Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-03-2021] Ngày 6 tháng 3 năm 2021, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở bờ Đông vùng vịnh Bay Area của San Francisco đã tổ chức một buổi luyện công nhóm ở công viên Marina. Một số người qua đường đã bị thu hút bởi năng lượng ôn hòa và nói rằng họ muốn học các bài công pháp.

f3f1ac0335b5b6e6d9f1621fad395e00.jpg

2a80c7a5371304cc6837b3eb813f04e4.jpg

Các học viên luyện công ở Công viên Marina vào ngày 6 tháng 3 năm 2021. Một số người đã dừng chân để tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp.

Công viên Marina ở San Leandro rộng 30 mẫu Anh, có những con đường mòn để tản bộ và quang cảnh đại dương đẹp tuyệt. Nhiều cư dân địa phương đi bộ đến đó để tập thể dục. Khung cảnh yên bình của các học viên đang luyện công khiến người dân thuộc mọi tầng lớp xã hội phải dừng chân ngắm nhìn.

Một số người đã nhận tờ rơi Pháp Luân Đại Pháp. Có người muốn tìm hiểu thêm và trò chuyện hồi lâu với các học viên. Có người còn hỏi nơi học cách tập Pháp Luân Đại Pháp. Có người bắt chước động tác của các học viên khi họ luyện công.

Cô Stephanie và người bạn Hàn Quốc của cô đã dừng chân, chăm chú xem các học viên. Khi họ biết Pháp Luân Đại Pháp có tác dụng tốt cho cả tinh thần lẫn thể chất, họ hào hứng nói rằng họ cũng sẽ bắt đầu luyện công và sẽ đưa chồng cùng cha mẹ đến học các bài công pháp.

Một phụ nữ Philippines tới chỗ các học viên, vui mừng cảm thán rằng cảnh tượng này hết sức đẹp và thật yên bình. Bà cứ ngỡ các học viên đang tập yoga.

Sau khi biết đó là Pháp Luân Đại Pháp, bà nói rằng bà muốn học các bài công pháp và xin thêm tờ rơi cho bạn bè và đồng nghiệp Trung Quốc của bà. Khi bà biết công pháp tốt như vậy bị cấm ở Trung Quốc và ĐCSTQ đã bức hại Pháp Luân Đại Pháp nhiều năm qua, bà phẫn nộ nói rằng Hoa Kỳ là quốc gia tự do và hoàn toàn không muốn chủ nghĩa cộng sản.

Cô Jena và cô Don dừng chân, lấy một cuốn sách nhỏ về Pháp Luân Đại Pháp. Trong khi đọc cuốn sách nhỏ, họ xem các học viên trình diễn các bài công pháp.

Cô Jenna cho biết cô cảm nhận được một năng lượng rất dễ chịu toát ra từ các học viên, mà trường năng lượng này bao trùm tất cả mọi người ở đó. Cô cho biết cô cần học bộ công pháp tốt như thế này. Khi cô quan sát các học viên tập bài công pháp thứ nhất và thứ hai, cô đã bắt chước các động tác của họ. Trước khi rời đi, cô Jenna và cô Don đã hỏi điểm luyện công tập thể hàng tuần ở địa phương. Họ nói sẽ tới đó tham gia.

Một ông lão Trung Quốc là người Quảng Đông nhập cư vào Hoa Kỳ đã trò chuyện với các học viên một hồi lâu. Ông nói ông biết bản chất thật của ĐCSTQ. Ông sống ở Bắc Kinh khi ĐCSTQ bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999 và nói rằng ông không hiểu tại sao ĐCSTQ lại muốn đàn áp một nhóm ôn hòa như vậy.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác phát hành trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/8/421844.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/12/191368.html

Đăng ngày 13-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share