Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-10-2020] Năm nay tôi 69 tuổi. Trong suốt 24 năm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, dưới sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, tôi có thể tiến xa trong tu luyện và đi đến ngày hôm này là nhờ ghi nhớ và học thuộc Pháp.

Học thuộc Pháp

Ngày đầu tiên tôi có được một cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã đọc hết toàn bộ cuốn sách. Tôi nghĩ cuốn sách này chính là những gì tôi đang tìm kiếm bấy lâu. Trước đó tôi đã bị ốm nặng và gần như cận kề với cái chết, nhưng giờ đây tôi đã lấy lại được sức khỏe và có một cuộc đời mới. Tôi cảm nhận thấy tất cả các tế bào của tôi đã được hồi sinh trở lại. Đó là vào tháng 6 năm 1996.

Tôi hiểu được đây là một cuốn sách Đại Pháp vĩ đại nên tôi quyết tâm học nó. Tôi bắt đầu chép lại cuốn Chuyển Pháp Luân và đã làm như vậy một vài lần. Sau đó, tôi nghĩ Đại Pháp quá tuyệt vời nên tôi cần phải học thuộc cuốn sách. Thế nên tôi bắt đầu học thuộc từng đoạn một. Lần đầu tiên học thuộc tôi đã mất hơn ba tháng để ghi nhớ hết một lượt cuốn sách. Lần thứ hai thì tôi mất hai tháng rưỡi.

Lúc đó, tôi đang là chủ một cửa hàng. Tôi học Pháp bất cứ khi nào có thời gian rảnh. Tôi đã viết ra cuốn Chuyển Pháp Luân từ trí nhớ — mất khoảng bảy đến tám tháng, việc này đã giúp tôi ghi nhớ từng chữ một. Khi tôi đi bất cứ đâu hoặc ngồi trên xe buýt, tôi cũng có thể học thuộc Pháp mà không mắc bất kỳ lỗi nào.

Tôi học thuộc Pháp từ đoạn này sang đoạn khác, học hết chương này đến chương khác để ghi nhớ toàn bộ cuốn sách.

Bắt đầu từ năm 2014, tôi đã có thể ghi nhớ được các bài kinh văn mới của Sư phụ ngay khi bài viết được đăng tải.

Học thuộc Pháp đã giúp tôi xử lý tốt các vấn đề

Sư phụ giảng:

“Pháp có thể phá hết thảy chấp trước, Pháp có thể phá hết thảy tà ác, Pháp có thể phá trừ hết thảy lời dối trá, Pháp có thể kiên định chính niệm”. (Bài trừ can nhiễu, Tinh tấn yếu chỉ II)

Học thuộc Pháp đã giúp tôi tu luyện trong khi điều hành công việc kinh doanh của mình. Thời gian đầu tôi đã có thể trừ bỏ được chấp trước vào danh lợi. Sư phụ giảng:

“ Tố nhi bất cầu Thường cư đạo trung”. (Đạo Trung, Hồng Ngâm I)

Diễn nghĩa:

“Làm [các việc] mà chẳng mong cầu — mãi luôn ở trong Đạo”. (Ở trong Đạo, Hồng Ngâm I)

Học thuộc Pháp đã giúp tôi vững tin vào Sư phụ và Đại Pháp giữa những lời dối trá, bịa đặt tràn ngập do Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Trung Quốc phát động.

Học thuộc Pháp cũng giúp tôi loại bỏ nỗi sợ hãi khi tôi bị bắt giữ phi pháp vào năm 2002. Được Sư phụ từ bi của chúng ta bảo hộ và ban sức mạnh, tôi đã không nhượng bộ với tà ác ngay cả khi bị mất ngủ trong suốt tám ngày bảy đêm. Họ đã cố gắng đưa tôi đến một trại lao động cưỡng bức.

Học thuộc Pháp đã giúp tôi hướng nội và quay lại đúng hướng sau khi tôi mắc phải một sai lầm nghiêm trọng khi bị giam trong trung tâm tẩy não vào năm 2015. Dưới sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, tôi đã có thể loại bỏ các chấp trước của mình và tiến về phía trước.

