Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-01-2021] Tôi làm việc tại một nhà sản xuất đồ nội thất ở tỉnh Sơn Đông. Vào tháng 11 năm 2020, một chiếc xe tải giao đến một thùng chứa đầy ván gỗ. Các tấm ván dài 2,5 mét và được bó lại với nhau. Mỗi bó cao hơn hai mét và nặng hai tấn.

Người tài xế họ Quách đã sử dụng xe nâng để dỡ các bó ván và chuyển chúng đến nhà kho. Khi anh ấy cố gắng dỡ xuống bó gỗ cuối cùng, chiếc xe nâng đã mắc phải sợi dây buộc các chồng ván lại với nhau. Một công nhân tên Tiểu Quân đi tới tháo dây. Đột nhiên sợi dây đứt toạc một tiếng rất lớn và hai tấn ván gỗ rơi xuống người anh ta. Các công nhân vội vã chạy đến để xem chuyện gì đã xảy ra và nghe thấy Tiểu Quân hét lên: “Anh Quách, tôi đang ở dưới đống ván đây. Hãy kéo tôi ra! ” Sau đó anh ấy im lặng.

Quách nhìn thấy cánh tay của Tiểu Quân thò ra từ bên dưới tấm ván và nó đang che chắn đầu anh ấy. Các công nhân vội vã di chuyển các tấm ván và đưa Tiểu Quân ra ngoài. Quách và một công nhân khác mới bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã thầm mặc niệm khi di chuyển các tấm ván: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo!”

Tiểu Quân đã bị sốc sau khi được giải cứu, vì vậy chúng tôi đã gọi xe cấp cứu đưa anh ấy đến bệnh viện. Bác sỹ đã kiểm tra toàn bộ, chụp CT và MRI, và nói với anh ấy: “Mọi thứ đều ổn. Anh có thể về nhà.“

Trước đây các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã nói với Tiểu Quân về Đại Pháp và cuộc bức hại. Anh đã đồng ý thoái khỏi các tổ chức của ĐCSTQ mà anh đã tham gia trước đây.

Một lát sau khi chúng tôi đến thăm Tiểu Quân, anh ấy đã có thể cử động dễ dàng và chỉ có phần da ở cánh tay phải mà cậu ấy dùng để bảo vệ đầu có một số vết bầm tím. Tôi hỏi anh ấy: “Anh nghĩ gì khi ở dưới đống ván?”

Tiểu Quân cho biết: “Lúc đầu, đầu và cơ thể tôi bị các tấm ván đè kín. Đầu óc tôi vẫn tỉnh táo nhưng sức lực của tôi rất yếu. Sau khi hét lên, tôi ngất đi. Nhưng tôi nhớ rõ ràng rằng đầu của mình đã hoàn toàn nằm dưới đống ván khi bị ngã. Nhưng khi tỉnh lại, tôi thấy rằng đầu của tôi không bị đè dưới tấm ván. Đó quả là một phép màu!”

Vợ anh vui vẻ nói: “Pháp Luân Đại Pháp đã cứu mạng chồng tôi! Từ năm ngoái khi các bạn nói với chúng tôi chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp, chúng tôi thường niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’. Kể từ đó, những điều tốt đẹp liên tục xảy ra với chúng tôi. Nhà máy đã có một cuộc xổ số cho Tết Nguyên Đán và Tiểu Quân đã giành được một trong hai giải nhất trong tổng số 150 công nhân. Khi trở về quê nhà vào dịp Tết Nguyên Đán, anh ấy đã nói với con trai và con gái chúng tôi và một người bạn về Pháp Luân Đại Pháp và thuyết phục cả ba người thoái khỏi các tổ chức của ĐCSTQ.”

Tiểu Quân đã đưa cho tôi danh sách người thoái đảng và nhờ tôi đăng lên trang web thoái đảng.

Vợ của Tiểu Quân nói tiếp: “Một người bạn của anh Tiểu Quân đã vay 300.000 Nhân dân tệ và không trả lại cho chúng tôi trong hơn sáu năm. Năm ngoái, người bạn này đã trả lại cho chúng tôi 300.000 Nhân dân tệ. Chúng tôi đã thực sự được phúc báo sau khi niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo.”

Người học viên mới bắt đầu tu luyện cho biết: “Năm ngoái một tai nạn tương tự đã xảy ra tại một xưởng chế biến gỗ khác gần đó. Các tấm ván rơi xuống và một nam công nhân bị mắc kẹt bên dưới. Một tuần sau đó, anh ta chết trong bệnh viện. Vợ và con của người quá cố khóc than và gia đình rất đau lòng. Đúng là những người đã nghe chân tướng của Pháp Luân Đại Pháp và thoái xuất khỏi ĐCSTQ đều được Sư phụ của Đại Pháp bảo vệ!”

Chúng tôi chân thành hy vọng rằng những người chưa thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó hãy nói chuyện với các học viên Đại Pháp và thoái khỏi ĐCSTQ càng sớm càng tốt. Xin hãy nhớ rằng chân thành niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và tránh xa ĐCSTQ có thể giúp bạn tránh được bệnh dịch và giữ cho bạn được an toàn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/20/417853.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/12/190669.html

Đăng ngày 16-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share