[MINH HUỆ 25-10-2020] Anh Phàn Đường Vũ, 27 tuổi, là một chàng trai thông minh và đẹp trai. Anh là nhà tư vấn kỹ thuật môi trường và đang theo học thạc sĩ về kỹ thuật môi trường tại Đại học Công nghệ Đài Bắc. Trong thời gian đó, anh đã đến Đại học Khoa học Ứng dụng Trier, Đức để lấy bằng kép về quản lý dòng vật liệu vào năm 2018. Anh trở lại Đài Loan vào năm 2019 để hoàn thành nghiên cứu sau đại học của mình.

Khi còn nhỏ anh đã có niềm yêu thích với khí công và huyền học nhưng không tìm được câu trả lời thoả đáng cho rất nhiều câu hỏi của mình. Một lần trong lúc đang đi du lịch ở châu Âu anh đã gặp các điểm giảng chân tướng của Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) ở London, Munich, Berlin, Frankfurt và các thành phố khác. Anh đã đọc sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, trên Internet và nhận ra rằng cuốn sách đã trả lời tất cả các câu hỏi của anh.

Anh vui mừng khôn xiết: “Đây quả thực là thứ mình muốn tìm!” Vào tháng 7 năm 2019, sau khi tham dự khóa học chín ngày và được hướng dẫn luyện công ở Đài Loan, anh đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

2020-10-23-taiwan-cultivation-story_01.jpg

Anh Phàn Đường Vũ đến thăm một số điểm du lịch ở châu Âu, bao gồm cả Cầu Charles ở Cộng hòa Séc

Các câu hỏi về nhân sinh đã được trả lời

Anh Phàn nói: “Tôi luôn tò mò về nguồn gốc của nhân loại. Tôi đã nghiên cứu lịch sử trái đất cùng các tôn giáo khác nhau trong nhiều năm nhưng không thể tìm ra câu trả lời cho đến khi tôi đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Sư phụ Lý đã nói rõ ràng mọi thứ trong bài giảng đầu tiên. Đây chính xác là thứ mà tôi muốn tìm! Tại sao tôi phải mất nhiều thời gian đến vậy để tìm được nó?”

Anh Phàn từng nghe về Pháp Luân Đại Pháp khi anh còn học cấp hai, nhưng không chú ý lắm. Thay vào đó, anh theo học một pháp môn khác, nhưng anh thấy nó chỉ là tuyên dương những đạo lý như hiếu thuận và không thực sự tập trung vào tu luyện.

Với nền tảng kiến thức về khoa học và kỹ thuật, anh Phàn cho biết anh đã đặt câu hỏi về Thuyết Tiến hóa của Darwin. “Tôi không đồng ý chút nào với những giả thuyết đó. Nhưng, tôi rất đồng ý với những gì được dạy trong cuốn Chuyển Pháp Luân, vì nhiều thứ vẫn tồn tại ngay cả khi chúng ta không thể nhìn thấy chúng.”

Vô bệnh

Anh nói: “Tôi muốn cảm tạ Sư phụ Lý vì đã điều chỉnh thân thể cho tôi.” Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được một năm, anh Phàn cho biết anh cảm thấy sức khỏe của mình được cải thiện rõ ràng. Trước kia anh thường xuyên bị dị ứng, bất cứ khi nào thời tiết thay đổi là anh sẽ bị sổ mũi và viêm xoang. Ngoài việc thường xuyên bị loét miệng và viêm ở khóe miệng, anh còn bị thấp khớp và viêm khớp háng tự miễn. Các bác sĩ kê đơn thuốc để ngăn chặn các chức năng miễn dịch của anh, nhưng không hiệu quả.

Một buổi sáng sau khi hoàn tất khóa học chín ngày của Pháp Luân Đại Pháp, anh thức dậy với cơn đau đầu dữ dội. Anh đã phải bỏ bữa sáng, bữa trưa và không thể suy nghĩ hay ngủ được. Anh bị buồn nôn và tiêu chảy. Vì anh đã đọc sách Chuyển Pháp Luân, nên anh biết cơ thể mình đang được tịnh hoá.

Sau vài giờ, đột nhiên tất cả các triệu chứng đều biến mất. Kể từ đó, chứng dị ứng và lở miệng biến mất, chứng đau nhức cơ thể sau khi chơi bóng rổ cũng vậy. Cơ thể nhẹ nhàng và không bệnh tật. Anh Phàn rất biết ơn Sư phụ Lý.