Những kẻ theo dõi tôi đã lừa tôi giảng chân tướng cho họ để bức hại tôi. Nhưng tôi đã coi mỗi lần như vậy là một cơ hội do Sư phụ an bài để giúp họ tìm hiểu sự thật. Được Sư phụ bảo hộ, tôi đã phá trừ hết thảy những âm mưu bức hại tôi bằng chính niệm của mình.

Đúng như Sư phụ đã giảng:

“…[nếu chư vị] thật sự theo con đường chính đạo mà tu luyện, [thì] không ai dám động đến chư vị; hơn nữa chư vị có Pháp thân của tôi bảo hộ, sẽ không xuất hiện bất kể nguy hiểm gì”. (Bài giảng thứ ba, Chuyển Pháp Luân)

Học thuộc Pháp đã giúp tôi gia tăng thêm niềm tin vào Sư phụ và Đại Pháp. Nỗi sợ hãi của tôi đã được trừ bỏ từng lớp một. Khi những suy nghĩ tiêu cực của tôi bị thanh trừ thì tôi có thể sử dụng chính niệm của mình để xử lý mọi việc. Đặc biệt là vào năm ngoái, khi tôi học thuộc cuốn Chuyển Pháp Luân, tôi cũng học thuộc cả bài Kinh văn “Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2019”. Tôi cảm thấy mình đã tinh tấn hơn, bởi vì tôi có thể làm được mọi việc bằng cách làm theo những gì Sư phụ đã dạy:

“Chư vị biết đó người của xã hội quốc tế rất hiếm khi nói sau lưng người khác, rất nhiều người họ là có khái niệm tư tưởng [và] phương thức hành vi [có tính] phổ quát và thuần phác, luôn cảm thấy nên phải làm một người thiện lương, làm người đối xử tốt hơn với người khác, trong tình huống thông thường sẽ không làm các việc hại người lợi mình như thế“. (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2019)

“Giữa người với người đụng phải việc dù bất hảo đến đâu đều có thể nhìn một cách chính diện, “Ô, việc này có chỗ tốt cho tôi đề cao”. Gặp mâu thuẫn, mặc kệ lỗi của ai, trước hết tìm [ở] mình”. (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2019)

Học thuộc Pháp đã giúp tôi loại bỏ nỗi sợ hãi khi nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp. Nhưng tôi đã không thể tạo ra bước đột phá trong việc giảng chân tướng. May mắn là tôi chưa bao giờ chểnh mảng trong việc học thuộc Pháp và cuối cùng tôi đã đạt được một bước đột phá. Giờ đây khi tôi giảng chân tướng về Đại Pháp để đánh thức lương tri của con người và giúp họ thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), suy nghĩ của tôi đã hoàn toàn khác so với trước đây. Tôi không thấy sợ hãi và có thể nói một cách lưu loát.

Khẩn trương cứu người trong đại dịch

Khi lần đầu tiên tôi nghe đến Covid-19, đó là chỉ vài ngày trước Tết Nguyên đán. Tôi đã có suy nghĩ: “Không quan trọng dù đây có phải là lần hủy diệt cuối cùng hay không, không có gì sai khi mình coi đây là cơ hội để đánh thức lương tri của con người thế gian”. Tôi cũng nhớ lại những gì Sư phụ đã giảng: “Người truyền người, rất là nhanh”. (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2019)

Sau khi có được sự đồng thuận của các đồng tu, chúng tôi quyết định rằng sau khi giảng chân tướng xong cho một người nào đó thì chúng tôi sẽ đề nghị họ hãy chia sẻ hai câu chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo” với những người thân và bạn bè của họ để giúp truyền bá rộng rãi. Tôi xin nêu ra một vài ví dụ.

Tại chợ gia cầm, một số cảnh sát đã thông báo trước 9 giờ sáng chợ sẽ đóng cửa vì dịch bệnh truyền nhiễm. Vì họ yêu cầu mọi người phải rời đi nên tôi quyết định tranh thủ thời gian giảng chân tướng cho các thương lái ở đây.

