Bài viết của Lục Nam, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 13-02-2021] Năm 2020 là một năm đầy biến động, từ đại dịch virus corona đến cuộc tổng tuyển cử của Hoa Kỳ. Có những sự kiện xảy ra trùng với thời gian trái đất của chúng ta suýt va chạm với một tiểu hành tinh. Năm 2020 này thật bất thường, bởi ngay cả hình ảnh Trái đất từ vệ tinh cũng rất khác thường.

Tiểu hành tinh BH6: Suýt va chạm với Trái đất

Theo News Nation, ngày 25 tháng 1 năm 2020, một tiểu hành tinh (thiên thạch) được gọi là BH6 2020 suýt va chạm với trái đất.

2a1d8d0b33cc0987b2917d19b9816bd8.jpg

Tiểu hành tinh BH6 2020 suýt lao vào trái đất (ảnh: Pixabay.com)

Tiểu hành tinh này có đường kính 42 feet (12,8 mét) và di chuyển với tốc độ 22.800 dặm/giờ. Khoảng cách gần nhất của nó với Trái đất chỉ khoảng 37.200 dặm (bằng 0,18 lần so với khoảng cách từ mặt trăng đến trái đất. Tiểu hành tinh này, cho đến 24 tiếng trước khi nó bay đến gần trái đất, nó gần như thoát khỏi tầm ngắm của radar của NASA.

Mặc dù thoát được vụ va chạm hành tinh nguy hiểm này trong không gian vũ trụ, nhưng một hiểm họa thực sự lại đe dọa con người trên mặt đất. Hai ngày trước đó, Vũ Hán ở Trung Quốc bị phong tỏa sau khi dịch virus corona bùng phát ở thành phố này vào tháng 12 năm 2019. Trước khi bị phong tỏa, 5 triệu người đã trốn được ra khỏi Vũ Hán. Một năm sau, đại dịch đã khiến 115 triệu người bị nhiễm bệnh, mà con số tử vong là hơn 2,5 triệu người.

Mặc dù các quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tuyên bố cả nước chỉ có khoảng 4.600 ca tử vong, nhưng các nhân chứng lại tiết lộ một câu chuyện khác. Ông Lưu Giai Hâm, một cư dân Vũ hán đã trải qua 76 ngày phong tỏa, đã sang Hoa Kỳ vào tháng 9 năm 2020 và cho biết những gì ĐCSTQ nói đều không đáng tin. Một người bạn của ông Lưu làm việc ở một nhà tang lễ ở Vũ Hán, “khi đại dịch lên đến cao trào, Vũ Hán mỗi ngày có ít nhất 5.000 người chết.”

Còn về bệnh viện dã chiến, ông Lưu cho hay chẳng qua là hành động của chính phủ để trấn an dân chúng. “Bệnh viện dã chiến không trị bệnh gì hết. Nó được dựng lên sau khi mọi nguồn thuốc men đã cạn kiệt. Nó chẳng có gì ngoài cái nhà dựng trên nền đất trống. Tất cả bệnh nhân hay người bị nghi nhiễm bệnh đều bị lôi vào đó, dẫn đến rất nhiều thảm họa nhân đạo”, ông giải thích.

Các nhà khoa học phát hiện ra rằng tiểu hành tinh BH6 mất 2,4 năm để đi hết một vòng quanh mặt trời. Nó đã từng ghé thăm trái đất vào năm 2002 và 2015, nghĩa là hiểm họa va vào Trái đất vẫn luôn thường trực, và nhân loại có thể còn gặp lại rủi ro này.

Những điều kỳ bí khác

BH6 không phải là tiểu hành tinh duy nhất có thể gây nguy hiểm lớn vì ở quá gần trái đất. Chẳng hạn, vào tháng 12 năm 2019, tiểu hành tinh WB7 2019 cũng tiến gần đến trái đất ở cự ly nguy hiểm. Với kích thước 105 x 236 feet (32 x 72 mét), thiên thạch này đi một vòng quanh mặt trời trong 264 ngày.

Các nhà khoa học phát hiện ra rằng nếu như tiểu hành tinh BH6 2020 hay WB7 2019 va vào trái đất thì có thể gây ra sóng thần, động đất, và cuồng phong với sức gió lên đến 1.000 dặm/giờ. Mọi sự sống trên trái đất có thể kết thúc, thậm chí ngay cả hành tinh này cũng có thể bị hủy diệt.

Các nhà thiên văn học nghiên cứu vũ trụ bằng kính viễn vọng đã khám phá ra những hiện tượng khiến họ khó hiểu. Kính Thiên văn Hubble của NASA, chẳng hạn, đã phát hiện ra một dạng hành tinh ngoài hệ mặt trời trẻ có mật độ như kẹo bông. Mặc dù có kích thước lớn như sao Mộc, nhưng khối lượng của nó lại nhỏ hơn 100 lần.

Khối lượng nhỏ và thể tích lớn của các hành tinh ngoài hệ mặt trời chứng tỏ chúng đang nở rộng. Tầng khí quyển bên ngoài được cấu thành bởi hydro và heli. Nếu như có thể quay được thước phim siêu chậm về sự giãn nở của chúng thì ta có thể thấy được cảnh tượng tương tự như hỗn hợp oxy hydro giãn nở trước khi phát nổ. Song, các nhà khoa học không sao giải thích được nguyên nhân nào đã khiến bầu khí quyển của các hành tinh ngoài hệ mặt trời này giãn nở mạnh mẽ đến vậy.

Ảnh chụp trái đất

Những hình ảnh Trái đất chụp từ vệ tinh kể từ năm 1999 rất khác thường.

0419bcbdd98166f9f3f7379285662fa3.jpg

Một bức ảnh chụp Trái đất năm 1999 của NASA

Một bức ảnh chụp Trái đất năm 1999 trông như mặt quỷ. Tổng thống Hoa Kỳ bấy giờ đề nghị lập tức gửi bản sao của bức ảnh này cho một số nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất trên thế giới trong lĩnh vực tín ngưỡng.

Nhà thiên văn học Richard Gordlum nhận định như sau về bức ảnh chụp Trái đất năm 1999: “NASA gọi hình ảnh này là sự ngẫu nhiên – nhưng tôi gọi nó là Quỷ. Bạn có thể thấy đám mây hình con voi và bảo nó là sự ‘ngẫu nhiên’. Bạn có thể thấy đám mây hình con thỏ và bảo nó là sự ‘ngẫu nhiên’. Nhưng khi thấy hình ảnh mặt quỷ trải dài 12.000 dặm bao phủ tới nửa trái đất thì bạn không thể bảo nó là ngẫu nhiên được.”

55d1ff18e87012475ad8723c10226f0b.jpg

Một số người cho rằng bức ảnh chụp Trái đất vào năm 2000 trông giống như khuôn mặt bị biến dạng

e85ef711bb32d30f34d9d13d75be44b3.jpg

Một số người cho rằng bức ảnh chụp Trái đất vào năm 2020 này mang đôi mắt u sầu, tuyệt vọng.

Bài viết liên quan: Ảnh chụp vệ tinh: Khuôn mặt của quỷ Satan bao phủ phân nửa địa cầu

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/13/420551.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/7/191279.html

Đăng ngày 13-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share