Bài viết của một học viên ở Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 16-10-2020] Tôi đã ngoài 60 tuổi và lần đầu tiên tôi biết đến Pháp Luân Đại Pháp là vào năm 2002 từ việc đọc trên Internet.

Năm 2001, tôi hoàn thành xong năm năm huấn luyện Kung Fu tại Thiếu Lâm Hổ Hạc với tư cách là trợ thủ cho sư phụ của tôi. Tôi không thực sự muốn tiếp tục huấn luyện thêm nữa và đang tìm kiếm trên Internet để học thứ gì đó khác. Đó là khi tôi tìm thấy Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã mua cuốn sách Pháp Luân Côngbản tiếng Trung từ nhà sách Thiên Thê và tôi đã đọc hết cuốn sách. Thích thú với những điều đọc được, tôi đã tự học các bài công pháp. Các bài công pháp rất dễ học và tôi đã tự luyện ở nhà. Hồi đó, con gái tôi vẫn còn nhỏ và tôi là một người mẹ đơn thân, tôi luôn tìm những hoạt động khác nhau để làm, vì vậy sự quan tâm của tôi đối với Pháp Luân Đại Pháp nhanh chóng phai nhạt và tôi lại tiếp tục chuyển sang thứ gì đó khác. Tôi và con gái đã cùng nhau làm nhiều việc.

Sau khi con gái tôi tốt nghiệp trung học và có chỗ ở riêng, ngoài việc đi làm và về nhà, tôi không có nhiều việc để làm. Cuộc sống một mình chẳng có việc gì nhiều nhặn.

Thời gian vụt trôi. Vào tháng 3 năm 2019, tôi nhớ lại việc mình đã đọc cuốn Pháp Luân Côngbản tiếng Trung từ nhiều năm trước, vì thế tôi lên mạng tìm lại và thấy cuốn Chuyển Pháp Luân. Tôi đọc sách và nhận ra rằng lẽ ra tôi nên tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công trong 18 năm qua.

Vì vậy, trong ba tháng tiếp theo, tôi đã đọc đi đọc lại cuốn sách. Tôi trở nên minh bạch rằng đó chính là con đường nhân sinh chân chính. Tôi lớn lên trong một gia đình theo đạo Cơ Đốc và khi còn nhỏ, tôi đã từng đi nhà thờ rất nhiều lần cùng với cha mẹ. Nhưng tôi không hiểu thấu được nhiều điều và có nhiều thắc mắc. Cuốn Chuyển Pháp Luân đã giải khai tất cả các khúc mắc của tôi. Lần này, tôi tự nhủ, tôi sẽ dừng lại ở môn tu luyện này.

Sau ba tháng tập trung đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, vào tháng 6 năm 2019, như thể bắt đầu tiếp nối từ chỗ đã bỏ lỡ, hàng ngày, tôi bắt đầu luyện năm bài công pháp và đọc tất cả các bài giảng khác của Sư phụ Lý (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp), và cứ thế cho đến nay là 19 tháng, tôi đã không bỏ lỡ một ngày nào.

Sau một thời gian, tôi cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó. Tôi truy cập Internet và tìm kiếm một nhóm tập gần đó. Tôi đã tìm được một nhóm nhỏ các học viên ở một thành phố chỉ cách nhà tôi một giờ đồng hồ, và tôi đã tham gia học Pháp và luyện công tập thể. Từ đó, nhận thức của tôi về Pháp được đề cao và tôi đã hiểu rõ hơn về tu luyện.

Vào tháng 6 năm 2019, sau khi đọc Pháp nhiều hơn, tôi bắt đầu hướng nội và cố gắng nhìn xem mình có chấp trước nào. Trong Chuyển Pháp Luân, Sư phụ viết:

“[Tôi] nói rõ cho chư vị một chân lý: toàn bộ quá trình tu luyện của người ta chính là quá trình liên tục tống khứ tâm chấp trước của con người.” (“Chân chính đưa con người lên cao tầng” trong Bài giảng thứ nhất của Chuyển Pháp Luân)

Chà, tôi thấy mình có chấp trước mạnh vào thuốc lá.

Tôi đã hút thuốc lá trong cả cuộc đời, bắt đầu từ năm 13 tuổi. Tôi rất thích hút thuốc. Nhưng tôi cũng thích được khỏe mạnh. Trước đây tôi đã từng bỏ thuốc lá, nhưng sau đó bắt đầu hút lại ngay. Trong Chuyển Pháp Luân, Sư phụ viết:

“Tôi khuyên mọi người, rằng ai thật sự muốn tu luyện [thì] từ nay trở đi [hãy] cai hẳn thuốc lá, bảo đảm chư vị có thể cai hẳn được. Tại trường [năng lượng] của lớp học tập này không có ai nghĩ đến hút thuốc; nếu chư vị muốn cai, đảm bảo chư vị có thể cai; chư vị hễ cầm [điếu] thuốc hút trở lại [thì] sẽ không thấy đúng mùi vị nữa.” (“Vấn đề ăn thịt” trong Bài giảng thứ bảy của Chuyển Pháp Luân)

Đoạn Pháp đó thực sự đánh trúng tâm tôi, vì vậy, với suy nghĩ như vậy, khi tôi hút lại, nó không còn mùi vị ngon như trước nữa. Về cơ bản, tôi đã bỏ hút thuốc trong một ngày và tôi không bao giờ hút hoặc thèm thuốc nữa. Việc này không gây ảnh hưởng xấu và không có sự hỗ trợ, giúp đỡ nào. Thật kỳ diệu.

Khi tôi tiếp tục bước trên hành trình tu luyện của mình, tôi chân thành biết ơn Sư phụ vì đã cứu mạng tôi.

Trong đại dịch này, tôi đã được mời tham gia học Pháp trực tuyến của một tiểu bang gần đó và việc này đã diễn ra tốt đẹp. Chúng tôi đã chia sẻ rất nhiều sau khi học mỗi bài giảng và tôi đã thụ ích rất nhiều. Tôi vẫn còn thiếu sót nhưng tôi vẫn đang tiến bộ nhờ Pháp.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/16/187849.html

Đăng ngày 15-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share