—— Sau khi đọc bài chia sẻ “Suy ngẫm và dự ngôn về thời gian Chính Pháp kết thúc”

Bài viết của đệ tử Đại Pháp Đại Lục

[MINH HUỆ 05-03-2021] Thời gian gần đây tôi có đọc qua bài chia sẻ “Suy ngẫm và dự ngôn về thời gian Chính Pháp kết thúc” đăng trên Minh Huệ Net, trong đó có dự đoán về thế cuộc Đài Loan vào năm 2022 và miêu tả về cảnh tượng thời Pháp Chính Nhân Gian. Nó đã dấy lên sự quan tâm của các đồng tu ở địa khu chúng tôi, mọi người bàn luận và lan truyền với nhau.

Gác sang một bên những bàn luận cụ thể và không nói đến quan điểm nhìn nhận, kỳ thực thế cuộc chính trị toàn cầu kể từ tháng 12 năm ngoái cho đến nay và bài chia sẻ này đã mang đến những phản ứng khác nhau trong các đồng tu. Nó khiến tôi suy nghĩ về trạng thái tu luyện của mình và một số trạng thái của các bạn đồng tu.

Tôi là dạng người khá quan tâm chú ý đến chính trị lúc còn là người thường. Do học tập lịch sử và có liên quan đến bối cảnh công tác, trong những người thân của tôi (cũng là đồng tu) cũng có dạng người giống tôi, cho nên lúc bình thường chúng tôi thường hay thảo luận với nhau về các tin tức thời sự trên truyền thông khi dùng bữa, lúc gặp phải chuyện to tát nghiêm trọng thì chúng tôi còn thích thú bày tỏ cách nhìn cá nhân. Tuy chỉ là nói chuyện riêng với nhau, nhưng mà thời gian lâu dần, rất dễ sinh trưởng tâm người thường hết sức bất hảo, ví như tâm hiển thị, tâm tranh đấu, đối phương nói ra quan điểm nào thì dường như tôi cũng cần phải nói chút gì đó, khoe khoang tài năng, hiển thị bản thân, ý kiến không giống nhau thì lại tranh biện, đây chẳng phải là tâm tranh đấu hay sao? Hơn nữa, điều quan trọng nhất là tôi không tu khẩu trong suốt quá trình đó. Tôi thấy mình giống như cái máy phát thanh vừa bật lên là không dừng lại được nữa.

Sau khi biết được ông Trump thua cử, nhiều vấn đề đột nhiên lần lượt xuất hiện. Ví như, vòi nước trong nhà bị hỏng hai lần, bồn rửa tay cũng bị hỏng một lần, chúng điểm hóa cho tôi và đồng tu trong nhà yêu cầu chúng tôi nhanh chóng tu khẩu. Trong quá trình này các loại tâm người thường đã bị đụng chạm đến như chủng tâm hiếu kỳ mạnh mẽ, chấp trước vào những lời dự đoán trên mạng, chấp trước bao giờ kết thúc bức hại v.v.

Tôi nhận thấy loại chấp trước này rất có tính đại biểu. Do tôi là một người mới bước vào tu luyện sau này, trước đây tôi không có chú ý đến bản thân mình có chấp trước mạnh mẽ vào việc kết thúc bức hại. Gần đây, tôi mới phát hiện thực ra mình chấp trước quá ghê gớm về phương diện này, căn bản là chưa từng tu, chưa từng hướng nội tìm. Đều là nhìn vào người khác, nhìn theo đệ tử Đại Pháp cũ – mấy năm đầu không tu luyện, tôi nhìn các học viên lâu năm kia chấp trước vào Hồ Cẩm Đào và Ôn Gia Bảo đấu với phe cánh Giang Trạch Dân, bản thân tôi cũng theo đó hóng chuyện náo nhiệt, không có suy nghĩ sâu xa; rồi tới trận động đất vào năm 2008, cũng có một số người tu luyện không lý trí đã nói những lời như nào là phải kết thúc rồi, thời đó tôi không tu luyện nên cũng không minh bạch. Bởi vì bên cạnh tôi có những học viên nói ra những lời như vậy, cho nên nó khiến tôi hiểu nhầm đệ tử Đại Pháp và không thể tiến vào tu luyện.

