Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại San Francisco

[MINH HUỆ 9-3-2021] Ngày 6 tháng 3 năm 2021, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tập trung tại Tòa nhà Ferry tại San Francisco để trình điễn các bài công pháp và lan tỏa sự kỳ diệu của môn tu luyện bằng cách nói với mọi người: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Một số người qua đường đã học các bài công pháp ngay điểm tổ chức sự kiện và nhiều người nói rằng họ cảm nhận được năng lượng của môn tu luyện.

4d0ee6cf0a826364df20f85d867d3148.jpg

31654a4caac96fa2d1181c1a209eae08.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ San Francisco trình điễn các bài công pháp và nói với mọi người: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” vào ngày 6 tháng 3 năm 2021

09da5716eb3f3e719dc6f2882c88db02.jpg

(Phía trước bên phải) Một người đàn ông học bài công pháp thứ năm, thiền định, từ một học viên Pháp Luân Đại Pháp

Sau một đêm mưa gió, không khí trở nên dễ chịu và trong lành, và ánh nắng chan hòa khắp cả khu vực. Nhiều người đã ra ngoài tản bộ và một số người đã ghé thăm chợ nông sản gần đó. Không khí tĩnh lặng và an hòa tại điểm luyện công đã thu hút nhiều người xem và họ đã lấy điện thoại của mình ra để chụp ảnh. Một số người đã hỏi thêm thông tin về Pháp Luân Đại Pháp, trong khi những người khác đã học các bài công pháp ngay tại sự kiện.

450981efdecf3657296445b44ab7b91b.jpg

Anh Christopher và cô Shannon học bài công pháp thứ hai từ một học viên Pháp Luân Đại Pháp

Anh Christopher bị thu hút bởi khung cảnh tường hòa và tuyệt đẹp nơi các học viên luyện các bài công pháp. Khi anh đang quay lại cảnh các học viên trình diễn các bài công pháp thì một học viên bước đến chỗ anh và chia sẻ với anh về môn tu luyện. Anh Christopher nói rằng anh có thể cảm nhận được một trường năng lượng ở nơi đây. Người học viên nói tiếp: “Chúng tôi không chỉ luyện các bài công pháp này mà còn thực hành theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn để trở nên tốt hơn và loại bỏ những thói quen xấu của mình. Anh cũng muốn học môn này chứ? Tôi có thể hướng dẫn anh.” Anh Christopher đã quyết định học các bài công pháp ngay tại sự kiện. Cô Shannon cũng tham gia và học cả năm bài công pháp.

Sau khi trải nghiệm các bài công pháp, anh Christopher vui vẻ nói: “Tôi cảm thấy cơ thể mình rất nhẹ nhõm. Thật là tuyệt!” Anh Christopher muốn tiếp tục theo học môn tu luyện, vì thế một học viên Pháp Luân Đại Pháp đã đưa cho anh số điện thoại liên lạc. Anh Christopher kinh hoàng khi nghe về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc. Anh thể hiện sự ủng hộ của mình với các học viên bằng cách ký bản kiến nghị để giúp giải thể Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và nói rằng cuộc bức hại này cần phải chấm dứt ngay lập tức.

Anh Oak hiếu kỳ về các hoạt động và đã dừng lại hỏi một học viên xem điều gì đang diễn ra. Một học viên Pháp Luân Đại Pháp đã giải thích cho anh Pháp Luân Đại Pháp là gì và chia sẻ với anh về cuộc bức hại đang diễn ra đối với Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, kể cả tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Anh Oak rất bất bình khi biết ĐCSTQ đang bức hại các học viên vì kiên định tu luyện, và kinh hoàng khi biết những việc như thế lại được phép xảy ra trong thời đại ngày nay. Anh đã tự nguyện ký bản kiến nghị để giải thể ĐCSTQ. Người học viên đã tặng anh một bông hoa sen giấy gấp thủ công và nói với anh rằng bông hoa sen này sẽ mang lại may mắn cho anh. Anh Oak đã rất vui mừng.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/9/421882.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/14/191397.html

Đăng ngày 17-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share