Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-02-2021] Vào tháng 3 năm 1999, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Ban đầu, tôi mới chỉ có thể ngộ nông cạn về Pháp, nhưng lòng tự trọng lại rất cao. Tôi từng nói với một bạn đồng tu rằng tôi không có tâm tật đố hay quá chấp trước vào lợi ích cá nhân.

Khi cuộc bức hại Pháp Luân Công khốc liệt hơn, tôi bị giáng chức từ hiệu trưởng xuống làm hiệu phó. Khoảng thời gian đó, tâm tôi rất nặng nề, vừa vui vừa lo lắng. Vui vì tôi không còn phải bảo vệ vị trí đó nữa, vì thế tâm tôi có thể tĩnh lại được. Nhưng tôi cũng lo lắng rằng những người khác có thể coi thường tôi vì tôi đã mất quyền lực của một hiệu trưởng.

Hiệu trưởng mới vừa mới được bổ nhiệm. Theo quan điểm của tôi, cậu ấy ít tuổi hơn tôi, không có năng lực và không quyết đoán. Điều này giống như Sư phụ đã miêu tả.

Sư phụ giảng:

“Tuy nhiên ngay trong tổ [công tác] hoặc cùng phòng của anh này có một cá nhân, làm gì cũng không thành, làm gì cũng không nên. Rồi một hôm, cá nhân không có năng lực kia lại được đề bạt làm cán bộ, chứ không phải anh ta, hơn nữa lại làm lãnh đạo của chính anh ta. Anh này thấy rất bất bình trong tâm, gặp cả trên cả dưới để trình bày, thấy rất căm phẫn bất bình, [ghen tức] tật đố rất khó chịu.” (Bài giảng thứ bảy, Chuyển Pháp Luân)

Nhưng tôi đã không nhận ra rằng kể từ đó tôi đã tật đố. Tôi thường thể hiện ý kiến của mình khi làm việc và hiếm khi chủ động phối hợp với hiệu trưởng mới. Đôi khi tôi cảm thấy mừng khi chứng kiến cậu ấy thất bại.

Tình trạng này diễn ra trong một thời gian dài. Tôi biết rằng với người tu luyện, suy nghĩ như vậy là không đúng và trong tâm tôi cảm thấy mệt mỏi, nặng nề. Là một học viên tôi biết tôi không nên tranh đấu với những người khác hay chấp trước vào danh lợi, nhưng tôi lại không thể vượt qua được những chấp trước này.

Một ngày ở văn phòng, khi tôi đọc sách Chuyển Pháp Luân, một câu đột nhiên lóe lên màu trắng bạc trước mắt tôi.

“…đối với nhau không phục; [nếu] tâm tranh đấu không bỏ, cũng dễ sinh ra tâm tật đố.” (Bài giảng thứ bảy, Chuyển Pháp Luân)

Tôi nhận ra rằng những vấn đề của tôi có nguồn gốc sâu xa là tâm tật đố – từ cảm giác không phục và không hợp tác cho đến chống đối. Dựa trên thể ngộ này, tôi quyết tâm thanh trừ tâm tật đố. Tôi nghĩ: “Tâm tật đố, người không phải là ta. Bản tính của ta là thiện và vì người khác. Ta nên mừng khi người khác đạt được thành tựu. Làm hiệu trưởng không phải là một công việc dễ dàng, vì thế ta nên hỗ trợ và phối hợp với cậu ấy.”

Kể từ đó thái độ của tôi đã thay đổi. Tôi bắt đầu khiêm tốn, chủ động đưa ra những đề xuất của mình khi thấy những điểm mà hiệu trưởng mới cần cải thiện và có trách nhiệm với công việc. Điều này đã dẫn đến sự thay đổi trong môi trường làm việc của tôi và thái độ của hiệu trưởng mới cũng thay đổi.

Chúng tôi phát triển mối quan hệ đồng nghiệp hòa ái. Sau đó, tôi có cơ hội giảng chân tướng cho cậu ấy và sau đó cậu ấy đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Từ đó trở đi, cậu ấy không bao giờ nói những lời không tốt về Pháp Luân Công ở bất kỳ cuộc họp nào và bỏ qua những mệnh lệnh (để chỉ trích Pháp Luân Công) từ cấp trên.

Nhìn lại, tôi ngộ ra rằng tâm tật đố của tôi đã dẫn đến thái độ không phối hợp và nếu thái độ này còn tiếp tục, nó sẽ khiến hiệu trưởng mới có ấn tượng không tốt về các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Nó có thể khiến cậu ấy giữ thái độ tiêu cực về Đại Pháp, và ngăn cản việc cậu ấy được cứu.

Sư phụ giảng:

“Hôm nay tôi giảng [điều này] với những người luyện công, chư vị chớ có chấp mê bất ngộ như thế; nếu chư vị muốn đạt mục đích tu luyện lên cao tầng, thì tâm tật đố nhất định phải vứt bỏ.” (Bài giảng thứ bảy, Chuyển Pháp Luân)

Thông qua học Pháp nhiều hơn, tôi nhận ra rằng tâm lý tự trọng cao độ của tôi đã che khuất sự vô tri của tôi. Ai cũng có tâm tật đố. Nó có thể không rõ ràng khi lợi ích cá nhân không bị ảnh hưởng. Nhưng nguồn gốc luôn là tâm tật đố dù cho một người thể hiện ra sự chống đối hay khăng khăng chứng tỏ những người khác đã sai.

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác phát hành trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/2/-419043.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/28/191176.html

Đăng ngày 28-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share