến lời dạy trong Pháp, một cách tự nhiên sẽ biết phải làm gì. Sau khi học thuộc Pháp, bất tri bất giác đều luôn hướng nội tìm, tâm oán hận dần dần được hoá giải, tâm thái trở nên bình hoà. Khi tôi chú ý đến tu khẩu, tôi thường cảm thấy mình không có suy nghĩ gì cần biểu đạt ra ngoài, chỉ muốn lặng lẽ tu tốt bản thân. Thông qua học thuộc Pháp, tư tưởng của tôi trở nên tập trung và chuyên nhất, cảm giác hoà tan trong Pháp rất thần thánh.

Học tập các phong cách khác nhau, tuỳ cơ ứng biến

Sau khi tập huấn xong, tôi được sắp xếp vào phòng tập huấn do một đồng tu người Nhật Bản chủ trì. Vị đồng tu này lời nói rất sinh động, hài hước, thường có thể giải đáp rất tốt những câu hỏi khó của đối phương. Tuy nhiên để học cách làm như vậy không dễ. Lúc đầu tôi cố gắng thuyết phục người dân thoái đảng bằng những câu chuyện trong tài liệu tập huấn mà tôi đã chỉnh lý. Khi người nghe liên tục cúp máy, người chủ trì đã chỉ ra nhiều điểm mà tôi quên không đưa vào trong quá trình trả lời câu hỏi. Đôi khi tôi nói thừa và chính câu nói thừa đó khiến cho người nghe cúp máy. Tôi hiểu rằng khi mình có thể giúp người dân thoái đảng, đó là nhờ Sư phụ đã thấy tôi dụng tâm, Ngài đã khích lệ và gia trì cho tôi.

Sư phụ giảng:

“Bất kể là làm hạng mục công tác gì hay sự việc gì, đã không làm thì không làm, đã làm thì nhất định làm cho thật tốt, có thuỷ có chung. Nếu không trong lịch sử lẽ nào sẽ ghi chép về chư vị là chư vị lãng phí thời gian như thế? Chẳng hoàn thành việc gì cả, việc gì cũng thất bại.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2010, Giảng Pháp tại các nơi XI)

Tôi nhận ra rằng mình cần phải cải thiện rất nhiều, không thể mãi phụ thuộc vào bản thảo. Ngoài việc hằng ngày gọi điện thoại, tôi nghĩ mình có thể làm thư ký cho nhóm tập huấn, như vậy mỗi khi đồng tu chủ trì gọi điện thoại, tôi đều lưu trữ các bản ghi âm, soạn ra danh sách những câu hỏi trong cuộc gọi. Tôi nhận ra các thành viên trong nhóm sử dụng các phong cách nói chuyện khác nhau và tôi đều có thể học tập được. Đôi khi ngay cả người chủ trì cũng không nhớ ra được câu trả lời tốt nhất, nên tôi viết xuống các câu trả lời dựa trên băng ghi âm, và chia sẻ nó với cả nhóm để tham khảo.

Từ khi bắt đầu tham gia hạng mục này, mỗi khi làm việc nhà, tôi đều nghe bản ghi âm của các đồng tu khuyên tam thoái. Tôi thấy các đồng tu có thể dễ dàng ứng đối, hoá giải vướng mắc của người nghe, cho dù đó là những người muốn gây chuyện, hoặc những người không phân biệt được giữa Trung Quốc và Trung Cộng, hay thậm chí những người đòi tiền hoặc đòi vợ ngay trong cuộc gọi. Các đồng tu không bị động tâm và chuyển hướng cuộc nói chuyện về chủ đề giảng chân tướng và thuyết phục họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ một cách hiệu quả.

Lần đầu tiên tôi trực trên phòng thuộc hệ thống RTC, có đồng tu chủ trì nhắc nhở rằng tôi nói quá nhanh và ngữ khí có chút quá mạnh. Tôi cần phải ôn hoà và bình tĩnh hơn. Tôi cảm thấy mình thật có lỗi vì trước đây vẫn nói chuyện với người khác bằng ngữ khí mạnh như vậy. Tôi không hề biết rằng như vậy có thể bất tri bất giác mạo phạm đến đồng tu.

