Bài viết của Thanh Huy

[MINH HUỆ 17-02-2021] Cả Tây y và Trung y đều có những cách giải thích về nguyên nhân của các loại bệnh tật, nhưng nhiều nền văn hóa cũng tin rằng có những nguyên do sâu xa hơn có thể lý giải vì sao con người thống khổ vì bệnh tật. Ở phương Đông, người ta tin vào quan hệ nhân quả, cho rằng thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Còn Ở phương Tây có câu: “Gieo nhân nào gặt quả nấy”.

Cả hai nền văn hóa phương Đông và phương Tây đều nhìn nhận rằng nhân và quả trong những hành động của con người dẫn đến những hậu quả và số phận khác nhau. Qua ba ví dụ dưới đây, chúng ta có thể thấy điều đó đã là chân lý xuyên suốt từ thời cổ đại đến ngày nay.

Một câu chuyện triều đại nhà Thanh

Tiểu Đậu Bằng là một bộ sách cổ từ triều đại nhà Thanh, trong đó có câu chuyện kể về bà của Lý Khả Cửu, là người ba ngày sinh ra đã biết nói chuyện. Bà đã kể cho người nhà kiếp này nghe về tiền kiếp của mình.

Trong tiền kiếp, bà là một người đàn ông họ Trần, tên Tiến Sỹ, làm huyện lệnh huyện Hồng Động, tỉnh Sơn Tây, hay thích dùng hình phạt tàn khốc trừng phạt người khác, rồi gặp báo ứng ngã ngựa mà chết trẻ. Sau khi chết, ông đến gặp Diêm Vương ở âm phủ. Diêm Vương xử cho ông đời sau phải đầu thai thành nữ giới, chỉ thọ 23 tuổi, phải chịu đựng những tội nghiệp đã tạo từ kiếp trước.

Khi bà của Lý Khả Cửu (chính là ông Trần chuyển sinh trong kiếp này) lên bảy, tám tuổi, một quan lại họ Vương đi ngang nhà bà, bà liền nhận ra ông chính là một thư sinh cùng bà thi đậu Tiến sỹ năm xưa. Hai người hàn huyên về nhiều điều bà đã làm trong tiền kiếp khi còn là huyện lệnh họ Trần. Ông Vương biết ông Trần vẽ giỏi nên nhờ vẽ một bức hoa lan. Nhưng kiếp này đôi tay của Lý Khả Cửu đã bị tàn tật nên không thể cầm bút vẽ được nữa. Hai người cảm thán trước báo ứng chân thực mà rơi lệ.

Khi lớn lên, Lý Khả Cửu vì bệnh tật mà trên mặt đầy rỗ và sẹo, cổ thường có nhọt. Sau khi xuất giá, bà còn bị chồng ngược đãi, rất thống khổ. Bà bị băng huyết và qua đời ở tuổi 23.

Bị liệt và mắc bệnh lao xương

Edgar Cayce (1877-1945), một nhà tiên tri nổi danh người Mỹ, là một trong những nhà thấu thị nổi tiếng nhất nước Mỹ. Ông có thể chẩn đoán bệnh cho mọi người bằng thuật thôi miên và có thể nhìn thấy nguyên nhân gốc rễ bệnh tật của họ. Lúc sinh thời, ông Cayce đã chẩn đoán 14.306 ca mắc bệnh và nhận thấy bệnh tật đều do bệnh nhân trước đây đã làm điều xấu. Người nào làm việc xấu thì sẽ tích rất nhiều nghiệp lực; nó luôn theo người đó mà luân hồi tái sinh, không thể cắt bỏ được, mà nhất định phải hoàn trả.

Chẳng hạn một thanh niên bị chấn thương cột sống trong một vụ tai nạn xe hơi lúc 16 tuổi, khiến anh bị liệt từ đốt sống lưng thứ năm trở xuống và phải ngồi xe lăn. Năm 23 tuổi, mẹ anh đã tìm đến ông Cayce giải thích nguyên nhân bệnh tật của anh.

Bằng thuật thôi miên, ông Cayce đã lần ra tiền kiếp của người thanh niên bị bại liệt này. Trong một tiền kiếp, anh là một người lính của Đế chế La Mã đã bức hại các tín đồ Cơ Đốc giáo. Anh ta lấy làm vui thích khi xem các tín đồ Cơ Đốc giáo bị tra tấn và còn tham gia vào tra tấn họ. Vì đàn áp người theo chính đạo mà sinh ra tội nghiệp, và mang theo món nợ nghiệp này khi luân hồi đến kiếp này. Các bác sỹ, phương pháp điều trị, hay phương pháp phục hồi chức năng tốt đến mấy cũng không thể chữa lành cho anh trong đời này.