Nhìn thấu được mất

“Điều khiến tôi ấn tượng nhất là nguyên lý ‘mất và được’ mà Sư phụ dạy trong Bài giảng thứ tư của Chuyển Pháp Luân. Nguyên lý này đã liên tục khích lệ tôi, giúp tôi ngộ được rằng cuộc sống tự tại chỉ có được khi chúng ta có thể buông bỏ chấp trước.

Anh Phàn nói: “Hồi còn học cấp hai tôi từng bị bắt nạt, nhưng tôi không đánh lại. Tôi khó chịu và tự hỏi bản thân tại sao tôi không đấm đối phương. Giờ nhìn lại, tôi nghĩ có lẽ là do lòng khoan dung mà tôi thể hiện khi đó đã cho phép tôi có cơ hội đắc Pháp ngày hôm nay. Tất cả đã được an bài.”

Anh Phàn cho biết anh hiếm khi khó chịu và thường lạc quan, nhưng anh quan tâm đến những ý kiến của người khác và cảm thấy mình cần được công nhận. Anh cho rằng mình cần phải hiểu biết rộng hoặc có miệng lưỡi sắc bén. Nên anh đã đọc rất nhiều sách tâm lý và tâm linh, nhưng lòng ghen tị, oán hận và tâm tranh đấu của anh thường nổi lên. Đối với anh, hòa hợp với những người khác chưa bao giờ là việc dễ dàng.

Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, anh Phàn nhận ra những chấp trước này là thứ mà anh cần buông bỏ. Anh cho biết nội tâm của mình đã thay đổi. “Sự thay đổi thực sự là tôi không còn chấp vào những gì người khác nói về mình nữa. Tôi không còn quan tâm đến chút lợi vặt đó nữa. Khi tôi buông bỏ tâm ích kỷ, tôi thấy các mối quan hệ của tôi ngày càng tốt hơn và tôi không còn bị ảnh hưởng một cách dễ dàng nữa.”

Bóng rổ là một môn thể thao có tính đồng đội nhưng đôi khi anh Phàn lại bị kích động trong những lúc xung đột và căng thẳng với những người chơi khác.

Khi còn là sinh viên năm nhất, anh đã bị la mắng khi chơi không tốt. Khi còn là sinh viên năm hai, anh phải huấn luyện các cầu thủ trẻ hơn. Để khiến mình ấn tượng và giữ uy nghiêm của “trưởng bối”, anh đã đưa ra nhiều mệnh lệnh. Anh quản lý và kiểm soát nhưng toàn gặp phải sự phản kháng. Cuối cùng, không ai vui vẻ.

Anh Phàn không muốn hình ảnh mình bị xấu đi nhưng mối quan hệ căng thẳng của anh với đội bóng đã khiến anh cư xử tệ. Sau khi bắt đầu học Pháp mỗi ngày, anh dần xem nhẹ việc được mất.

Bây giờ, bất kể các cầu thủ khác có hung hăng thế nào, tâm lý của tôi cũng không bị dao động nữa. Thay vào đó, anh mỉm cười cho qua. Khi gặp những người mà anh từng có xung đột trước đây, anh không hề cảm thấy oán giận.

Trước kia khi chưa tu luyện, vào những dịp quan trọng anh thường cảm thấy lo lắng, sợ rằng mình sẽ trông giống một kẻ ngốc. Dùng các nguyên lý Chân–Thiện–Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp làm kim chỉ nam, hiện anh Phàn rất bình tĩnh. Trong một cuộc phỏng vấn xin việc, người phỏng vấn đã hỏi anh rằng đã làm thế nào để có thể thể hiện tốt như vậy dưới áp lực.

Anh cũng nhận ra một thay đổi khác. Trước kia để nhanh chóng hòa nhập vào một môi trường mới, anh sẽ nói chuyện theo cách của mình. Hiện anh không còn làm như vậy nữa. Anh chỉ làm những gì cần làm và không cần phải cố ý thể hiện bản thân. Anh cảm thấy tự tại hơn.

Anh Phàn cho biết anh vẫn hướng ngoại và lạc quan. “Trước đây, tôi tập trung vào tư lợi và thích thể hiện bản thân. Tôi vẫn lạc quan, nhưng tâm lý của tôi không dao động khi lợi ích cá nhân bị ảnh hưởng”.

