Bài viết của Shen Rong

[MINH HUỆ 4-12-2006] Ngày 3 tháng 12, Đại hội tâm đắc thể hội Đài Loan 2006 được tổ chức tại Sân vận động Hsinchuang, Đài Bắc, Đài Loan. Hơn 7, 000 học viên từ Đài Loan, Bắc Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Malaysia và Đảo Saipan tham dự đại hội.


Phòng hội

Hai mươi mốt học viên, bao gồm giáo sư đại học, sinh viên tốt nghiệp, thầy giáo, sĩ quan, nội trợ, và học sinh trung học, chia sẻ kinh nghiệm của họ trong tu luyện.


Ô.Wang Luoping, 83 tuổi


Ô. Chen Sichi, một sĩ quan


Một học viên từ Taoyuan


Bà Chen Chuangsu từ Taitung

Ô. Wang Luoping 83 tuổi. Ông hút thuốc lá trong 60 năm và cố mọi cách để bỏ nhưng không được. Sau khi tham gia một khoá dạy Pháp Luân Đại Pháp, ông bỏ hút thuốc sau bảy ngày.

Cô Su Yingyi là một cô giáo trung học tại Taoyuan. Sau khi đọc bài kinh văn mới của Sư phụ “Triệt để giải thể tà ác, ” cô hiểu ra rằng phủ định tà ác bằng cách điện thoại cho Trung Quốc là rất cấp bách. Cô gọi hằng chục cú điện thoại đến các trại lao động tại Trung Quốc. Vì cô có ước muốn và chính niệm vững, càng ngày càng có nhiều người biết được sự thật. Một cảnh sát viên nói với cô, “Chúng tôi đã đầu hàng cô. Được, được, chúng tôi sẽ thả các học viên tại nơi đây.”

Lu Yisiong và Chen Liching, hai học viên phụ trách y phục cho đài NTDTV, chia sẻ kinh nghiệm của họ trong việc vượt qua khó khăn bằng tâm thanh tịnh. Họ cũng chia sẻ về cách nào các học viên làm việc chung nhau một cách hài hoà để thực hiện y phục cho đội múa tại New York.

Ô. Chen Guoyan từ Taichung chia sẻ rằng ông rất nóng tính, và đôi lúc la lối người khác khi làm công tác điều động. Do nóng tính, gia đình của ông nghi ngờ về Pháp Luân Đại Pháp. Một lần ông hỏi vợ ông sao không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Vợ ông nói, “Lý do duy nhất mà tôi không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là vì ông.” Ông Chen rất ngạc nhiên và nhìn sâu vào bên trong. Ông quyết định tu sửa tính tình và trở nên một học viên chân chính mà cố tinh tấn

Bs.Hsiao Wushan, một giáo sư đại học, chia sẻ kinh nghiệm của ông trong việc giảng rõ sự thật cho các viên chức chính phủ. Qua cố gắng của ông, Sở Y tế tại Keelung phát hành những thông báo nhắc nhở dân chúng về sự nguy hiểm của cấy tạng tại Trung Quốc lục địa.

Ô. Chen Sichi nói rằng ông đã ở trong quân đội, nơi mà môi trường rất ghê gớm và nhiều lính bức hiếp ông. Nhưng bất kể người khác đối xử thế nào với ông, ông vẫn tuân theo nguyên lý ‘Chân Thiện Nhẫn’ và cố cứu độ người khác. Nhờ vào chính niệm và chính hành của ông, ông đã chính lại được môi trường. Bây giờ, ông hoà hợp rất tốt với người khác. Khi người ta ngạc nhiên ông có thể đối xử với người khác như vậy, các đồng bạn của ông nói đó là vì ông tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.


Tập công trong lúc nghỉ giải lao

Trong lúc nghỉ để ăn trưa, các học viên đi tập công. Một số người thường cũng học tập họ.

Cullum McConnell 24 tuổi đến từ Canada. Anh đã tu luyện được năm năm và đang dạy Anh ngữ tại Đài Bắc. Anh nói sự chia sẻ kinh nghiệm đã khuyến khích anh rất nhiều trong việc tu tinh tấn.

Yang Jun 36 tuổi từ Đảo Saipan. Anh bắt đầu tu luyện năm 2002. Anh nói, “Học viên từ các sở làm và lớp học khác nhau đã tu luyện dựa trên giáo lý của Đại Pháp. Tôi rất cảm động bởi các lời chia sẻ của học viên.

Irene Limanto 16 tuổi từ In Đô Nê Xia. Cô đã tu luyện chín năm. Cô nói cô học rất nhiều từ nơi các học viên khác.

Cuối đại hội, các học viên khuyến khích nhau tu tinh tấn và cứu độ chúng sinh với chính niệm và chính hành.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/12/4/143837.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/12/6/80607.html

Đăng ngày 9-12-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share