Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-03-2021] Sau khi phiên tòa xét xử của ba cư dân ở thành phố Thương Khâu, tỉnh Hà Nam được dời lịch năm lần, họ đã bị đưa ra xét xử vào ngày 16 tháng 3 năm 2021 vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại. Bốn luật sư đã nhận bào chữa vô tội cho họ.

Ngày 29 tháng 8 năm 2019, ông Ba Vĩ, ngoài 50 tuổi, anh Hề Đông Tùng và cô Phạm Viên Viên ngoài 20 tuổi bị bắt giữ. Họ bị giam giữ tại Trại tạm giam Bình Đài kể từ khi bị bắt. Nhà chức trách sử dụng dịch bệnh làm cái cớ để ngăn cản luật sư gặp mặt họ.

Trong khi bắt giữ, cảnh sát làm khuôn mặt của ông Ba bị thương. Hai răng của ông bị rụng ra ngoài. Tại trại tạm giam, lính canh đánh đập ông khiến ông bị mất thị lực. Nhưng sau khi luyện các bài công pháp Pháp Luân Công, thị lực của ông đã phục hồi.

Cô Phạm bị cưỡng chế đeo cùm nặng khoảng 5kg trong ba ngày. Thậm chí một số tù nhân cũng cảm thấy thương cảm cho cô.

Ban đầu, Tòa án quận Lương Viên lên kế hoạch xét xử các học viên vào ngày 7 tháng 7 năm 2020, nhưng sau đó họ đã hủy phiên xét xử vì thiếu bằng chứng. Vài giờ sau họ lên lịch cho một phiên xét xử khác vào ngày 11 tháng 8, nhưng họ lại thay đổi nó sang ngày 13 tháng 8 và tiếp đó là ngày 18 tháng 8, sau đó là chuyển sang ngày 25 tháng 8.

Trong phiên xét xử ngày 25 tháng 8, nhiều người thân và bạn bè của các học viên cũng tới tham dự. Mặc thù theo lịch phiên xét xử được bắt đầu từ 9 giờ sáng, nhưng đến giữa trưa mà chủ tọa phiên tòa Chu Hiến Trung vẫn chưa tới. Trong thời gian chờ đợi, chấp hành viên tòa án đã chụp hình những người tới tham dự phiên xét xử.

Ngay sau khi thẩm phán tới, ông ta ra lệnh cho hầu hết mọi người phải ra ngoài và nói rằng chỉ hai thành viên gia đình của mỗi học viên có thể ở lại để tham dự phiên xét xử. Tuy nhiên sau khi luật sư và những người tham dự phản đối mạnh mẽ, thì thẩm phán đã đồng ý cho họ ở lại.

Ngay sau đó, một nhóm cảnh sát tới và yêu cầu những người tham dự phải tháo bỏ khẩu trang để cảnh sát có thể chụp hình họ. Họ từ chối tuân thủ và tình hình trong phòng xét xử trở nên hỗn loạn.

Thấy mọi thứ đang vượt quá tầm kiểm soát, công tố viên Từ Á Bình hét to: “Dừng nó lại (phiên điều trần)! Dừng lại! Chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy?!”

Một số cảnh sát tới và đối thoại với thẩm phán. Sau đó, thẩm phán đã tuyên bố rằng ông không thể tổ chức phiên xét xử ngày hôm đó vì có một số lỗi về kết nối mạng và máy tính.

Cuối cùng, tòa án đã tổ chức phiên xét xử các học viên vào ngày 16 tháng 3. Mặc dù phiên xét xử được lên kế hoạch bắt đầu từ lúc 9 giờ 30 phút sáng, nhưng đến 2 giờ chiều thẩm phán vẫn chưa tới. Phiên tòa xét xử kéo dài trong 6 giờ đồng hồ và có lúc thẩm phán còn đuổi các luật sư ra ngoài. Tuy nhiên, các luật sư vẫn có thể bào chữa vô tội cho các học viên.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/19/422265.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/28/191607.html

Đăng ngày 04-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share