Có trách nhiệm và vô tư trong công việc

Vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp đã truyền cảm hứng cho hàng trăm triệu học viên giúp họ đề cao tâm tính của mình. Điều này mang lại lợi ích cho xã hội. Anh Phàn vừa tốt nghiệp và gia nhập lực lượng lao động, anh cố gắng trở nên vô tư và có trách nhiệm trong công việc.

Là một nhà tư vấn kỹ thuật, anh thường cộng tác với các cơ quan chính phủ. Anh thường báo cáo cho các quan chức chính phủ, giao dịch với công dân, và công việc thường liên quan đến các cơ quan khác và các vấn đề pháp lý. Vai trò của công ty tư vấn là rất quan trọng. Nếu giao tiếp không cởi mở và xử lý tốt, nhiều vấn đề có thể xuất hiện.

Anh Phàn hiểu được tầm quan trọng của sự cam kết và luôn giải thích công việc rất chi tiết và rõ ràng. Anh nói: “Bạn có thể cảm thấy dường như bạn giải thích người khác liền hiểu, không phải là bạn cứ nói thì mọi người liền hiểu, bạn nhất định phải giải thích cho đến khi họ thực sự hiểu. Bạn phải thực sự có trách nhiệm với mọi người và vị trí của mình ”.

Anh Phàn nói rằng, mặc dù các cơ quan chính phủ là đơn vị thực hiện công việc, nhưng trên thực tế, các công ty tư vấn là đơn vị giúp họ nhiều nhất. Nếu công ty tư vấn làm tốt công việc của họ, thì các cơ quan sẽ được hướng dẫn theo hướng tích cực và đưa ra các quyết định sáng suốt, điều này cuối cùng sẽ tác động tích cực đến đất nước.

Anh cảm thấy rằng nếu nhân viên tư vấn chỉ xem công việc tư vấn như một thói quen hoặc chỉ chăm chăm cho bản thân, thì chính phủ và người dân sẽ không được quan tâm.

Anh Phàn nói: “Đại Pháp đã giúp tôi hiểu điều này. Chúng tôi thường nói, ‘Đừng để cơ hội vụt mất, nó có thể không bao giờ đến lần nữa.“

Giữ tâm đoan chính

Trong xã hội ngày nay, nơi đạo đức đang suy giảm nhanh chóng, không dễ để những người trẻ tuổi bảo vệ mình trước bạo lực và nội dung khiêu dâm trên Internet. Nhưng các học viên Pháp Luân Đại Pháp có thể chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn mà yêu cầu bản thân, rèn luyện ý chí kiên định, chống lại những dụ hoặc làm ăn mòn tâm linh, triển hiện ra giá trị quan chính xác đối với phương diện tình cảm.

Khi anh Phàn mới bắt đầu tu luyện và học được cách hướng nội, anh nhận ra rằng mình đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi những thông tin khiêu dâm trên các phương tiện truyền thông và vô tình ham mê nó. Anh gặp khó khăn trong việc tự giải thoát bản thân.

Sau khi bắt đầu tu luyện, anh nói: “Tôi quyết tâm dàn xếp cho ngay chính quan hệ nam nữ và từ bỏ thói quen xem các trang web khiêu dâm.”

Không lâu sau, anh đã gặp một khảo nghiệm tâm tính lớn — bạn gái của anh bắt đầu phàn nàn về việc anh tu luyện và thường gây chuyện vô cớ. Anh hiểu rằng mình phải cho cô ấy thấy thiện tâm của một học viên.

Thông qua tu luyện, anh Phàn đã nhận ra những quan niệm thẩm mỹ biến dị và ham muốn cái gọi là phụ nữ đẹp của mình. Anh cũng cần phải xác định những chấp trước vướng víu khác để loại bỏ tâm sắc dục. Anh phát hiện ra một trong số đó là tâm an nhàn. Anh ấy nói: “Tâm an nhàn làm tăng cường nhiều chấp trước khác và có thể khiến người ta vô tình nghiện nó. Điều này đặc biệt đúng với tâm sắc dục.

“Việc tu luyện đã giúp tôi nhận ra rằng cảm giác ưa thích đối với phụ nữ đẹp đã khiến tôi buông lỏng cảnh giác. Tâm an nhàn đã ngăn cản tôi phát hiện ra tâm sắc dục. Tìm hiểu sâu hơn, tôi thấy tôi quan tâm đến cảm xúc của chính mình. Tôi nhận ra tâm ích kỷ, nó có liên quan đến nhiều chấp trước khác, đặc biệt là chấp trước vào sắc dục.”

