Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-08-2020] Một buổi chiều, cô Lý, một học viên Pháp Luân Đại Pháp đã vào thăm tôi khi cô ấy đi ngang qua nhà tôi. Bề ngoài cô ấy chỉ như tình cờ ghé qua, nhưng sau đó, tôi nhận ra đó là sự an bài của Sư phụ để chúng tôi chia sẻ tâm đắc thể hội trong tu luyện và cùng nhau tinh tấn.

Cô Lý là một trong những phụ đạo viên tại khu vực chúng tôi sinh sống. Với sự tin tưởng vững chắc vào Sư phụ, cô đã sống sót sau những cuộc tra tấn tàn bạo trong trại lao động cưỡng bức.

Khi chúng tôi trò chuyện, cô ấy phàn nàn về những xung đột và rắc rối mà cô ấy trải qua gần đây. Cô cho biết cô cảm thấy hụt hẫng và không hiểu tại sao mình lại gặp nhiều ma nạn như vậy. Cô ấy nói: “Sư phụ không cho tôi bất kỳ điểm hóa nào. Khi tôi đọc các bài giảng, tôi không thể ngộ ra các Pháp lý.”

Tôi rất ngạc nhiên khi nghe những gì cô ấy nói vì có vẻ như cô ấy đang than vãn về Sư phụ. Tôi nhắc nhở cô ấy: “Cô đang phàn nàn về ai vậy?” Cô ngay lập tức nhận ra mình đang nói điều gì, và trả lời – rằng cô ấy không hiểu tại sao lại gặp phải nhiều vấn đề đến vậy trong những năm qua.

Tôi nói với cô ấy rằng cô ấy đã có những chấp trước và sơ hở mà bị cựu thế lực dùi vào. Tôi khuyên cô ấy nên hướng nội, tìm ra căn nguyên của những chấp trước và loại bỏ chúng.

Đã hơn 20 năm kể từ khi chúng ta bắt đầu tu luyện, Sư phụ đã hao tổn biết bao nhiêu tâm huyết cho chúng ta? Sư phụ đã gánh chịu cho chúng ta biết bao nhiêu nghiệp lực? Nếu chúng ta phàn nàn về Sư phụ thì đó không phải là vấn đề nhỏ. Là đệ tử Đại Pháp, chúng ta nên tu luyện bản thân một cách vô điều kiện. Chúng ta không nên phàn nàn về bất kì ai, huống chi là Sư phụ của chúng ta.

Sư phụ đã minh họa về vấn đề này bằng một câu chuyện về một người đã lên án Phật. Sư phụ giảng:

“Họ dùng cái lý của người thường mà đo tâm tính của Phật; làm sao có thể đo được? Họ dùng tiêu chuẩn người thường mà xét sự việc trên cao tầng; làm sao có thể thế được? Do đó thường hay xuất hiện vấn đề như vậy: coi những khổ [nạn] trong cuộc đời là bất công đối với mình; có nhiều người suy sụp mà rớt xuống.” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Tôi nhắc cô Lý về hành trình tu luyện của Phật Milarepa. Để tiêu trừ nghiệp lực của Milarepa, sư phụ của ông đã hướng dẫn ông xây một ngôi nhà bằng đá, sau đó phá nó đi và xây ngôi nhà lại một lần nữa. Điều này đã lặp lại nhiều lần, trong quá trình đó, sư phụ của Milarepa đã đánh và mắng mỏ ông. Tuy nhiên, Milarepa không có bất kì suy nghĩ tiêu cực nào và không phàn nàn về ma nạn mình phải trải qua. Ông ấy chỉ tuân theo sự an bài của sư phụ một cách vô điều kiện. Trong quá khứ, một người tu luyện có thể giữ niềm tin không thể lay chuyển đối với sư phụ của mình. Tại sao chúng ta không thể có niềm tin như vậy vào Sư phụ vĩ đại của chúng ta?

Tất nhiên, trong thời kỳ Chính Pháp, cựu thế lực đã an bài rất nhiều can nhiễu cho tu luyện của các đệ tử Đại Pháp. Vì vậy, chúng ta nên tu luyện bản thân tốt hơn và hướng nội mà tìm. Cựu thế lực sẽ không thể dùi vào sơ hở và bức hại chúng ta nếu chúng ta không có tâm chấp trước.

Chúng tôi đã nói chuyện trong khoảng ba giờ đồng hồ, và cuối cùng cô ấy đã tìm ra căn nguyên của những suy nghĩ tiêu cực. Cô ấy nói rằng mình có chấp trước vào tự ngã. Cô nhận ra mình không thể chịu được việc bị chỉ trích. Cô cũng nhận ra rằng cô có chấp trước mạnh mẽ vào lòng tự trọng của mình.

Sư phụ giảng:

“Có điển cố về chuyện Hàn Tín chịu nhục chui háng ” (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)

Tôi khuyến khích cô ấy hãy tĩnh tâm và đọc lại tất cả lời dạy của Sư phụ. Sư phụ cũng giảng:

“Pháp có thể phá hết thảy chấp trước, Pháp có thể phá hết thảy tà ác, Pháp có thể phá trừ hết thảy lời dối trá, Pháp có thể kiên định chính niệm.” (Bài trừ can nhiễu”, Tinh tấn yếu chỉ II)

Trong quá trình tu luyện, chúng ta nên bảo trì những suy nghĩ tích cực và tu luyện bản thân một cách nghiêm túc. Chúng ta không nên nhụt chí khi không thể vượt qua khảo nghiệm nào đó trong một khoảng thời gian dài. Thay vào đó, ta nên tự nhắc bản thân rằng những suy nghĩ tiêu cực đó không xuất phát từ chân ngã của chúng ta. Những suy nghĩ bất hảo đó cố gắng kéo chúng ta xuống để hủy hoại chúng ta, ngăn trở chúng ta thành Phật.

Tôi vô cùng biết ơn sự từ bi vô lượng của Sư phụ vì đã an bài cho tôi gặp người đồng tu này, giúp cô ấy có cơ hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện với tôi. Tôi cũng lo lắng về các học viên vẫn còn đang vướng mắc trong khổ nạn. Nhiều học viên có cùng một vấn đề. Một số đã bị bức hại trong một thời gian dài nhưng vẫn chưa tìm thấy tâm chấp trước của họ.

Tất cả những người tu luyện chúng ta có thể có một số chấp trước tinh vi mà chúng ta không nhìn thấu. Ví dụ, nhiều học viên có tâm oán hận. Khi họ không thể vượt qua khổ nạn, họ phàn nàn về Sư phụ, về các đồng tu và thành viên trong gia đình họ.

Tôi hy vọng bài tâm đắc thể hội này có thể giúp các bạn đồng tu có cùng vấn đề bước ra khỏi trạng thái tiêu trầm này. Tôi cũng muốn tự nhắc nhở bản thân tin tưởng vững chắc vào Sư phụ và Đại Pháp, chủ động tu luyện bản thân, chủ động diệt trừ các chấp trước và đồng hóa với Đại Pháp. Sự can nhiễu của cựu thế lực sẽ biến mất nếu chúng ta không có sơ hở cho chúng lợi dụng.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác phát hành trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/5/409796.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/17/186381.html

Đăng ngày 25-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share