Bài viết của Chương Vận, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 13-02-2021] Trước Tết Nguyên Đán 2021, nhiều học viên Pháp Luân Công ở nước ngoài đã gọi điện thoại cho những người ở Trung Quốc. Họ đang tận dụng cơ hội này để gửi lời chúc mừng năm mới tới những đồng bào Trung Quốc của mình và cũng giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho họ. Nhiều người nhận được cuộc gọi đã rất tiếp thu và cảm ơn các học viên.

Dưới đây là cuộc trò chuyện qua điện thoại giữa một học viên và một sỹ quan cảnh sát ở Đông Bắc Trung Quốc. Viên cảnh sát vui vẻ nói: “Tôi biết rất rõ chân tướng về Pháp Luân Công, và tôi tin rằng anh sẽ sớm có thể trở về đất nước của chúng ta. Hãy nhớ số điện thoại của tôi, và lúc đó tôi sẽ nồng nhiệt chào đón anh!”

Khi cảnh sát Vương nhận được cuộc gọi, anh ta nói: “Anh không cần phải nói với tôi quá nhiều. Tôi đã biết chân tướng về Pháp Luân Công rất rõ. Trước tiên để tôi hỏi anh: ‘tội danh gây rối và kích động gây rối’ nghĩa là gì?”

Trước khi người học viên có thể trả lời, anh ta đã trả lời: “Để tôi nói cho anh biết là có hai loại người sẽ bị buộc tội là ‘gây rối và kích động gây rối’ ở Trung Quốc. Một là những người đã bị bức hại, những người bị phá dỡ nhà mà không được bồi thường, hoặc những người bị án oan sai và muốn kháng cáo. Nhóm còn lại là những người trước đây có thể bị dán nhãn là ‘phản cách mạng’ nhưng bây giờ được gọi là ‘gây rối và kích động gây rối’.”

Học viên: “Chẳng phải cả hai đều liên quan đến những người tốt bị buộc tội và không thể tìm kiếm công lý sao?“

Vương: “Hãy nghĩ xem, những loại người nào sẽ bị ma quỷ tấn công?”

Học viên: “Đúng vậy, tất cả những người tốt đều bị đàn áp. Kể từ khi thành lập vào năm 1949, chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã làm cho 80 triệu người bị bức hại đến chết.”

Vương: “Anh có biết tội danh phản cách mạng là gì không? ”

Học viên: “Tất nhiên rồi, bố tôi sinh năm 1947, cuộc vận động chính trị nào ông ấy cũng đã trải qua! Ông ấy thậm chí đã sống qua nạn đói lớn. Anh đã từng đọc cuốn sách Cửu Bình chưa?”

Vương: “Tôi có quyển đó và tôi cũng đã phô tô cho rất nhiều người khác cùng đọc.”

Học viên: “Anh thật là một người chính trực và chu đáo.”

Vương: “Có rất nhiều cảnh sát như tôi đã giúp đỡ các học viên Pháp Luân Công trong khu vực địa phương của chúng tôi. Tôi muốn anh biết rằng, mặc dù tôi không tu luyện Pháp Luân Công, nhưng tôi đã giúp các anh rất nhiều. Các anh là một lực lượng ổn định trong xã hội, vì vậy tôi không hiểu tại sao chính quyền lại đàn áp các anh.”

Học viên: “Chỉ có một lý do là có quá nhiều người tập Pháp Luân Công. Khi Giang Trạch Dân (cựu lãnh đạo ĐCSTQ) nhận thấy có nhiều học viên hơn đảng viên, vì ích kỷ và ghen tị, ông ta đã bịa ra những tin đồn và ma quỷ hóa Pháp Luân Công.”

Vương: “Đây là lối tư duy của tập đoàn họ Giang. Họ không sợ trời không sợ đất mà lại sợ những người dân cùng tập hợp lại với nhau. Tôi có vài người bạn tu luyện Pháp Luân Công và tôi đã giúp họ khi họ bị bắt.”

Học viên: “Anh sẽ được phúc báo. Khi Pháp Luân Công bị bức hại, ai chìa tay giúp đỡ đều chắc chắn sẽ được phúc báo.”

Vương: “Tôi không phải người duy nhất giúp đỡ Pháp Luân Công. Có hai mươi nghìn cảnh sát ở thành phố của tôi. Tôi biết rất rõ nhiều người trong số đó cũng suy nghĩ như tôi.”

Học viên: “Anh thật là phi thường”

Vương: “Tôi thoái Đảng lâu rồi. Tôi cũng đã giúp nhiều người làm điều tương tự. Tôi có một vài người bạn là học viên Pháp Luân Công ở Đài Loan. Tôi cũng có một người bạn là học viên Pháp Luân Công trên WeChat và QQ. Tôi không thể truy cập các trang web ở nước ngoài vì những người giám sát đã liên tục kiểm tra điện thoại của tôi và đã đến nhà để kiểm tra máy tính của tôi. Tôi đã được mời đến ‘uống trà’ và bị khiển trách hàng chục lần, vì vậy tôi có thể nói rằng tôi biết rõ điều này hơn anh.”

Học viên: “Anh thực sự là người tốt vì đã đứng về phía công lý.”

Vương: “Tôi tin rằng các anh sẽ sớm có cơ hội trở lại Trung Quốc và tôi hy vọng anh sẽ đến thăm khu vực của chúng tôi. Tôi không bao giờ thay đổi số điện thoại của mình và tôi đã sử dụng nó hơn chục năm. Hãy liên lạc với tôi khi các anh trở về.”

Học viên: “Thật tuyệt, nhưng tôi sẽ không chiếm nhiều thời gian của anh nữa. Hãy nhớ thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân Thiện Nhẫn hảo’. Ngay cả khi anh không tu luyện, sức mạnh của Đại Pháp vẫn sẽ bảo vệ anh. Điều đó là tuyệt đối đúng.“

Vương: “Tôi sẽ ghi nhớ lời anh nói. Cảm ơn. Hẹn gặp lại trong tương lai. Tạm biệt! Bảo trọng!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/13/419660.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/18/191000.html

Đăng ngày 17-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share