Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-10-2020] Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp cao tuổi và tôi đã tu luyện được 21 năm. Tôi muốn chia sẻ quá trình tu luyện của mình với Sư phụ Lý Hồng Chí và các đồng tu.

Tổ chức một nhóm học Pháp nhỏ trong nhiều năm

Tôi đã tổ chức một nhóm học Pháp nhỏ tại nhà cùng bốn học viên khác trong vài năm qua. Bất kể thời tiết, chúng tôi học Pháp hai giờ đồng hồ mỗi ngày từ 9 giờ tối đến 11 giờ tối. Tôi khâm phục sự nghiêm túc và kính cẩn của các học viên khác trong việc học Pháp.

Một buổi tối trời mưa rất to, và tôi khuyên một học viên 80 tuổi nghỉ lại chỗ của tôi thay vì về nhà. Bà nói rằng bà phải trở về vì cửa sổ nhà bà đang mở. Ngày hôm sau bà đến nhà tôi, và kể với tôi rằng bà đã niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” trên đường về nhà và mọi thứ đều ổn. Mặc dù đã 80 tuổi, nhưng bà vẫn ra ngoài giảng chân tướng hai lần mỗi ngày và cũng bắt kịp việc học Pháp và luyện công. Dù chỉ ngủ vài tiếng đồng hồ mỗi đêm, nhưng tinh thần của bà rất tốt và không có dấu hiệu lão hóa.

Chiểu theo tiêu chuẩn cao hơn

Nhóm học Pháp của chúng tôi thường kết thúc vào khoảng 11 giờ tối và tôi thường đi ngủ sau khi phát chính niệm vào lúc nửa đêm. Kể từ khi bắt đầu luyện bài công pháp thứ hai trong một giờ đồng hồ thay vì 30 phút, tôi thức dậy ngay lúc 3 giờ sáng. Tôi đã luyện công buổi sáng hơn chục năm rồi. Sau khi phát chính niệm lúc 6 giờ sáng, tôi đến một nhóm học Pháp nhỏ khác và sau đó ra ngoài giảng chân tướng. Tôi về nhà vào khoảng giữa trưa để ăn trưa. Sau bữa trưa, tôi học Pháp, làm những cuốn tài liệu nhỏ về Đại Pháp, hoặc tập hợp tài liệu giảng chân tướng. Sau đó, tôi chuẩn bị bữa tối cho con gái và ra ngoài giảng chân tướng một lần nữa.

Do vi-rút Trung Cộng, tôi cảm thấy dường như thời gian còn rất hữu hạn, vì vậy tôi cần cứu nhiều chúng sinh hơn nữa. Càng tinh tấn, chúng ta càng có thể cứu nhiều người hơn. Kết quả là, tôi không dám chểnh mảng trong tu luyện. Mặc dù không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi, nhưng tôi rất tỉnh táo.

Giảng rõ chân tướng và phân phát tài liệu giảng chân tướng

Được Sư phụ khích lệ, tôi đã ra ngoài mỗi ngày để giảng chân tướng. Tôi biết ơn Sư phụ vì đã an bài cho rất nhiều người hữu duyên tới gặp tôi. Tôi có nhiều cảm xúc khi thấy cách mỗi người phản hồi lại về Đại Pháp.

Tôi đã giảng chân tướng cho một thanh niên không biết chữ sống dưới tầng. Mặc dù không biết chữ, nhưng anh có thể minh bạch chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Bởi vì tôi sống chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, từ đáy lòng anh thấy rằng Pháp Luân Đại Pháp thật sự tốt thật sự chính. Khi gặp tôi, anh thường thốt lên: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Tôi từng hỏi anh rằng liệu anh có sợ nói điều đó khi có nhiều người xung quanh không. Anh nói: “Sợ gì chứ? Pháp Luân Đại Pháp thật sự tốt!”

Tất cả mọi người, trừ một người bảo vệ lối vào khu phố của tôi, đã thoái xuất ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Bất cứ khi nào gặp tôi, họ luôn hỏi xin tôi một cuốn lịch để bàn hoặc lịch treo tường Minh Huệ. Tôi không có bất cứ thứ gì trong tay, nhưng tôi bảo họ đừng lo vì ngay sau khi tôi có, tôi sẽ tặng họ một cái. Tôi cũng dặn họ thường niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo.”