Tôi nói: “Loại vi rút Vũ Hán này không phải là vi rút bình thường. Đó là một sự đào thải có tính quy luật của vũ trụ. Nó cũng giống như quy luật cuộc sống mà tất cả chúng ta đều phải trải qua như sinh, lão, bệnh, tử, và mỗi triều đại đều phải trải qua quá trình hình thành-phát triển-suy tàn-diệt vong. ĐCSTQ cũng là sản phẩm của thời kỳ lịch sử Trung Quốc. Bởi vì ĐCSTQ quá thối nát nên đến lúc thì trời sẽ diệt trừ nó. Khi chúng ta gia nhập ĐCSTQ và các tổ chức của nó thì đã có những dấu ấn được in vào cho chúng ta, vì vậy chúng ta phải tuyên bố từ bỏ tư cách là thành viên của ĐCSTQ để các vị thần cứu chúng ta khỏi bị đào thải cùng với nó. Người ta cũng có thể thoát khỏi tai họa bằng cách ghi nhớ hai câu chân ngôn: ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ và ‘Chân-Thiện-Nhẫn hảo’”.

Tôi cũng yêu cầu họ chuyển thông điệp này đến những người thân và bạn bè của họ, hầu hết họ đều đồng ý.

Khi tôi đi đến một quầy bán rau, tôi nói chuyện với một người đàn ông khoảng 40 tuổi đang mua rau. Tôi nói với cậu ấy rằng, với Tết Nguyên Đán sắp tới, điều quan trọng nhất là chúng ta được an toàn. Cậu ấy đã đồng ý với tôi. Sau đó, tôi nói với cậu ấy những gì tôi đã nói với những người khác. Tôi cũng nói: “Khi cháu thành tâm nhẩm niệm thuộc lòng hai câu chân ngôn này thì toàn bộ cơ thể cháu sẽ tràn đầy năng lượng và có thể giúp diệt trừ vi rút. Đây là cách duy nhất để thoát khỏi vi rút Trung Cộng”.

Sau đó tôi đã đưa ra một ví dụ: “Nếu hai nghìn người nhập viện cùng một lúc, sẽ không có đủ trang thiết bị hoặc y tá và bác sĩ. Nếu cháu không có mối quan hệ cá nhân nào thì việc điều trị của cháu rất có thể bị trì hoãn. Chính phủ cũng không thể chăm sóc cháu. Ngay cả những người làm việc cho chính phủ cũng sợ loại virus này.

Cậu ấy thừa nhận những gì tôi nói là có lý. Tôi đã đề nghị cậu ấy khi về nhà hãy chia sẻ thông điệp này cho người thân và bạn bè để mọi người trong làng có cơ hội được sống sót sau thảm họa đại dịch. Tôi cũng nói với cậu ấy là cứu người sẽ tích đức nên cậu sẽ có được may mắn. Cậu ấy nói: “Chắc chắn là như vậy rồi”.

Khi tôi đến gặp người dân địa phương, tôi cũng nói với họ hãy chia sẻ để hàng xóm, bạn bè và người thân của họ được biết. Tôi nói: “Nếu mỗi người trong chúng ta có thể nói với người thân và bạn bè của mình, thì sẽ có rất nhiều người được cứu. Những ai được cứu sẽ là những người có phúc phận”. Rất nhiều người đã thừa nhận những gì tôi nói.

Mặc dù tôi chưa thể nhìn thấy tác động cụ thể nhưng tôi thực sự tin rằng đó là Sư phụ và Đại Pháp đang cứu độ chúng sinh. Với sự giúp đỡ của các vị thần, hiệu quả tích cực chắc chắn có thể đạt được.

Tôi có một người bạn học cùng lớp từ thời trung học cơ sở, người này đang làm việc cho chính phủ. Mỗi lần nhìn thấy anh, tôi đều muốn thức tỉnh lương tri của anh. Sau khi đại dịch bùng phát, tình cờ tôi gặp lại anh. Tôi đã nói rằng loại vi rút này đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Anh ấy nói ngay cả các chuyên gia chính phủ cũng không thể làm gì được.

Tôi nói: “Năng lượng hình thành từ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp có thể loại bỏ được loại vi rút này. Hơn nữa, đại dịch này không phải là một bệnh truyền nhiễm bình thường. Khi anh đã tham gia vào bất kỳ tổ chức nào của ĐCSTQ thì anh phải thoái xuất khỏi nó để đảm bảo an toàn”.

