Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở Đại Lục

[MINH HUỆ 28-11-2020] Chồng tôi có một người bạn bị ung thư gan giai đoạn cuối, đã di căn tới phổi. Tôi nói với anh ấy, có không ít người bị bệnh nan y, sau khi thành kính niệm chín chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo” đều đã được bình phục. Thần Phật nhìn nhân tâm, tâm thành ắt sẽ linh. Người bạn của chồng tôi thật sự đã niệm, thân thể ngày càng tốt hơn. Sau hai tháng đến bệnh viện kiểm tra, các chỉ số gần như đã trở lại bình thường.

Tôi liền muốn đem sự việc tốt đẹp này nói cho một người mà tôi hay gặp trên đường. Nghe mọi người nói, ông ấy từng là cục trưởng cục công an, khoảng 70 tuổi. Phần bụng của ông ấy chướng lên, xem ra đang mắc bệnh nặng.

Một ngày nọ, trời mưa nhỏ, người đi trên đường thưa thớt, tôi gặp ông ấy ở cửa siêu thị. Sau khi lễ phép chào hỏi, tôi liền đem lời muốn nói nói với ông. Ông ấy cảm kích hỏi: “Cô là đệ tử Đại Pháp à? Tên cô là gì?” Tôi trả lời ông. Ông ấy thẳng thắn giới thiệu tên, nói: “Các cô đúng là người tốt!” Ông còn nói, có một ông cục trưởng cũng là đệ tử Đại Pháp, đã giảng cho ông rất nhiều chân tướng về Pháp Luân Công. Ông biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt, cũng đã thoái đảng.

Tôi hỏi ông ấy: “Sức khỏe ông thế nào?” Ông ấy vén áo lên cho tôi xem. Ông nói rằng ông bị một chứng bệnh đau nhức quái lạ giống như bệnh zona, lâu rồi không khỏi. Hiện tại tuy bên ngoài đã đóng vảy, nhưng phần bụng bên trong vẫn đau. Ông đã đi khám ở một số bệnh viện lớn, tiêu tốn hơn một trăm nghìn tệ.

Tôi đưa cho ông một USB có chứa nội dung chân tướng, dặn ông hãy xem cẩn thận, thân thể sẽ tốt hơn. Ông trân trọng nhận lấy USB. Sau khi nói lời cảm ơn, ông thành kính hợp thập với tôi. Cảnh tượng đó vô cùng cảm động, dường như mọi thứ xung quanh đều ngưng đọng. Trong mưa, tôi hợp thập đáp trả, ông ấy chân thành cảm kích. Tôi chúc phúc ông từ trong tâm.

Sau đó, tên của ông ấy thoáng hiện lên trong đầu tôi, cảm giác rất quen thuộc? Đến một ngày, tôi chợt nhớ ra: 20 năm trước, ông ấy là cục trưởng cục công an ở địa phương tôi. Lúc đó tôi tới Bắc Kinh thỉnh nguyện cho Đại Pháp, khi trở về đã bị ông ấy thẩm vấn phi pháp. Lúc ấy ông ấy đập bàn, ngạo mạn, tức giận mắng chửi tôi.

Trong thời gian ông ấy còn tại chức, do chịu khống chế của ác đảng Trung Cộng, bị lừa gạt mà làm chuyện xấu bức hại đệ tử Đại Pháp. Hôm nay ông ấy phải chịu thống khổ bệnh tật, chính là do bè lũ họ Giang lợi dụng những người này để bức hại Đại Pháp. May mắn là ông ấy vẫn còn cơ hội minh bạch chân tướng, tự bản thân suy nghĩ phân tích, phá trừ những lời dối trá độc hại, đây chính là hạnh phúc lớn nhất của sinh mệnh! Tôi thật lòng vui mừng cho sinh mệnh ấy.

Tôi cảm nhận được sâu sắc Phật ân hạo đãng của Sư phụ, sự vĩ đại của Pháp Luân Đại Pháp. Mỗi sinh mệnh đều có cơ hội được Pháp Luân Đại Pháp cứu độ, mọi người nhất định phải trân quý!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/28/遇见了对我拍桌子的公安局长-415519.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/30/190167.html

Đăng ngày 26-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share