Sư phụ đã giảng:

“… ngữ khí, thiện tâm trong công tác, thêm vào đó là đạo lý có thể cải biến nhân tâm, chứ mệnh lệnh vĩnh viễn không thể!” (Thanh tỉnh, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Tôi biết mình cần tu xuất được ngữ khí và thiện tâm, cần phải ý thức được điều này để khắc chế bản thân, như vậy mới có thể quy chính.

Tôi đã ghi âm lại các cuộc gọi của mình, phân tích kỹ hơn, và nhận ra khi vào chủ đề chính cần chậm hơn một chút, khi nói về sự tà ác của ĐCSTQ ngữ khí cần ôn hoà hơn. Câu cửa miệng mà tôi hay dùng là “tôi nói cho bạn biết”, như vậy khẩu khí rất mạnh, nên thay đổi thành “bạn có nhớ,” hay “bạn có đồng ý rằng,” để ngữ khí nhẹ nhàng hơn và mang theo lực lượng của thiện.

Một lần tôi gọi điện cho một thanh niên, anh ấy có rất nhiều câu hỏi mà tôi không trả lời được, cuối cùng anh ấy cúp máy. Tôi không thể nhận ra mình thiếu sót ở đâu, nên đã chia sẻ bản ghi âm với các đồng tu. Đồng tu chủ trì đã chỉ ra một số vấn đề của tôi và đề xuất rằng tôi nên tránh những câu nói có thể khiến người nghe kích động. Sau khi nghe lại bản ghi âm nhiều lần, tôi nhận ra mình có một số vấn đề. Tôi đã phản ứng lại sự giận dữ của anh ấy bằng sự giận dữ của mình. Vì vậy tôi đã không thể giải khai được vướng mắc của anh ấy, hơn nữa còn tránh né. Tôi đã tranh cãi với anh ấy và khởi tâm tranh đấu.

Đối với những vướng mắc của anh ấy, tôi đã tham khảo tài liệu bản thảo của đồng tu và chỉnh lý lại nội dung trả lời. Sau khi bình tĩnh lại, 3 ngày sau, tôi đã lấy dũng khí để gọi lại cho anh ấy. Anh ấy rất bất ngờ khi thấy tôi gọi lại. Trước tiên tôi xin lỗi và thừa nhận lần trước tôi có chút vội vã, chưa trả lời được những câu hỏi của anh ấy và cần có thời gian để tìm hiểu. Tôi đã trao đổi với anh ấy về sự phát triển của Phật giáo và so sánh với chủ nghĩa Marx. Tôi cũng giải thích rằng mặc dù có nhiều điều chúng ta không nhìn thấy nhưng không có nghĩa rằng chúng không tồn tại. Tôi cũng trả lời câu hỏi của anh ấy về giai tầng cao trong xã hội, họ đều đang tìm đường lui, còn Trung Cộng đã tới cùng đường rồi. Không ngờ anh ấy không tranh cãi nữa mà lắng nghe từ đầu tới cuối. Cuối cùng anh ấy đã thoái khỏi đoàn thanh niên. Tôi chúc mừng anh ấy vì đã minh bạch chân tướng và thoái khỏi tổ chức của ĐCSTQ.

Những cuộc đối thoại này giống như cuộc chiến chính tà, cuối cùng tôi đã đột phá và tự tin hơn. Tôi rất biết ơn các đồng tu đã cung cấp tư liệu và hướng dẫn tôi. Dần dần tôi không còn cảm thấy căng thẳng hay lo lắng về kết quả khi gọi điện nữa. Tôi không còn để ý đến việc nếu mình giảng không tốt có thể ảnh hưởng đến hình tượng của bản thân. Gọi điện thoại đã trở thành một cách tự nhiên để tôi giảng chân tướng. Giờ đây tôi cảm thấy tâm mình tĩnh hơn và cảm thấy được sự cấp thiết của việc cứu người.

Nhìn lại mỗi sự đề cao mà tôi có được, tôi nhận ra tầm quan trọng của sự phó xuất và chỉ giáo của các đồng tu.

Đề cao bản thân thông qua những thử thách khó hơn

Tôi rất vinh hạnh được tham gia gọi điện cho một số trường hợp đặc biệt tới thành phố Đại Liên, Sơn Đông và Bắc Kinh. Hôm đó phòng gọi điện trực tiếp trên hệ thống RTC im ắng như phòng khảo thí vậy, tôi cảm thấy những cuộc gọi của chúng tôi rất ngắn gọn, cô đọng, bình hoà, giống như có một sự thăng hoa.