Thời đó, tôi hoàn toàn mang theo cách nghĩ của người thường, cảm thấy nhóm người đó (nhóm học viên không lý trí) sao mà cả ngày chỉ nói toàn chuyện huyền hoặc, bởi vì họ giảng chân tướng cho tôi, khuyên tôi làm tam thoái nên tôi đã thoái rồi. Vốn dĩ đệ tử Đại Pháp đối nhân xử thế đều là chính phái so với người thường, cho nên tôi đã tiến thêm một bước liễu giải ý nghĩa của tu luyện rốt cuộc là gì, nhưng sau khi nghe một số học viên nói như vậy thì tôi liền thấy phản cảm và không muốn liễu giải nữa. Đợi cho đến khi tôi đắc Pháp nhiều năm sau, tôi đã tự mình xem trang web chân tướng trên mạng và đọc sách “Chuyển Pháp Luân”.

Cho nên, từng ý từng niệm của chúng ta đều phải xếp đặt cho chính phải không? Chúng ta cần phải lý trí làm các việc. Vì sao cuối năm 2020, ông Trump thua cử và không thuận lợi tiếp quản nhiệm kỳ tiếp theo? Lý giải hiện nay của tôi là thế giới nhân loại quá khứ đã bị ảnh hưởng bởi nhân tố bại hoại phụ diện trong thời gian lâu, hơn nữa nó không hoàn toàn triệt để lộ diện công khai trước mặt công chúng, trên thực tế là mấy chục năm nay, toàn bộ xã hội nhân loại bất kể đó là quốc gia của tà đảng cộng sản hay là quốc gia của xã hội dân chủ, từ tinh anh chính trị cho đến kinh tế thương nghiệp, từ truyền thông báo chí cho đến điện ảnh âm nhạc đều bị lực lượng này lôi kéo, nó khiến cho toàn thể nhân loại hướng đến vực thẳm không đáy.

Mấy năm trước, Ban biên tập Cửu bình đã cho ra mắt hai cuốn sách “Mục đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản” và “Ma quỷ đang thống trị thế giới chúng ta”. Lúc vừa xem được những sự thật lịch sử và phân tích về hồng ma cộng sản miêu tả trong sách, lịch sử mà tôi từng biết trước đây và nhận thức của tôi đã bị xung kích mạnh mẽ, tôi cảm thấy bị sốc. Trước đây tôi vẫn luôn cho rằng nền chính trị dân chủ trong xã hội nhân loại tốt như thế nào, những nhà tư tưởng của phong trào Khai sáng (Enlightment) vĩ đại ra sao, vậy mà có ai biết được không ít những người trong bọn họ đều bị ảnh hưởng bởi hồng ma chủ nghĩa cộng sản, hoặc là đã có hàng nghìn hàng vạn mối quan hệ với nó. Thế nhưng, nó không có trực tiếp gây sốc như sự kiện bầu cử Mỹ năm 2020, những thứ kia ở Mỹ đã cấu kết với thế lực tà ác làm chuyện xấu một cách lồ lộ và gây ra biết bao sóng gió. Hôm nay đối chiếu với bài giảng Pháp của Sư phụ vào năm 2018, cá nhân tôi cảm thấy “bộ mặt hủy hoại” này đang trong quá trình ngụy tạo loạn tượng trên toàn thế giới, nó là thứ tất nhiên sẽ xuất hiện.

Đệ tử: Chủ nghĩa cộng sản đã thống trị thế giới. Thời kỳ Pháp Chính Nhân Gian sắp bắt đầu. Những người vẫn chưa tẩy sạch tư tưởng tà ác của tà đảng cộng sản, dù là phương Đông hay phương Tây, dẫu rằng chưa từng gia nhập tổ chức tương quan của tà đảng cộng sản, thì sẽ [bị] nguy hiểm không?
Sư phụ: Tôi bảo mọi người này, ở xã hội phương Tây đây mọi người nói chung là không có ấn tượng tốt về tà đảng cộng sản. Đương nhiên có một số người họ không tỉnh táo truy cầu những thứ nào là chủ nghĩa xã hội, cân bằng giàu nghèo, v.v. Kỳ thực xã hội nhân loại không phải như thế đâu.” (Giảng Pháp tại Washington DC năm 2018)