Một trường hợp khác là cô gái bị bệnh lao khớp háng và rất đau đớn. Ông Cayce nhìn vào tiền kiếp của cô và thấy cô từng là một quý tộc trong Đế chế La Mã dưới sự trị vì của Nero. Nero đã ra lệnh ném các tín đồ Cơ Đốc giáo vào đấu trường để họ bị sư tử xé xác. Khi nhìn thấy một cô gái trẻ bị lũ sư tử xé xác vì đức tin của mình, cô đã cười không thương tiếc, còn lấy làm vui trước sự thống khổ của những người tử vì đạo. Căn bệnh lao xương của cô ở kiếp này chính là hình phạt dành cho cô vì đã lấy nỗi thống khổ của các tín đồ Cơ Đốc giáo làm trò vui trong kiếp đó.

Lời thú nhận của một kẻ hành ác

Nạn bức hại tín ngưỡng vẫn tiếp tục cho đến ngày nay. Pháp Luân Công (còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp), một môn thiền định dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại từ năm 1999. Vì hoạt động tuyên truyền phỉ báng ồ ạt của ĐCSTQ mà nhiều người Trung Quốc đã có thái độ thù địch với các học viên Pháp Luân Công.

Một báo cáo trên Minh Huệ kể về một người đàn ông bị tai biến mạch máu não, teo tiểu não, và chứng múa giật. Ông vô cùng đau đớn và không thể tự chăm sóc bản thân. Trong bài viết, ông thú nhận tất cả là do tội nghiệp mà ông đã tạo ra.

Ông sinh năm 1952, và khi Cách mạng Văn hóa bắt đầu vào năm 1966, ông còn là thiếu niên. Dưới ảnh hưởng của sự thù hận và nổi loạn của phong trào này, ông đã trở thành tàn ác, thậm chí còn dám chửi bới và đánh đập cả mẹ ruột. Sau khi kết hôn, ông chẳng những không giúp nuôi dạy con cái hay làm việc nhà, mà còn liên tục bạo hành, đánh đập vợ con.

Vợ ông bị trầm cảm nặng đến mức nhiều lần bà đã nghĩ đến chuyện quyên sinh. Nhưng bà không thể bỏ lại con trai và con gái của mình. Các con sẽ ra sao nếu bà không còn ở bên để bảo vệ chúng khỏi người cha bạo hành? Bà lại tần tảo nuôi gia đình và dạy dỗ các con. Chồng bà kiếm được bao nhiều thì dốc hết vào rượu chè, thuốc lá, chứ không đóng góp gì cho gia đình. Ông không đoái hoài đến ai, mà thường xuyên gây gổ với đồng nghiệp, hàng xóm, và người thân.

Vợ ông sau đó đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bấy giờ cuộc sống của bà mới dễ thở hơn, bà lại tìm thấy hạnh phúc trong tâm. Ông đã làm đủ mọi cách để ngăn cản bà tu luyện. Sau khi ông hủy các cuốn sách Pháp Luân Đại Pháp của bà vào năm 1998, bà đã ly dị ông và bỏ đi cùng các con.

Ông bị đột qụy lần đầu vào năm 2013, sau đó bị nhồi máu thân não. Ông đã phải nhập viện nhiều lần và cuối cùng bị liệt và cần được chăm sóc liên tục. Khi người vợ cũ biết được tình trạng đáng thương của ông, bà cùng con gái đã thay nhau chăm sóc ông suốt 5 năm ròng.

Tháng 3 năm 2020, ông nhận thấy tứ chi lại bị tê cứng và khó nuốt thức ăn. Ông sợ lại bị đột quỵ lần nữa. Vợ cũ kể cho ông về một số kỳ tích mà những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã trải qua và khuyên ông mau niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”.

Ông đã niệm chín chữ này suốt đêm và hồi phục vào sáng hôm sau. Kể từ đó, ông đã niệm chín chữ này hàng ngày. Ông đã thành tâm sám hối về những việc làm sai trái trước đây và hứa sẽ từ bỏ những thói hư tật xấu để trở thành người tốt.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/17/420864.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/25/191567.html

Đăng ngày 29-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share