Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Singapore

[MINH HUỆ 17-03-2021] Từ ngày 27 tháng 2 đến ngày 7 tháng 3 năm 2021, Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Singapore đã tổ chức khóa học chín ngày bằng tiếng Trung và tiếng Anh. Trong khóa học, các học viên đã xem video các bài giảng của Đại sư Lý Hồng Chí, đồng thời học cách luyện năm bài công pháp. Vào ngày cuối cùng, các học viên mới đã chia sẻ về những thay đổi tích cực mà họ nhận thấy sau khi thực hành pháp môn này.

f4172b31a8c649b42ed7a67e2b1199b6.jpg

Các học viên trong khóa học bằng tiếng Trung xem video bài giảng của Đại sư Lý Hồng Chí.

276e19ace462faddb6ded086c40686d0.jpg

Các học viên trong khóa học bằng tiếng Anh xem video bài giảng của Đại sư Lý Hồng Chí.

90f695839e602fdd179f9f34aa606ba3.jpg

6a6d57c70520964ecebd804cb9ab3df1.jpg

Các học viên học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp.

Gia đình bốn người hạnh phúc bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Sau khi được một người bạn giới thiệu khóa học, ông Dương đã dẫn vợ, chị gái và cháu gái đến. Ông mới 12 tuổi khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Ông đã nghe những lời tuyên truyền của ĐCSTQ và cảm thấy hoang mang. Sau khi đại dịch tấn công, ông muốn cải thiện sức khỏe của mình và đã học các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp. Dần dần ông đã hiểu được Pháp Luân Đại Pháp là gì. Ông chia sẻ, “Là một học viên mới, tôi sẽ tuân theo những lời dạy của Sư phụ và cố gắng hết sức để thực hành chúng. Tôi sẽ không làm Sư phụ thất vọng.”

Bà Dương chia sẻ, “Tâm tôi tĩnh lặng và tư tưởng trống không khi tôi nghe Sư phụ giảng. Tôi cảm thấy thoải mái và thư giãn, đặc biệt là sau khi luyện bài tọa thiền.”

Chị gái của ông Dương đã biết đến Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996 vì mẹ bà là một học viên. Bà chia sẻ, “Mẹ tôi vẫn là một học viên kiên định bất chấp nhiều năm bức hại.” Khi bà sống ở Trung Quốc, cảnh sát thường đến nhà của họ vì mẹ bà không chịu từ bỏ Pháp Luân Đại Pháp. Bà từng trách cứ mẹ mình vì sự sách nhiễu và những rắc rối của gia đình. Giờ đây bà biết mẹ bà đã làm điều đúng đắn. Sau khi đến Singapore, bà đã có thể truy cập những thông tin không có ở Trung Quốc. Bà nhận thấy có nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp luyện công trong công viên và nghĩ, “Pháp Luân Đại Pháp được khắp thế giới đón nhận, tại sao ở Trung Quốc lại không nhỉ?”

Vào giây phút đó, từ tin ĐCSTQ bà đã nhận ra sự thật. Bà nói, “Từ giờ trở đi, tôi sẽ hành xử theo lời dạy của Sư phụ.“

Cháu gái 13 tuổi của ông Dương rất thích luyện công, đặc biệt là đả tọa. Cô bé nói rằng ngay khi cô nhắm mắt lại, tâm trí cô trở nên tĩnh lặng. Sau đó, cô cảm thấy như được hồi sinh. Cô cũng nói cô có thể cảm thấy Pháp Luân (bánh xe Pháp) đang quay ở bụng dưới của mình khi cô nghe các bài giảng của Sư phụ.

Tìm thấy Pháp Luân Đại Pháp trên Internet

Khi ông Lưu còn nhỏ, ông đã tham dự một khóa học Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc và xem các video bài giảng của Sư phụ. Nhưng ông còn quá nhỏ để hiểu được nội dung trong đó. Sau khi ĐCSTQ dàn dựng vụ tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn vào năm 2001 để phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp và biện minh cho cuộc bức hại, ông đã không bao giờ nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp nữa. Năm 2020, ông đến làm việc tại Singapore và có thể truy cập vào các nguồn thông tin trên Internet. Một học viên Pháp Luân Đại Pháp đã trò chuyện với ông trên mạng và nói với ông về khóa học. Ông rất ấn tượng với nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn và rất vui khi biết làm thế nào để trở thành một người tốt.

Vì nghe các tin tức tiêu cực, ông Tưởng đã sợ hãi khi nghe đến Pháp Luân Đại Pháp. Một lần vì hiếu kỳ, ông đã tìm kiếm môn tập trên mạng và biết đến cuộc bức hại. Ông tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện tốt và muốn học nó.

Trong trận đại dịch năm ngoái, cô Janice đã đọc về Pháp Luân Đại Pháp trên mạng. Sau đó, cô đã tìm thấy một nhóm các học viên để luyện công cùng trên Internet và đăng ký tham gia khóa học 9 ngày. “Những lời dạy đã truyền cảm hứng cho tôi rất nhiều. Tôi đã hiểu được nhiều điều mà trước đây tôi chưa hiểu. Bây giờ tôi tin rằng tôi có thể làm theo lời dạy của Sư phụ và ước thúc bản thân dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.”

Tìm hiểu về Đại Pháp từ các thành viên trong gia đình

Một người đàn ông cảm thấy không khỏe cách đây vài tháng. Anh trai của anh ấy, một học viên Pháp Luân Đại Pháp, đã nói với anh về những lợi ích của môn tu luyện và đề nghị anh niệm, “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Anh đã đồng ý tham gia khóa học. Anh biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt.

Chị gái của cô Trương đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho cô. Cô Trương cho biết trong hai năm qua cô đã nhiều lần không tuân theo lời giảng của Sư phụ và cảm thấy thất vọng về bản thân. Cô chia sẻ, “Tôi rất vui vì Sư phụ đã không từ bỏ tôi. Một học viên khác đã đề nghị tôi tham gia khóa học. Khi nghe Sư phụ giảng, tôi đã ngộ ra những điều mà tôi không hiểu khi đọc. Từ giờ tôi sẽ tinh tấn tu luyện.”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/17/422199.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/19/191473.html

Đăng ngày 21-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share