Anh Phàn cho biết chúng ta đang bị bao vây bởi những quan niệm lệch lạc và khi ta mất cảnh giác, tâm trí và cơ thể của ta có thể bị ảnh hưởng. Anh nói học Pháp và luyện công có thể loại bỏ can nhiễu này. Mỗi ngày anh sẽ đọc ít nhất một bài giảng trong Chuyển Pháp Luân — điều này giúp anh ấy xác định được những quan niệm lệch lạc đó và anh có thể loại bỏ chúng trước khi chúng bén rễ.

Thân nhân thay đổi thái độ

Sau khi anh Phàn bắt đầu tu luyện, quan điểm về Pháp Luân Công của gia đình anh đã thay đổi. Anh được bà nuôi dưỡng từ nhỏ. Khi còn học cấp hai, trước quyền uy của bà anh cảm thấy rất phẫn uất và bất bình. Khi tức giận, anh đã đục hai lỗ trên cánh cửa gỗ. Bây giờ khi nhìn vào những chiếc lỗ trên cánh cửa, anh tự hỏi tại sao mình lại cư xử như vậy.

Hiện bà của anh bị bệnh Alzheimer và không thể tự chăm sóc cho bản thân. Anh Phàn kiên nhẫn chăm sóc bà và thỉnh thoảng còn đọc sách của Pháp Luân Đại Pháp cho bà nghe.

Mẹ và chị gái của anh mỗi người có một tín ngưỡng tâm linh khác nhau. Khi anh Phàn bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, họ đã cố gắng ngăn cản anh. Họ bị những báo cáo truyền thông sai sự thật lừa gạt và nói một số điều tiêu cực về Đại Pháp, đặc biệt là sau khi thấy các học viên giảng chân tướng cho người dân về cuộc bức hại.

Anh Phàn phát hiện ra rằng người nhà của anh không thích thứ tiêu cực. Sau khi giảng chân tướng và cho người nhà xem một video về tội ác mổ cướp nội tạng các học viên Pháp Luân Đại Pháp, thái độ của họ đã dần thay đổi. Họ hiểu rằng các học viên đang nói với mọi người rằng ĐCSTQ đang bức hại tự do tín ngưỡng. Gia đình anh giờ đây đã hiểu ĐCSTQ tồi tệ như thế nào.

Anh cũng chia sẻ cho người nhà nghe một số hiểu biết của mình về Đại Pháp, chẳng hạn như tâm tính là gì và tại sao anh ấy muốn tu luyện. Bây giờ họ không còn phàn nàn khi anh luyện công nữa. Họ biết Pháp Luân Đại Pháp rất tốt.

Giúp mọi người thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản

Ngoài người nhà, anh Phàn cũng nói cho các quản lý và đồng nghiệp của mình biết về Pháp Luân Đại Pháp. Anh cảm thấy vô cùng biết ơn về những lợi ích về cả thể chất lẫn tinh thần mà anh có được qua tu luyện, anh Phàn muốn giúp chấm dứt hai thập kỷ bức hại của ĐCSTQ. Anh đã tham gia hạng mục giảng chân tướng trên Internet vào tháng 4.

Anh nói phần thưởng lớn nhất của anh là học được cách tu tâm tính khi anh bị thất vọng.

Anh Phàn cho biết các học viên đối đãi với mọi việc khác với người thường ở chỗ người thường thường tìm cách giải quyết vấn đề trong khi các học viên bắt đầu bằng cách hướng nội. Họ xem lại hành vi của mình, xem xem xuất phát điểm của họ có ở trong Pháp hay không, xem xem họ có bất kỳ vấn đề tâm tính nào gây ra vấn đề hay không, và loại bỏ nó.

Anh Phàn đã có một số cơ hội tu luyện. Điều này giúp anh loại bỏ rất nhiều chấp trước, giống Pháp lý “bất thất bất đắc” được dạy trong sách Chuyển Pháp Luân.

Hơn 300 triệu người đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Anh Phàn quyết tâm tiếp tục tiếp cận người dân ở Trung Quốc, nắm bắt thời gian để giúp nhiều người thoát khỏi sự khống chế của cộng sản và tận hưởng một tương lai tươi sáng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/25/414179.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/21/188351.html

Đăng ngày 12-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share