Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Vùng vịnh San Francisco

[MINH HUỆ 07-03-2021] Ngày 6 tháng 3 năm 2021, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại vùng vịnh San Francisco đã tổ chức diễu hành xe hơi tại Hayward để giới thiệu vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp và phơi bày cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với các học viên Đại Pháp ở Trung Quốc.

b43a0d685a4b4f6a1f598c0358d392a5.jpg

Các học viên chụp ảnh cùng nhau trước khi bắt đầu cuộc diễu hành

db60f4f6adc140cc3c0f5f44863097df.jpg

6babd8b6ea30958b449d679518de9d83.jpg

53489910c4829b6bf9fd3c132bf519ae.jpg

Những chiếc xe hơi gắn biểu ngữ chạy dọc các con phố ở Hayward

7dbd1977b63d5ab094f4c850f18ea972.jpg

8103a7f397793258d7333dbbe3188478.jpg

Những chiếc xe gắn biểu ngữ và bảng thông tin chạy qua các siêu thị ở Hayward, California

9deb2a77fac6e9d10511b8250b91e699.jpg

Người đi bộ đọc các bảng thông tin gắn trên những chiếc xe hơi

7e9b9dc763450ba8dfcb93ecffdf32ad.jpg

Người dân địa phương ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

Đau lòng trước cuộc bức hại

Ban đầu, các học viên luyện các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp tại Công viên Gansberger ở Hayward. Cô Lili thường đi bộ trong công viên, đã bị thu hút bởi khung cảnh yên bình đó và đã hỏi về các bài công pháp. Khi các học viên nói với cô đó chính là các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) và môn tu luyện dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, cô đã mừng rỡ thốt lên: “Tôi thích điều này!”

Cô Lili nói với các học viên rằng cô là người Cơ Đốc giáo và nhiều người Cơ Đốc giáo cũng bị bức hại ở Trung Quốc. Sau khi đọc cuốn tài liệu về nạn thu hoạch nội tạng, cô nói: “Tôi đã nghe nói về điều này. ĐCSTQ thật kinh khủng. Làm sao họ có thể làm điều như vậy chứ, lấy nội tạng của người dân rồi giết họ. Điều này khiến tôi cảm thấy thật đau lòng. Tôi hy vọng chính phủ Hoa Kỳ sẽ cắt đứt quan hệ với chính quyền đó.”

Cô Quách, sống ở vùng vịnh phía nam, đã tham gia hoạt động diễu hành xe hơi. Cô nói rằng ngày hôm đó đoàn xe hơi sẽ đi qua thành phố Hayward, Neward và Union. Sự kiện được tổ chức nhằm quảng bá Pháp Luân Đại Pháp, thông tin cho người dân về những tội ác tàn bạo của ĐCSTQ và khích lệ họ loại bỏ chủ nghĩa cộng sản.

Cô Quách nói rằng các học viên nảy ra ý tưởng tổ chức diễu hành xe hơi sau khi các cuộc diễu hành thông thường không thể tổ chức được do sự bùng phát của virus Trung Cộng. Cuộc diễu hành xe hơi được tổ chức hàng tuần và đem lại hiệu quả rất tốt. Mỗi lần, người dân đều chụp ảnh và giơ ngón tay lên tỏ ý tán thưởng các học viên. Một người đàn ông khác nói: “Lần trước chúng tôi tổ chức diễu hành ở San Jose, một người phương Tây đã hô lớn: “ĐCSTQ thật xấu xa!” Đáng lẽ các bạn nên làm việc này sớm hơn. Chúng tôi hy vọng ĐCSTQ sẽ nhanh chóng sụp đổ. Chúng tôi không muốn nó bành chướng sang phương Tây.”

Khi các học viên gắn các bảng thông tin lên các xe diễu hành, một người đàn ông sống gần đó đã đi bộ qua đó và giơ ngón tay cái lên với họ, nói: “Tôi phản đối ĐCSTQ. Tôi ủng hộ các bạn vạch trần những tội ác của chính quyền đó thông qua hoạt động diễu hành xe hơi này. Ở nơi làm việc của tôi có một đồng nghiệp nữ là người Trung Quốc. Cô ấy cũng không thích ĐCSTQ. ĐCSTQ chẳng làm được gì ngoài những việc xấu xa, thậm chí họ còn phái cả nữ gián điệp đến để cám dỗ các nghị viên quốc hội trong khu vực tuyển cử của tôi.” Ông rất vui vẻ tiếp nhận các tài liệu thông tin.

7da528c6b4ae682d0ac893856eb786e7.jpg

Ông Chris hy vọng người dân biết về Pháp Luân Công qua hoạt động diễu hành xe hơi này

Ông Chris, học viên Pháp Luân Công Tây phương, cũng tham gia hoạt động diễu hành. Ông nói rằng thông qua những sự kiện này, mọi người có thể biết đến những tội ác mà ĐCSTQ đã gây ra. Đồng thời, ông hy vọng mọi người sẽ biết được Pháp Luân Đại Pháp tốt thế nào.

Ông Chris cho biết mọi người đã thấy ĐCSTQ bưng bít về đại dịch như thế nào và họ sẽ biết được chính quyền đó đang gây hại cho mọi người ra sao. Họ đã không tin vào những gì ĐCSTQ nói nữa và hiện giờ họ dễ tiếp nhận chân tướng hơn. Ông nói: “Các bạn có thể thấy từ phản hồi của mọi người. Nhiều người đã giơ ngón tay cái lên với chúng tôi”.

Chủ nghĩa cộng sản là hiểm họa đối với tất cả mọi người

e7abbeee3169c5d68586020d61884f38.jpg

Ông Kiros Ghimay, một kỹ sư từ Châu Phi, cho biết ông tán đồng các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp

Ông Kiros Ghimay, một kỹ sư từ Châu Phi, nói rằng ông đã đi theo các xe hơi trong đoàn diễu hành. Ông nói: “Tôi thích âm nhạc hay tuyệt mà các bạn biểu diễn. Chúc các bạn thành công.”

Ông Kiros cho biết ông thích xem diễu hành xe hơi. Ông nói: “Tôi không thích ĐCSTQ. Nó cũng có ở Châu Phi nhưng không phổ biến. Chúng tôi hy vọng nó sẽ sụp đổ, không chỉ ở Trung Quốc mà ở các nơi trên thế giới. ĐCSTQ cần phải chấm dứt những việc làm xấu xa”.

c29e92eba148c0e471b919d76932fe9d.jpg

Một chiếc xe hơi với thông tin về Pháp Luân Công được gắn trên nóc xe

Ông Kiros đã hỏi về Pháp Luân Công khi ông thấy một bảng thông tin đề cập đến môn tu luyện tâm tính gắn trên xe. Khi ông biết đó là một môn tu luyện dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, ông Kiros nói rằng ông tán đồng với các nguyên lý này. Ông nói thêm: “Tôi thích Pháp Luân Công.”

Khi ông biết về cuộc bức hại mà các học viên ở Trung Quốc phải gánh chịu, ông nói: “Đó là lý do tại sao tôi không thích chủ nghĩa cộng sản. Nó là hiểm họa đối với người dân trên toàn thế giới.”

(Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác phát hành trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/7/421801.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/10/191336.html

Đăng ngày 12-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share