[MINH HUỆ 26-02-2021] Trong tác phẩm “Duyệt Vi thảo đường bút ký” của Kỷ Hiểu Lam có ghi lại câu chuyện thế này. Tộc tổ Lôi Dương Công kể chuyện ngày xưa có một người từng gặp tiểu quỷ ở chốn âm phủ. Hai người bọn họ đã nói chuyện với nhau rất nhiều.

Người này bèn hỏi tiểu quỷ: “Định số ở nhân gian có thể thay đổi hay không?”

Tiểu quỷ trả lời: “Có thể thay đổi. Đại thiện có thể thay đổi, đại ác có thể thay đổi.”

Người này hỏi tiếp: “Vậy ai định ra và ai sẽ thay đổi?”

Tiểu quỷ trả lời: “Là bản thân người đó định ra, bản thân người đó thay đổi. Quỷ thần không có quyền can thiệp.”

Người này hỏi tiếp: “Báo ứng sẽ linh nghiệm thế nào? Có cái nào không linh nghiệm không?”

Tiểu quỷ trả lời: “Thế gian con người xem một đời luận thiện ác, phúc họa cũng giống như vậy. Dưới địa phủ, đồng thời xem xét các phương diện trong đời trước và đời sau để luận thiện ác và phúc họa, cho nên có trường hợp không thể cứ mỗi việc là gặp báo ứng.”

Ghi chép của Kỷ Hiểu Lam là giảng giải về đạo đức. Rốt cuộc thực sự có chuyện đó xảy ra hay không? Những lời nói của tiểu quỷ kia có đáng tin hay không? Kiếp nạn và tai họa có sẵn trong vận mệnh thực sự sẽ được thay đổi tùy vào thiện và ác hay không?

Trước tiên xin quý độc giả hãy xem câu chuyện của một người nông dân ở Liêu Tây như bên dưới.

Trương Phóng (hóa danh) năm nay 63 tuổi. Ông ấy là một nông dân sinh sống tại một ngôi làng ở phía Tây tỉnh Liêu Ninh. Buổi sáng ngày 12 tháng 7 năm 2020, đúng lúc nhà ông đang chuẩn bị bữa sáng, Trương Phóng nói với vợ là mình cảm thấy chóng mặt và buồn nôn. Vừa nói xong, thân thể ông ấy bắt đầu đổ mồ hôi như nước, sắc mặt trắng nhợt, xuất hiện triệu chứng nhồi máu não. Vậy mà vào ngày hôm sau, ông ấy đã có thể làm việc bình thường, không bị sao hết.

Thực ra, trong thời gian này ông ấy vẫn luôn niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Ông ấy nói là Sư phụ Đại Pháp đã cứu ông ấy. Ông ấy hết sức cảm động, khóc ròng trong mấy ngày, ông ấy còn dập đầu ba cái bái lạy Sư phụ. Vợ của Trương Phóng là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Ông ấy vẫn luôn ủng hộ vợ mình học Đại Pháp, nhiều lần giúp đỡ đệ tử Đại Pháp trong làng gửi tài liệu chân tướng. Ông ấy còn lái xe ba bánh chở mấy vị đệ tử Đại Pháp đi đến các thôn làng để phân phát tài liệu chân tướng.

Trong số mệnh của Trương Phóng vốn dĩ là mắc bệnh nhồi máu não, nhưng do ông ấy thiện đãi người tu luyện và giúp đỡ truyền chân tướng, cho nên vận mệnh đã được cải biến. Ông ấy hồi phục mau chóng và không để lại bất cứ di chứng nào. Chúng ta hãy xem tiếp câu chuyện của Bí thư Mông Hán ở huyện Tự Phổ, tỉnh Hồ Nam như bên dưới.

Mông Hán giữ chức Bí thư huyện Tự Phổ, tỉnh Hồ Nam. Ngày 8 tháng 7 năm 2020, Mông Hán đột nhiên phát bệnh, được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Ngày 8 tháng 5 năm 2020, Mông Hán chỉ định cho hơn mười người bao gồm nhân viên Phòng 610 và cảnh sát đi bắt cóc hai học viên Pháp Luân Công là Mao Yến Bình (63 tuổi) và Dương Lan Anh (61 tuổi) vào trại tạm giam giam giữ phi pháp trong mười lăm ngày.

Sở dĩ Mông Hán có thể làm Bí thư huyện cũng là do ông ấy có phúc phận và vận mệnh tốt. Nhưng Mông Hán không biết theo Thiện, không biết quý tiếc phúc phận. Ông ấy đã bị Trung Cộng tuyên truyền lừa gạt, tích cực tham gia bức hại học viên Pháp Luân Công, kết quả là gặp phải ác báo đột ngột phát bệnh qua đời, đó cũng là do ông ấy tự gieo gió gặt bão.