“Nói ma quỷ đang thống trị thế giới chúng ta, thực ra chính Thần cũng đang quản; xã hội nhân loại là chính-phụ đồng thời có. Nhưng mà, khi nhân loại biến đổi thành phụ diện ngày càng nhiều, ngày càng lớn, thì cán cân mất cân bằng, biến thành tựa như ma quỷ thống trị thế giới này; chính là đạo lý ấy. Con người có chính niệm rồi, con người nhìn rõ ra tà ác kia, thì cán cân sẽ hồi trở lại.” (Giảng Pháp tại Washington DC năm 2018)

Thần phải để cho con người nhìn rõ tà ác, một mặt nữa là tuyển định những người đại biểu đến nhân gian để hành sự, mặt khác cũng cần dùng những việc cụ thể và biểu hiện cụ thể của tà ác trong sự việc này thì mới có thể giúp cho những người phổ thông nhìn rõ miệng lưỡi của tên hề xấu xí bại hoại, đồng thời cũng đang khảo nghiệm mỗi người chúng ta (bao gồm những nhân vật chính trị, giới tinh anh ở các ngành nghề trong người thường, cũng bao gồm cả bản thân chúng ta) đối đãi với việc này như thế nào, là minh xác đứng về phía chính nghĩa, dù cho tương lai có xảy ra ôn dịch hay chiến tranh (ở eo biển Đài Loan hay ở nơi khác), cho dù sự việc biến hóa ra sao, thì chúng ta đều kiên định bất dịch, kiên trì giữ vững đạo đức và tín ngưỡng của bản thân mình; hay là chúng ta tính toán chi li với thái độ không rõ ràng, lắc lư dao động, chơi trò cân bằng? Hay là, chúng ta hồ đồ đến mức chỉ biết lo cho cuộc sống của bản thân mình, không thèm quan tâm đến hết thảy mọi thứ?

Mỗi người đều có thái độ khác nhau đối với những sự tình này, bao gồm cả bản thân chúng ta, cho nên cũng tồn tại khảo nghiệm ở các giai đoạn khác nhau. Anh nói anh có tín ngưỡng, vậy cớ sao anh lại hoài nghi về an bài của Thần? Cớ sao anh hoài nghi về người được Thần lựa chọn và an bài do Thần làm ra? Anh nói anh là người tốt, vậy cớ sao anh không thể luôn luôn bảo trì thiện lương? Thế giới loạn lạc, mọi người đều gươm súng sẵn sàng, xem anh có còn lựa chọn thiện lương nữa hay không? Tín có điều kiện không phải là tín tâm thật sự; thiện có thể thay đổi nguyên tắc không phải là chân Thiện, mà là ngụy thiện.

Lý giải của cá nhân tôi là, việc làm một người thường phổ thông ở thế giới tương lai là điều mà con người hiện nay không thể nào với tới được. Mấy năm nay cũng có rất nhiều người đã thoái đảng, bao gồm cả những đặc vụ trong “đội quân 50 xu”, bản thân tôi đã tận mắt chứng kiến có rất nhiều người như vậy. Có một số là thật lòng, có một số là chạy theo hình thức, trên bề mặt đã thoái đảng rồi, nhưng thực tế là đang làm theo kiểu đối phó, có người bắt chước thoái đảng nhưng vẫn nói lời bất kính với Đại Pháp và cho rằng những tội ác của Trung Cộng không là gì cả, thậm chí có người còn ôm giữ thái độ tiêu khiển giải trí, những người này tuy có thể nhất thời thoát khỏi dịch bệnh sắp tới, nhưng họ không thật sự hối cải và phản tỉnh thì vẫn còn vô cùng nguy hiểm.

Còn nói đến những người có quyền thế và của cải không quá gian xảo tà ác trong người thường kia cũng sẽ nhận lấy khảo nghiệm và sàng lọc trong quá trình đi đến tương lai. Bản thân chúng ta cũng phải cất bước đi lên, bởi vì biểu hiện của chúng ta liên quan đến tương lai của toàn nhân loại.

