Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nam Úc

[MINH HUỆ 04-03-2021] Trong dịp Tết Nguyên đán cổ truyền Trung Quốc, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một số hoạt động giảng chân tướng tại Adelaide, tạo cơ hội cho mọi người biết những điều khủng khiếp mà Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã gây ra.

Ngày 21 tháng 2 năm 2021, các học viên đã tập trung gần Đại học Adelaide để thu thập chữ ký. Một người Úc trẻ tuổi nói rằng anh biết ĐCSTQ tà ác đến thế nào và mọi người cần chống lại nó.

dfaed9cb01a4de28050bbe1afd0a1863.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp

Ngày 19 tháng 2 năm 2021, cộng đồng người Hoa địa phương tại Adelaide đã tổ chức các hoạt động và đã thu hút được nhiều người xem. Các học viên đã dựng một quầy thông tin gần lối vào Khu phố tàu ở Adelaide để giảng chân tướng và chia sẻ vẻ đẹp cũng như sự kỳ diệu của Chân-Thiện-Nhẫn.

Những người qua đường quan tâm đã tìm hiểu về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc. Một số người đã ký bản kiến nghị để thể hiện sự ủng hộ của mình và những người khác đã đưa bạn bè của mình qua quầy thông tin. Một vài người đã hỏi lấy thêm tờ rơi thông tin để mang về nhà cùng chia sẻ với bạn bè và người thân. Một người nói rằng chính quyền cộng sản Trung Quốc chính là virus thực sự và nó cần phải bị tiêu hủy trước khi mọi người thực sự vượt qua hiểm dọa của virus Trung Cộng (virus corona).

Người Úc thức tỉnh trước chân tướng

Khi các học viên thu thập chữ ký thỉnh nguyện gần Đại học Adelaide, nhiều người đã ghé qua để ký bản kiến nghị. Một số người chưa từng nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp nhưng sau khi nghe về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc, họ đã quyết định ký bản kiến nghị. Một nhân viên của Bảo tàng Nghệ thuật Quốc gia đã lấy một tờ chân tướng và sau đó quay trở lại để lấy thêm một tờ khác về tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ. Anh nói rằng anh muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp.

d478b957e257194d9eeac3aa301f49cd.jpg

Thu thập chữ ký thỉnh nguyện

a16a4e868da0975504cdc21157cdf683.jpg

Ông Kevin R. Hamdorf, một nhiếp ảnh gia nổi tiếng, ký bản kiến nghị sau khi biết chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp

Ông Kevin R. Hamdorf, một nhiếp ảnh gia nổi tiếng, bày tỏ quan ngại về việc ĐCSTQ đang đe dọa các nước khác như thế nào. Một học viên nói với ông rằng điều quan trọng là cần phân biệt giữa Trung Quốc và Trung Cộng và đề nghị ông đọc các phương tiện truyền thông đáng tin cậy do các học viên Pháp Luân Đại Pháp thành lập.

Sự lựa chọn của một chàng trai trẻ

bda4319eb82463f8b3ae17675ed57f89.jpg

Anh Matthew Kaminski thốt lên: “ĐCSTQ thật quá tà ác!”

Anh Matthew đã ký tên mình vào bản kiến nghị sau khi đọc thông tin chân tướng trên tấm biểu ngữ và các áp phích. Anh đã biết về tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ qua mạng và nói rằng nhiều người lo lắng về mối đe dọa của ĐCSTQ khi nó trở thành chế độ độc tài lớn nhất trên thế giới. Anh thốt lên: “ĐCSTQ thật quá tà ác!”

Một nam thanh niên Việt Nam đi ngang qua nói: “Tôi ủng hội các bạn”. Anh nói với các học viên rằng anh đã ký bản kiến nghị tại một sự kiện trước đó.

3962cd52a1bbe5bd33016be12c98f08d.jpg

Chàng trai trẻ nói: “Chúng ta phải chống lại ĐCSTQ.”

Một chàng trai trẻ đã dành vài phút để đọc tấm biểu ngữ rồi sau đó nói chuyện với một học viên: “Chúng ta phải chống lại ĐCSTQ sao cho chính quyền đó thấy áp lực”. Người học viên đã chỉ ra sự khác biệt giữa Trung Quốc và Trung Cộng và giải thích việc người dân Trung Quốc cũng trở thành nạn nhân của những tội ác này như thế nào.

“ĐCSTQ là nguyên nhân gốc rễ của mọi thứ tà ác trên thế giới này.”

Trong một hoạt động đón mừng Tết Nguyên đán tại Khu phố Tàu vào ngày 19 tháng 2, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã cẩn thận sắp xếp một quầy thông tin tại lễ hội tràn ngập không khí vui vẻ của Tết Nguyên đán cổ truyền. Họ mang theo một chồng chữ “Phúc” hoặc chữ “Phước lành” được viết bằng chữ Hán theo lối viết thư pháp, cùng các tờ thông tin chân tướng, những bông hoa sen gấp giấy và các bức tranh và thư pháp truyền thống của Trung Quốc. Địa điểm ngập tràn không khí lễ hội và trường năng lượng tường hòa, thu hút rất đông người xem.

Khi một số sinh viên Trung Quốc ghé qua quầy thông tin, các học viên đã chúc họ “Năm mới vui vẻ”. Một số sinh viên đã đáp lại: “Chúc mừng năm mới!” trong khi những người khác lấy tờ thông tin chân tướng và bắt đầu đọc.

Một học viên thấy một phụ nữ trẻ người Trung Quốc đang đứng bên quầy thông tin một hồi lâu. Khi một học viên bắt đầu giảng chân tướng, cô gái nói rằng cô đã biết về cuộc bức hại này. Người học viên sau đó hỏi liệu cô có muốn sử dụng bút danh “Phúc Duyên”, hàm ý về mối nhân duyên phúc phận để thoái ĐCSTQ và các tổ chức thanh thiếu niên của nó không. Cô gái gật đầu và nói: “Được ạ.”

Một số người Trung Quốc, trong đó có nhiều người là sinh viên trẻ, đều nhận ra sự tà ác của ĐCSTQ và rất tiếp nhận những gì các học viên nói với họ về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Hầu hết họ đều đồng ý thoái ĐCSTQ và các tổ chức thanh thiếu niên của nó bằng cách sử dụng bút danh.

Ông Lâm nói: “ĐCSTQ chính là virus và nó phải bị tiêu hủy trước khi mọi người thực sự vượt qua mối đe dọa của virus Trung Cộng (virus corona).”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/4/421659.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/11/191346.html

Đăng ngày 16-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share