Từ kinh nghiệm của những cuộc gọi trước, tôi mở đầu ngắn gọn và nói thẳng vào chủ đề: “Thưa ông, tôi muốn nói về một vấn đề. Hiện tại là lúc mọi người cần đưa ra lựa chọn đúng. Hơn 300 triệu người đã thoái khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên quan, chúng tôi không muốn ông bỏ lỡ cơ hội này. Tôi sẽ chọn giúp ông một hoá danh.” Sau đó tôi ngừng lại và nói về việc thoái đảng. Tôi luôn cố gắng nắm bắt mọi câu hỏi mà đối phương đưa ra, và nếu họ do dự, tôi sẽ chia sẻ về câu chuyện của những người khác đã thoái khỏi ĐCSTQ.

Vạn sự khởi đầu nan, đối với một người mới nhập môn như tôi mà nói, có thể chuẩn bị nội dung bắt chuyện một cách ngắn gọn, trôi chảy, tránh những từ nhạy cảm để giảm thiểu khả năng bị cúp máy, như vậy đã đạt được một nửa thành công rồi. Hệ thống RTC là môi trường tu luyện rất tốt, gọi điện thoại giảng chân tướng cũng là một quá trình đề cao trong tu luyện. Khi gọi điện thoại, nhiều lúc bị đối phương mắng chửi, mỗi lúc như vậy, tôi trả lời như thể mình không nghe thấy gì và tiếp tục giảng chân tướng một cách vui vẻ. Sau đó, tôi nhận ra mình đã đạt được trạng thái “thính nhi bất văn” (nghe mà chẳng theo). Tôi nhớ mình đã từng hỏi chị tôi rằng khi bị người khác mắng chửi và đánh thì chị sẽ cảm thấy như thế nào, chị tôi trả lời rằng sẽ giữ tâm bình ổn và không nghĩ gì hết. Lúc đó, tôi cảm thấy rất khó để đạt đến trạng thái như vậy. Giờ đây tôi nhận ra rằng sau khi tham gia hạng mục này, khi nói chuyện với người khác, bất kể họ có thái độ như thế nào tôi đều không có suy nghĩ gì, chỉ làm việc mình cần làm.

Sư phụ đã giảng:

“Tuy chư vị thấy họ hiện nay biểu hiện rất ác, nhưng chư vị không biết, rằng ban đầu có lẽ họ cũng là một vị Thần rất thần thánh từ thiên thượng xuống thế gian làm người, đến để đắc Pháp này.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2015)

Tôi thấy những chúng sinh vốn có duyên nhưng bị mê trong xã hội người thường thật đáng thương. Chúng ta đang dùng thiện ý để giảng chân tướng, giúp họ dần dần cải biến. Tôi cảm thấy rằng đệ tử Đại Pháp giảng chân tướng giống như xuất ra những thanh kiếm thanh trừ hết thảy tà ác đang thao túng phía sau chúng sinh, nhờ đó chúng sinh sẽ biết phải lựa chọn điều gì. Thuận theo việc gọi điện thoại nhiều hơn và tích luỹ nhiều kinh nghiệm, tăng cường chính niệm, tôi cảm thấy mình đang đề cao mỗi ngày, tôi đã thành thục nội dung bản thảo, ngữ khí cũng bình hoà, nhẹ nhang, tôi cảm thấy bình tĩnh như thể đang nói chuyện với những người bạn.

Xin cảm ơn sự phó xuất và chỉ giáo của các đồng tu. Sau khi tôi có được một chút kinh nghiệm của bản thân, đồng tu chủ trì đã tiến cử tôi làm công việc tập huấn trên hệ thống RTC. Tôi cảm thấy đây là một trách nhiệm và cũng là sự khích lệ. Tôi sẽ nỗ lực trong việc tập huấn, chia sẻ kinh nghiệm của bản thân để chúng ta có thể cùng hoàn thành sứ mệnh, đoái hiện thệ ước.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác phát hành trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/14/近期打真相电话的修炼体会-416473.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/29/190145.html

Đăng ngày 02-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share