Một năm vừa qua, trong quá trình giảng chân tướng cho những người ở xung quanh, bản thân tôi cảm thấy rõ ràng sự bất ổn của họ. Có người đã trải qua đợt phong tỏa đầu năm 2020, rơi vào hoảng loạn, lúc đó giảng chân tướng thì họ có thể nghe lọt một số; nhưng đến tháng 7, họ lại bận bịu với cuộc sống của mình, tôi giảng lần nữa thì họ lại tỏ thái độ kiêu căng khinh mạn, không xem những lời tôi nói là gì cả. Nhưng những người này trước giờ không hẳn là rất xấu xa, chỉ là họ đã mê mờ trong danh lợi, bận bịu với cuộc sống. Vậy làm sao lưu lại những người dạng này về sau? Có thể là phải để cho họ nhìn thấy hết thảy những gì trong quá khứ đều là phản đảo, khiến họ tận mắt chứng kiến, đích thân thể nghiệm tình cảnh chân thật của xã hội nhân loại.

Bầu cử Mỹ chẳng phải đã khiến cho rất nhiều người Mỹ tỉnh táo rồi sao? Vẫn còn có các quốc gia và các địa khu khác chưa biểu hiện ra! Vậy nên, trên vũ đài kia tựa như đang diễn từng vở kịch, màn này tiếp màn kia, lượt này đến lượt kia, Sư phụ tự có an bài Pháp, không phải là chúng ta có thể chiểu theo cách nghĩ của mình mà đi đoán mò.

Đệ tử: Có học viên thảo luận riêng nói rằng, Pháp Chính Nhân Gian lập tức tới rồi, Chính Pháp cũng sang một giai đoạn mới. [Rằng] giai đoạn này là khác trước đây, trước đây là đệ tử Đại Pháp nỗ lực vạch trần bức hại, giảng thanh chân tướng Đại Pháp, [còn] hiện nay [điều] đệ tử Chính Pháp cần làm nên là chủ đạo xã hội, …
Sư phụ: Tuy chư vị là hát vai chính, nhưng chư vị vẫn không chủ đạo xã hội được. Hiện nay chư vị chủ đạo không nổi. Chúng ta có thể thấy rõ sự thật, chúng ta có thể cứu người. Còn nói đến chủ đạo xã hội, kỳ thực ngay cả tới tương lai, đã là người tu luyện, chúng ta cũng không định quản các việc xã hội, xã hội tự có người quản. Chư vị chỉ quản cứu người, ta chỉ quản nhân tâm.” (Giảng Pháp tại Washington DC năm 2018)

Trong đoạn Pháp này, Sư phụ yêu cầu làm đệ tử chúng ta chỉ quản việc cứu người, tôi thể ngộ nếu như quá độ sang Pháp Chính Nhân Gian, xã hội nhân loại tất nhiên cần phải trải qua chấn động để cho những thứ xấu xa đột nhiên xuất hiện không còn chỗ ẩn náu, để cho những thứ tốt được tôi luyện lưu tồn lại. Đồng thời trong quá trình này cũng cần sàng lọc ra những người có thể làm và không thể làm. Cho dù là người thường hay người tu luyện cũng đều như nhau. Sư phụ giảng trong Hồng Ngâm II:

“Thần nhân quỷ súc diệt
Vị trí tự kỷ định” (Vô đề, Hồng Ngâm II)

Tạm dịch:

“Thần, người, quỷ, súc, diệt
Vị trí tự mình định”

Tâm tính của bản thể hiện ra thế nào, cuối cùng lưu tại tầng thứ nào, chẳng phải vẫn có rất nhiều học viên mới không ngừng tiến vào sao? Còn có rất nhiều học viên đã từng bị bức hại vứt bỏ tu luyện vẫn đang quay trở lại sao? Lại có rất nhiều đệ tử tu luyện hai mươi mấy năm vốn dĩ tinh tấn nhưng trải qua bức hại quá tàn khốc, chỉ vì một chút việc nhỏ mà không tu luyện nữa, thậm chí làm ra những việc không bằng cả người thường, chẳng phải bây giờ chưa kết thúc thì họ vẫn còn cơ hội cứu vãn sao?

