Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại New Zealand

[MINH HUỆ 16-03-2021] Hôm thứ Bảy, ngày 13 tháng 3 năm 2021, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một loạt các hoạt động, trong đó có thu thập chữ ký và diễu hành bằng xe hơi, ở phía nam thành phố Auckland, New Zealand. Nhiều người dân đã bày tỏ sự ủng hộ nhiệt liệt đối với các học viên và lên án tội ác chống lại loài người của ĐCSTQ, đặc biệt là tội ác thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống.

a0e0bc62eb0a56852691dc90998d7831.jpgfbed8ca5052f09df286b8e1a07aa5ae3.jpg

4ba50a11b125ad84e0b47e7fe432b9c3.jpg

955889840cbeb7ec40a63100cff26547.jpg9c758084a0e9f835791083f9955c19f4.jpg

Các học viên thu thập chữ ký nhằm kêu gọi chấm dứt sự tàn bạo của ĐCSTQ.

1d33c5d846d706236d90fc2f075816d2.jpg

Cư dân địa phương Tasha Simmons lên án ĐCSTQ đã tước đoạt quyền tự do tín ngưỡng của người dân.

Cô Tasha Simmons, một nhân viên chính phủ, cho biết cô đã từng nghe nói đến những vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ ở Hồng Kông, vì ông nội của cô là người Hồng Kông. Cô thường thấy các học viên phản đối cuộc bức hại của ĐCSTQ một cách ôn hòa trước Lãnh sự quán Trung Quốc.

Cô Tasha nói, “Tôi thích ý tưởng về Chân, Thiện và Nhẫn. Những giá trị truyền thống này của người Trung Quốc là vô giá. Mọi người đến thế giới này vì một mục đích nào đó. Chính phủ Trung Quốc không thể tước đoạt quyền tự do tín ngưỡng của người dân hay bức hại họ vì đức tin của họ.“

Cô Tasha tin rằng ĐCSTQ sẽ bị trừng phạt vì hành vi giết người và thu hoạch nội tạng của nó. Cô nói: “Bất kể màu da nào, tất cả chúng ta đều có chung dòng máu đỏ. Chúng ta cần hợp thành một chỉnh thể.” Cô tin rằng đức tin, niềm hy vọng và tình yêu sẽ giúp đánh bại ma quỷ.

2ac0a99563e33871cd91882aecfdd5e3.jpg

Ông Paul Farao và bà Larnie vợ ông lên án ĐCSTQ.

Ông Paul Farao và vợ ông, bà Larnie, cho biết họ là những người theo đạo Cơ đốc giáo và là dân nhập cư từ quần đảo Samoan. Bà Larnie lên án chế độ độc tài của ĐCSTQ vì đã giết người và cướp bóc trong suốt chiều dài lịch sử, “Đảng Cộng sản Trung Quốc không tin vào Chúa, vậy nên nó dám bức hại tất cả các nhóm tín ngưỡng. Nó đang làm công việc của quỷ Sa-tăng”. Ông Paul đã theo dõi tin tức ở Hoa Kỳ vì ông có người thân ở đó. Ông cho biết người dân Mỹ nhận ra rằng một khi ĐCSTQ giành được quyền kiểm soát, nó sẽ khiến toàn bộ hệ thống dân chủ sụp đổ, và dẫn đến mất quyền tự do.

Ông Paul và bà Larnie khích lệ các hoạt động của các học viên. Họ đã mời các học viên đến thu thập chữ ký tại buổi họp mặt trong nhà thờ của họ. Họ cũng lấy một số đơn thỉnh nguyện chưa có chữ ký và cho biết sẽ giúp thu thập chữ ký cho những đơn này.

Ông Tom, một kỹ sư, cho biết việc ĐCSTQ đàn áp người Duy Ngô Nhĩ và Pháp Luân Đại Pháp là tội ác chà đạp nhân quyền và tự do tín ngưỡng. Ông cho biết thêm, “Nếu một quốc gia không có dân chủ, người dân nước đó sẽ không có tự do. Điều đó là một thảm họa. Vụ thảm sát sinh viên của ĐCSTQ năm 1989 là một ví dụ. Những người trẻ ngày nay cần được biết những gì đã xảy ra lúc đó. Chúng ta có trách nhiệm nói cho họ biết. Hãy nhìn vào sự xâm nhập của ĐCSTQ vào xã hội phương Tây – nó đã trở thành một vấn nạn toàn cầu.”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/16/422158.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/19/191474.html

Đăng ngày 22-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share