Trời cao ở trên, mắt Thần như điện, nhân gian thì thầm, Trời nghe như sấm. Từng tâm từng niệm, từng cử chỉ hành vi của mỗi một người chúng ta cũng đang vẽ ra con đường nhân sinh của mình, đang cải biến tiền trình tương lai của mình. Từ góc độ này mà nói, vận mệnh của mỗi người thực sự đang nằm trong lòng bàn tay của chính mình.

Tuy hiện nay Pháp Luân Công vẫn còn bị đàn áp, tuy người tu luyện vẫn còn bị bức hại, nhưng mà Thần Phật có mặt ở khắp mọi nơi, họ đang ghi chép lại tâm lý và hành vi của mỗi từng người. Những ai đang giúp đỡ người tu luyện dưới chế độ cai trị chuyên chế kia chính là người thiện lương, họ sẽ đắc phúc báo. Còn những ai thừa cơ hãm hại người tu luyện đang chịu khổ nạn chính là ác nhân, họ cũng đang bị trừng phạt. Có câu nói rằng: Con người đang làm, ông Trời đang nhìn, Thần đang phán xét.

Người viết khuyến cáo những ai vẫn đang hùa theo Trung Cộng làm việc ác, tuyệt đối không được nịnh hót bợ đỡ nó, khư khư cố chấp mà không biết kiêng nể gì hết. Hết thảy hành vi của mỗi từng sinh mệnh đang đặt định tương lai cho chính mình, cải biến vận mệnh của mình và bồi dưỡng cho thế hệ sau.

Phụ lục: Nguyên văn trong cuốn “Duyệt Vi thảo đường bút ký” như sau.

Tộc tổ Lôi Dương Công kể chuyện một người sau khi gặp sứ giả âm phủ, anh ấy bèn hỏi: “Có phải vận mệnh đều đã được định trước rồi không?”

Sứ giả đáp: “Đúng thế. Nhưng số mệnh cùng quẫn hay thông đạt, trường thọ hay đoản mệnh cũng giống như tiểu thuyết thời Đường kể chuyện dự đoán lương thực thì bèn nghe theo thuật sỹ bói toán vậy. Nếu ai ai cũng ghi nhớ những chuyện vụn vặt như thế, tuy là đâu đâu cũng có kệ giá cất giữ nhưng không thể ghi vào sổ sách.” Người kia hỏi: “Định số có thể chuyển dịch không?”

Sứ giả đáp: “Có thể. Đại thiện ắt sẽ dịch chuyển, đại ác ắt sẽ dịch chuyển.”

Người kia hỏi: “Ai định ra và ai dịch chuyển?”

Sứ giả đáp: “Tự bản thân người đó định ra và dịch chuyển. Quỷ thần không có quyền xen vào.”

Người kia hỏi: “Quả báo có linh nghiệm hay không?”

Sứ giả đáp: “Ở nơi thế gian con người, thiện-ác phúc-họa căn cứ vào một đời này. Ở chốn âm ty địa phủ, thiện-ác bao gồm cả đời trước, phúc-họa bao gồm cả đời sau. Vậy nên, mọi chuyện dường như rõ ràng minh bạch cả.”

Người kia hỏi: “Vì sao quả báo không giống nhau?”

Sứ giả đáp: “Mỗi thứ đều tự có nguyên nhân của nó. Lấy con người làm thí dụ, cũng giống như chuyện thăng chức, Thượng thư thăng một bậc ắt là Tể tướng, điển sử thăng một bậc quan bất quá cũng chỉ là chức danh mà thôi. Tương tự, giáng chức cũng vậy, có người được thăng bậc quan, ngược lại sẽ có người không thăng bậc thì ắt sẽ bị giáng chức. Nguyên nhân giống nhau nhưng quả báo sẽ khác nhau.”

Người kia hỏi: “Vì sao không để cho con người biết trước?”

Sứ giả đáp: “Tình thế không cho phép. Biết trước ắt là những sự tình của con người. Gia Cát Vũ Hầu vì quản nhiều việc, sáu đại thần của hoàng đế vì biết rõ vận mệnh.”

Người kia hỏi: “Vì sao lại để cho con người ngẫu nhiên biết được?”

Sứ giả đáp: “Không có chuyện ngẫu nhiên. Nhờ vào trời đất quỷ thần để phơi bày nhân tâm, đó là chỗ mập mờ khó biết. Nếu không thì sẽ không làm như vậy.”

Trước đây Diêu Công từng nói: “Theo như bàn luận của Lôi Công có vẻ là ủy thác cho sứ giả âm phủ. Nhưng xét về lý, thiết nghĩ bất quá cũng chỉ như thế mà thôi.”

(Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org)


Bản tiếng Anh: https://big5.minghui.org/mh/articles/2021/2/26/421334.html

Đăng ngày 14-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share