Sư phụ giảng:

“Trong các đệ tử Đại Pháp [ai] mà không tinh tấn, [ai] đi sang cực đoan, [thì hãy] lập tức quy chính bản thân, chân tâm học Pháp và tu luyện, vì các vị đang ở trong nguy hiểm nhất. Các đệ tử Đại Pháp chân chính đều có năng lượng, bản thân chính là người trừ nghiệp trừ khuẩn, là sứ giả cứu độ [thời] mạt hậu [cuối cùng], trong khi giảng chân tướng cứu người thì đều biết thực thi một cách lý trí.” (Lý tính)

Bản thân tôi không phải lúc nào cũng tinh tấn, trạng thái lúc tu lúc không trong thời gian lâu, làm ba việc cũng chưa tốt. Vào dịp năm mới 2021, địa khu nơi tôi sinh sống không tiến hành phong tỏa toàn diện, nhưng có rất nhiều viện dưỡng lão bị dán niêm phong, tôi nghĩ những người cao tuổi này đều là hàng xóm nhà mình, họ bị chính phủ phong tỏa như vậy trong viện dưỡng lão, lỡ như không có đồ ăn thức uống thì tính sao đây! Do vậy, tôi bèn tìm số điện thoại của người phụ trách viện dưỡng lão và nhân viên cộng đồng, còn có rất nhiều thông tin công khai của nhân viên chính phủ, tôi thu thập những thông tin này cung cấp cho các đồng tu phụ trách gọi điện thoại, tôi nghĩ nếu như những nhân viên phòng dịch kia minh bạch chân tướng thì có lẽ sẽ tránh khỏi hành vi hoang đường phong tỏa cửa ra vào và cửa sổ giống như năm ngoái. Đây là việc mà tôi có thể làm được trước mắt.

Tôi từng nghĩ thế này, có lẽ đến ngày Pháp Chính Nhân Gian, tôi vẫn phải tiếp tục tu trong người thường, bởi vì tôi bây giờ có thể nghĩ tới đều là những việc trong người thường, đây không phải là tự tôi giới hạn bản thân mình, mà là tôi thật sự biết bản thân mình có cân lượng bao nhiêu, đương nhiên cuối cùng phải là Sư phụ nói thì mới được tính, chúng ta tận lực đi làm cho tốt những việc bản thân chúng ta cần làm. Tôi quan sát thấy mấy năm nay có nhiều đồng tu, có cả đồng tu cũ đã tu hơn 20 năm rơi vào trạng thái mê mờ, nằm đó chờ đợi kết thúc, hồ đồ đến mức không muốn quan tâm gì nữa, người thân cũng không màng tới, vấn đề của bản thân dồn tích lại không đi giải quyết, có người vẫn đang làm ba việc, có người chỉ luyện vài động tác, thỉnh thoảng đọc Pháp trên điện thoại cầm tay và máy tính. Cũng có người trên miệng nói là sẽ tu luyện lại mới, nhưng thực tế đi đến khắp nơi nhiễu loạn người liên lạc, ăn ở cậy nhờ người khác, mà còn cho rằng đó là việc đương nhiên, nói sau lưng người khác, bình phẩm thị phi, nhìn thấy họ thật sự khiến người ta vừa thở dài vừa thấy gấp gáp.

Tôi lý giải Sư phụ giảng: “… [ai] mà không tinh tấn, [ai] đi sang cực đoan” (Lý tính) cũng bao gồm đặc vụ đang lẫn vào trong. Tuy những người này giấu giếm lẫn vào trong nhóm người tu luyện, nhưng có thể lưu lại đến cuối cùng hay không là điều rất khó nói. Trong những khảo nghiệm chấn động ở tương lai như dịch bệnh hoặc thảm họa khác, những người này có thể lưu tồn hay không cũng đều nhìn xem bản thân họ.

Đến đoạn thời gian quá độ sang Pháp Chính Nhân Gian hoặc là sau Pháp Chính Nhân Gian, xã hội nhân loại rốt cuộc sẽ như thế nào? Việc đó không phải chúng ta ngồi ở đây nghĩ ngợi lung tung không có cơ sở, không phải là dùng nhân tâm và khái niệm chính trị gì đó trong người thường, hoặc là vọng tưởng hình thức chính trị xã hội nào mà có thể đoán mò ra được. Chúng ta không thể đi làm những thứ hữu vi, và càng không thể có chuyện người nào đó có thể dự đoán trạng thái khi đó, bởi vì Pháp Chính Nhân Gian là việc ngay cả Sư phụ vẫn chưa làm, vậy thì ai có thể thật sự biết được chứ?