Khi anh ấy đồng ý, tôi nói: “Anh hãy nói cho gia đình, con cái, bạn bè và người thân của anh được biết. Xin hãy nhớ là phải thành tâm niệm hai câu chân ngôn, việc này rất quan trọng. Pháp Luân Công đã bị bức hại trong suốt hơn 20 năm. Các học viên Pháp Luân Công đã bị kết án bất hợp pháp và bị giam giữ trong các trại lao động cưỡng bức và nhà tù. Các học viên chúng tôi đã bất chấp nguy hiểm có thể bị bắt và bị bức hại, chúng tôi vẫn khuyên mọi người hãy ghi nhớ: ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’. Thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó có thể đảm bảo an toàn cho mọi người, có thể được sống sót sau cuộc đại đào thải”. Anh ấy đã cảm ơn tôi.

Khi nhân viên siêu thị giới thiệu với tôi về sản phẩm của họ, tôi đã nhân cơ hội để đánh thức lương tri của họ. Có một lần, tôi nhìn thấy một nhân viên bảo vệ của siêu thị nên đã giảng chân tướng cho cậu ấy, sau khi nghe chân tướng cậu ấy đã đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Dù khu chợ bị đóng cửa nhưng những người bán rau vẫn tìm cách dựng quầy bán hàng, nên tôi đã đến đó. Tôi nói với một khách hàng rằng vi-rút này không phải loại bình thường và công nghệ hiện đại không thể làm gì được nó. Cậu ấy nói rằng chính phủ hiện tại cũng gặp khó khăn và không thể làm được gì nhiều. Sau đó, tôi nói với cậu ấy về cách năng lượng tạo ra từ việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp có thể tiêu diệt vi rút và về hai câu chân ngôn để đảm bảo an toàn trong đại dịch. Tôi hỏi cậu ấy có gia nhập ĐCSTQ không và khuyên cậu ấy nên thoái xuất để có thể tránh mọi tai họa liên quan đến ĐCSTQ. Cậu ấy nói rằng Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời và đồng ý thoái xuất khỏi Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên Tiền phong. Khi tôi đề nghị cậu ấy hãy nói với những người cậu ấy biết về hai câu chân ngôn thì cậu ấy cũng đồng ý sẽ làm như vậy.

Sau khi các nơi đều phong tỏa và đóng cửa, tôi chỉ gặp được rất ít người nên tôi quyết định sẽ đánh thức lương tri của những người sống trong khu dân cư gần nhà. Lúc đầu, tôi rất sợ bị họ báo lên cảnh sát. Sau khi tôi giảng chân tướng cho một người dân địa phương từng theo dõi tôi thì cô ấy đã chỉ cho tôi đi vòng quanh thị trấn và chỉ cho tôi nơi tôi có thể ra ngoài trong khi bị khóa cửa. Tôi đã có thể chuyển thông tin đến cho các đồng tu.

Sư phụ giảng:

“Người truyền người, rất là nhanh”. (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2019)

Khi xuất hiện can nhiễu thì tôi phó mặc cho Sư phụ. Tôi không chấp trước vào bất cứ thứ gì và không nghĩ về bất cứ điều gì ngoại trừ những gì một học viên phải làm. Khi tôi gặp phải can nhiễu, tôi đã truyền sức mạnh cho chính niệm của mình. Thời gian không được kéo dài để chứng thực cựu thế lực và cuộc bức hại. Cuộc sống của tôi là thuộc về mỗi chúng sinh, những người đang hy vọng và chờ đợi các học viên sẽ đến cứu họ.

Các học viên đã được Đại Pháp cứu, chúng ta là những người được Sư phụ coi sóc và an bài hết thảy mọi việc cho chúng ta. Không cho phép bất kỳ ai can thiệp và chúng ta không thừa nhận bất kỳ sự an bài nào khác. Chúng ta hãy cứu nhiều chúng sinh hơn nữa trong giai đoạn cuối cùng của Chính Pháp.

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác phát hành trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/17/412247.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/8/190310.html

Đăng ngày 29-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share