Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 21-12-2020] Tôi là người nhà của một đệ tử Đại Pháp và tôi mới bắt đầu tu luyện được khoảng một tháng.

Trong giao tiếp hàng ngày với vợ mình, tôi có thể cảm nhận được vẻ đẹp của Đại Pháp trong mọi ngôn hành của cô ấy cũng như những thay đổi lớn lao cả về tinh thần và thân thể của người tu luyện Đại Pháp. Có thể nói Đại Pháp quả thật rất thần kỳ.

Hồi còn trẻ vợ tôi bị thoát vị đĩa đệm, đau dạ dày và thường xuyên bị cảm lạnh, và mỗi lần chứng đau lưng tái phát cô ấy không thể bước xuống giường. Dù cô ấy đã điều trị ở rất nhiều bệnh viện và phòng khám, chịu đựng nhiều đau đớn và phiền phức trong quá trình trị liệu, chưa kể đến số tiền phải chi trả, nhưng cô ấy vẫn không thể khỏi bệnh. Lưng và bụng của cô ấy vẫn bị đau và thường xuyên bị cảm lạnh, cảm cúm. Qua bao nhiêu năm, do sức khỏe yếu nên cuộc sống của vợ tôi rất khốn khổ.

Tuy nhiên, sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, chứng thoát vị đĩa đệm đã được chữa khỏi, cơn đau dạ dày đã biến mất và cô ấy không còn bị cảm lạnh như trước đây nữa.

Mẹ vợ tôi giống như một tủ thuốc di động đã mấy chục năm nay. Bà bị bệnh tim, cao huyết áp, teo tiểu não nên phải uống thuốc hằng ngày.

Sau lần nhập viện điều trị năm 2018, bà ấy bắt đầu nghe bản ghi âm các bài giảng Pháp của Sư phụ Lý ở Quảng Châu. Chỉ một thời gian sau, tất cả các vấn đề sức khỏe như đau tim, cao huyết áp đã biến mất.

Vào chiều ngày 14 tháng 10 năm 2020, tôi bị một cơn đau bụng dữ dội. Tôi lăn lộn xung quanh, đập đầu vào tường, nó đau đến mức tôi phải lê lết bò trên sàn nhà, khóc lóc như người mất trí. Cơn đau kéo dài hơn bốn tiếng đồng hồ mà không hề có dấu hiệu thuyên giảm.

Vợ tôi nói: “Anh đã được chứng kiến uy lực và vẻ đẹp của Đại Pháp mà vẫn chưa chịu tu luyện. Đây chính là khảo nghiệm dành cho anh đó, anh hãy thành tâm cầu xin Sư phụ cứu anh. Anh cần phải thật sự tin tưởng Sư phụ, thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo,’ và tuân theo mọi an bài của Sư phụ.”

Tôi gật đầu rồi bắt đầu thành kính niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” và cầu xin Sư phụ Lý cứu tôi. Chỉ khoảng nửa giờ sau, bụng tôi đỡ đau hơn và cơn đau bắt đầu dịu đi.

Vợ tôi nói rằng khi cơn đau đến đỉnh điểm thì có thể nhìn thấy trên lưng tôi có một mảng bị tối đen. Đó quả thực là một khảo nghiệm sinh tử. Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ Lý đã cứu mạng mình.

Khi cơn đau nguôi dần, tôi gọi xe cứu thương đưa mình đến bệnh viện và phải ở đó tới một tuần. Vậy mà bác sĩ không thể tìm ra nguyên nhân gây ra cơn đau bụng của tôi.

Vào ngày 4 tháng 11, tôi bị đau ngực nên đến bệnh viện để kiểm tra.

Tôi bị sốc khi nhận được chuẩn đoán rằng mình bị mắc chứng hẹp động mạch chủ bất thường mà bệnh viện địa phương không có khả năng điều trị.

Ngày 8 tháng 11, tôi được chuyển tới Bệnh viện Đại học Y Nam Ninh, ở đó các bác sĩ sẽ tiến hành đặt stent động mạch chủ và phẫu thuật bắc cầu tim mạch khi tình trạng của tôi ổn định hơn.

Em gái vợ tôi đưa cho tôi bản ghi âm các bài giảng Pháp của Sư phụ ở Quảng Châu để tôi có thể nghe khi ở bệnh viện.

Ngay khi bắt đầu nghe các bài giảng, tôi không còn cảm thấy đau chút nào nữa. Mỗi khi tôi nhắm mắt, tôi có thể nhìn thấy rất rõ có vài người khác cũng đang lắng nghe cùng tôi. Tôi kể cho vợ mình những gì tôi đã thấy và cô ấy đã bật khóc vì xúc động.

Ngày 16 tháng 11, ca phẫu thuật của tôi kết thúc thành công chỉ sau 6 hoặc 7 tiếng đồng hồ. Và chỉ 10 giờ đồng hồ sau đó tôi được chuyển từ phòng chăm sóc đặc biệt đến khu vực chăm sóc chung.

Thông thường đối với một cuộc phẫu thuật dạng này thì bệnh nhân phải ở trong khu chăm sóc đặc biệt khoảng vài ngày hoặc lâu hơn để kiểm tra, và chi phí cho việc này rất đắt đỏ.

Mặc dù vậy, chi phí phẫu thuật và tiền viện phí của tôi cũng đã tiêu tốn hơn 100.000 nhân dân tệ (khoảng 15.300 đô la Mỹ). Tôi cảm thấy rất buồn vì gia đình tôi không hề dư dả.

Nhưng vợ tôi nói: “Tiền bạc làm sao có thể so với tính mạng của anh được chứ? Nếu không có sự bảo hộ của Sư phụ, anh đã không thể qua khỏi rồi. Hãy nhìn mẹ em này, từ một người cố chấp ngày xưa mà giờ đây đã hoàn toàn vô bệnh, chẳng phải cũng chỉ là vấn đề thay đổi cách suy nghĩ thôi đúng không? Anh có nghĩ đến việc mình muốn làm gì sau khi được xuất viện không.”

Đến ngày thứ 21 tôi được xuất viện. Sau quãng thời gian nằm viện, tôi bị sụt hơn 13 cân nên sức khỏe rất yếu.

Trong suốt một tuần sau khi rời bệnh viện, gần như mỗi ngày tôi tăng gần nửa cân, nước da tôi chuyển từ nhợt nhạt sang hồng hào.

Và bây giờ là lúc tôi cần hoàn thành lời hứa của mình là nghe Pháp và đọc các sách Đại Pháp. Trong thời gian sớm nhất, tôi sẽ dùng trải nghiệm cá nhân của mình để chứng thực vẻ đẹp của Đại Pháp và tôi sẽ không bao giờ dao động lòng tin của mình.

Tôi đã trải qua một quá trình khá dài từ một người không hiểu gì về Đại Pháp để làm quen với Đại Pháp và bắt đầu tu luyện. Tôi thực sự quyết tâm tu luyện Đại Pháp, hồng Pháp và trở thành một đệ tử Đại Pháp chân chính như vợ và em gái vợ mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/20/从不了解大法到初识大法-416714.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/27/189026.html

Đăng ngày 04-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share