Hỏi: Gần đây hình thế quốc tế biến hóa rất lớn, Đài Loan xem ra có phần hoa cả mắt. Xin Sư phụ nói mấy câu cho đệ tử Đài Loan.
Sư phụ: Nói mấy câu thì nói mấy câu. (mọi người cười, vỗ tay) Đề cập đến Đài Loan có thể bị tà đảng Trung Cộng thống nhất hay không, là việc chư vị quan tâm nhất chứ gì? Tôi bảo chư vị này, phúc phận ấy là không cho nó đâu. (mọi người vỗ tay) Còn nói sau khi không còn tà đảng Trung Cộng nữa sẽ thế nào, [thì] Thần sớm đã có an bài rồi. Không là tà đảng Trung Cộng nữa, vậy thì không ai cưỡng chế ai. Mọi người nguyện ý hợp thì hợp lại, không nguyện ý hợp thì không hợp lại.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2019)

Đây đều là Pháp mà Sư phụ giảng, điều nguyên vẹn vẫn ở đó, nhưng tôi và rất nhiều đồng tu lại không nhớ ra. Xem ra tôi học Pháp vẫn còn ít quá, nó thật sự khiến tôi cảm thấy xấu hổ. Sư phụ giảng:

Hỏi: Thời đại Internet, tràn ngập tin tức giả, khó phân biệt thật-giả. Năm 2020 Đài Loan và Mỹ quốc bầu cử tổng thống, những tin tức giả phải chăng cũng sẽ ảnh hưởng phán đoán của người ta?
Sư phụ: ‘Loạn thế’ thì là ‘loạn tượng’, người ta muốn đạt được cái gì tốt thì đều khó lắm. Đây chính là biểu hiện của ‘loạn thế’. Khi Mỹ quốc tổng tuyển cử [lần trước], rất nhiều người không nghĩ tới rằng Trump có thể trúng tuyển, [nhưng] ông ta được tuyển rồi. Có những người cảm thấy việc nào đó nên phải là thế này, [nhưng] kết quả nó không thế. Tôi vẫn luôn giảng vấn đề rằng, tôi nói rằng nhân loại là do Thần đang khống chế, Thần quyết định. Những chuyện này mà giảng nhiều rồi, giảng cụ thể rồi thì ảnh hưởng việc cứu độ chúng sinh, nên không nói cụ thể thế nữa.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2019)

Lúc khó phân biệt thật-giả, chúng ta dùng nhân tâm và tư duy của con người đi phân tích phán đoán, hay dùng Pháp để đo lường từ căn bản, đây cũng là khảo nghiệm xem chúng ta có tín Sư tín Pháp hay không, trên bề mặt Sư phụ đều nói rõ ràng cả rồi: “phúc phận ấy là không cho nó đâu” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2019) Chúng ta còn lao xao cái tâm kia để làm gì? Cho nên đối với kết quả bàn luận về bài chia sẻ đó, bây giờ tôi đã không còn quan tâm nữa. Tuy tâm tôi từng bị nó dẫn động, nhưng bây giờ tôi đã minh bạch những điều trong Đại Pháp mới là thứ tôi cần xem. Cớ sao chúng ta cần phải quan tâm quá nhiều đến những thứ không có trong Pháp và bàn luận sôi nổi về nó làm chi? Nói đến chính trị của người thường, dù cho dự đoán thế nào thì cũng đều là những sự tình trong người thường, Trung Quốc về sau sẽ thế nào, thế giới về sau sẽ thế nào thì cũng giống như chuyện con người ăn cơm ngủ nghỉ vậy thôi, không có liên quan gì đến tu luyện.

Cho nên chúng ta chẳng phải cần lập tức tĩnh tâm xuống, tu tốt bản thân, làm tốt ba việc hay sao? Sau này mới có thể thảo luận về mình trợ Sư chính Pháp thế nào, cứu người thế nào, tiến bước tu thành viên mãn ra làm sao.

Đương nhiên những chia sẻ bên trên chỉ là cái nhìn nông cạn của cá nhân tôi, sẽ không tránh khỏi có chỗ còn thiếu sót, mong các học viên mới và đồng tu cũ từ bi chỉ chính.

[Ghi chú của người biên tập: Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả và tác giả phải chịu trách nhiệm cá nhân về tính đúng sai. Mong độc giả tự mình cân nhắc.]

(Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org)


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2021/3/5/421681.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/17/191436.html

Đăng ngày 22-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share