Một lần nọ khi đang giảng chân tướng, tôi gặp một bà cụ khác trông nhiều tuổi hơn tôi. Chiếc xe máy điện mới của bà không hoạt động vì vậy tôi bảo bà: “Bà có thể thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ và chiếc xe của bà sẽ khởi động được. Chúng ta cùng nhau niệm nhé.” Chúng tôi đã làm vậy và chiếc xe của bà đã khởi động được! Bà nói: “Đúng là phép màu! Chiếc xe của tôi đã thực sự khởi động được sau khi niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp’ hảo!” Tôi đã nhân cơ hội này để giảng chân tướng và giúp bà thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Cũng có lúc tôi gặp nguy hiểm khi phân phát tài liệu, nhưng được Sư phụ bảo hộ, tôi luôn an toàn.

Một ngày nọ, trong khi đang phân phát tài liệu chân tướng, có người đã giật túi xách của tôi. Anh ta đã gọi cảnh sát khi thấy tôi đang phân phát tài liệu Pháp Luân Đại Pháp. Chúng tôi đợi một lúc nhưng không có ai tới. Tôi phát chính niệm và xin Sư phụ giúp đỡ. Khi xem giờ, tôi thấy đã gần đến giờ làm bữa tối cho con gái. Tuy nhiên, khi nghĩ lại, tôi nhận ra đây là chấp trước vào tình. Tôi tăng cường chính niệm trong khi người đàn ông kia lại gọi cho cảnh sát. Cảnh sát nói với anh ta rằng họ sẽ không tới và anh ta nên tự xử lý. Anh ta muốn quay video tôi qua điện thoại, vì vậy tôi bắt đầu nói: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Những tài liệu này để cứu người!” Anh ta bỏ đi và tôi trở về nhà.

Có lần, tôi không thực sự nghĩ được mình sẽ giảng chân tướng ở đâu và chỉ tiếp tục bước đi. Một lúc sau, tôi thấy một người trông có vẻ có khí chất đi tới. Tôi nói: “Tôi có một số tài liệu chân tướng, anh hãy xem qua!” Anh ta mỉm cười và nhận tài liệu. Sau khi tôi giảng chân tướng cho anh, anh nói: “Bà biết bà đang ở đâu không?” Tôi nhìn xung quanh và nhận ra rằng tôi đã đi đến tòa án địa phương và đó là nơi mà người đàn ông kia làm việc. Tôi nói: “Anh có thể nhận tài liệu này và chia sẻ cho các đồng nghiệp!” Tôi mỉm cười với anh ta và rời đi.

Sư phụ luôn an bài người hữu duyên đến gặp tôi. Vào lúc tôi giúp mọi người thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, họ nói những điều như: “Làm thế nào để tôi có thể bày tỏ lòng biết ơn của mình?” “Cảm ơn bà rất nhiều? Làm thế nào để tôi có thể trả ơn bà? Để tôi mời bà một bữa.” “Bà thực sự từ bi và vẫn đang nghĩ cho chúng tôi. Hãy nghỉ ngơi đi!” Một số người thậm chí còn thốt lên “Pháp Luân Đại Pháp hảo” sau khi họ thực hiện tam thoái.

Tôi biết rằng chúng sinh đều đang bày tỏ lòng biết ơn đối với Sư phụ. Chính Sư phụ đã cứu họ và Sư phụ đang khích lệ tôi.

Trong 21 năm tu luyện của tôi, Sư phụ đã giúp tôi mỗi ngày và tôi rất biết ơn Ngài! Vi-rút Trung Cộng vẫn còn tồn tại và thời gian rất eo hẹp để cứu nhiều chúng sinh hơn. Tôi sẽ chiểu theo các Pháp lý mà Sư phụ chỉ dạy và tiếp tục tu luyện như một đệ tử Đại Pháp chân chính, làm tốt ba việc, và tinh tấn hơn nữa khi đi đến cuối cùng.

Con xin cảm tạ Sư phụ đã từ bi cứu độ con!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/19/413961.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/18/189970.html

Đăng ngày 26-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share