Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-10-2020] Với sự chăm sóc từ bi của Sư phụ, tôi đã từng bước vững bước trên con đường tu luyện Pháp Luân Đại Pháp kể từ tháng 11 năm 1998.

Tôi đã đau đớn trải qua một cơn sốt cao khi mới bước vào tu luyện. Thật tệ là con gái tôi có thể cảm nhận được độ nóng cách đó khoảng 5 mét. Mặc dù là học viên mới, nhưng tôi chắc chắn tin rằng Sư phụ đang loại bỏ nghiệp lực cho tôi từ gốc rễ. Tôi đã hoàn toàn hiểu rằng mỗi ngày người ta đều đẩy nghiệp lực trở vào trong cơ thể khi dùng thuốc nhưng Sư phụ thì đang tiêu nghiệp cho các học viên.

Tôi tự nhủ với mình rằng: “Thưa Sư phụ, con sẽ chịu đựng nghiệp lực mà bản thân con đã tích tồn bao năm qua. Nếu nó không phải là nghiệp lực của con thì không ai có thể cưỡng ép nó lên con. Sư phụ ta đang quản mọi thứ. Ta sẽ không sợ và có thể chịu đựng được”. Ngay lúc đó, tôi không còn cảm thấy nóng nữa.

Đó là từ 22 năm về trước và kể từ đó tôi đã có một cơ thể khỏe mạnh và không cần phải uống thuốc nữa. Tôi cảm nhận được Sư phụ luôn luôn ở bên và chăm sóc cho tôi.

Một điều kỳ diệu xảy ra khi nhà tôi bị cướp

Các quan chức ĐCSTQ đã lục soát phi pháp nhà tôi vào tháng 7 năm 1999, sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp bắt đầu diễn ra. Họ đe dọa và cố gắng ép tôi từ bỏ tu luyện. Tôi đã giảng chân tướng cho họ nhưng họ từ chối lắng nghe.

Tôi đã cầu xin Sư phụ giúp tôi để họ không tìm thấy các cuốn sách Đại Pháp. Họ đã tìm kỹ tất cả các phòng nhưng lại không thể tìm ra được cuốn sách nào. Cuối cùng, họ đã tịch thu chứng minh thư của tôi.

Tôi thực sự cảm nhận được Sư phụ ở bên cạnh tôi và bảo hộ các cuốn sách khỏi bị phát hiện. Sau lần trải nghiệm đó, tôi đã tự nói với bản thân rằng mình cần phải nghiêm khắc chiểu theo các yêu cầu của Đại Pháp và tu luyện tinh tấn.

Đối diện với nguy hiểm bằng chính niệm

Tôi cùng một học viên khác đi phát tài liệu giảng chân tướng và nhìn thấy một người đàn ông có ánh nhìn ác ý khi cố gắng tiếp cận cô ấy. Cô ấy không nhận ra anh ta đang ở phía sau mình. Tôi nhanh chóng nói với cô rằng chúng tôi cần rời đi nhưng người đàn ông đó đã túm lấy chiếc cặp của cô và muốn báo chúng tôi với cảnh sát.

Tôi không thể để sinh mệnh này phạm tội chống lại Đại Pháp. Vì vậy, tôi bắt đầu kêu lên: “Người đàn ông này đã trộm cặp của cô ấy” và túm lấy chiếc cặp. Tôi nói với anh ta rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và anh nên dừng làm bất cứ điều bất hảo nào đối với các học viên. Với sự bảo hộ của Sư phụ, chúng tôi đã rời đi và trở về nhà trong an toàn.

Sự kỳ diệu trong khi treo biểu ngữ

Tôi đã gặp một trong ba nữ đồng tu phối hợp treo biểu ngữ giảng chân tướng. Một biểu ngữ với nội dung: “Pháp Luân Đại Pháp hảo” vô tình bị thổi bay lên một ngọn cây và chúng tôi không thể lấy nó xuống. Hai người chúng tôi đã nâng chân học viên khác lên nhưng cô ấy vẫn không thể với tới tấm biểu ngữ.

Tôi cầu xin Sư phụ ban cho tôi trí huệ và năng lượng để có thể lấy lại nó. Tôi ngồi xổm xuống, nhấc chân học viên ấy và nâng cô ấy lên khi tôi đứng dậy. Cô ấy gần như có thể chạm đến biểu ngữ đó. Tôi kiễng chân để nhấc cô ấy lên cao hơn và cô ấy đã chạm được đến tấm biểu ngữ và lấy nó xuống khỏi cái cây.

Khi tôi đặt cô ấy xuống, cô hỏi: “Có phải bạn chỉ đẩy tôi lên trong khi bạn kiễng chân để tôi có thể chạm đến tấm biểu ngữ phải không?” Tôi nói: “Đúng vậy! Hoàn toàn không tốn nhiều công sức”. Tất cả chúng tôi đều cảm tạ Sư phụ đã giúp đỡ chúng tôi hoàn thành kỳ tích này. Chúng tôi đã được khích lệ bởi sự giúp đỡ của Sư phụ và động viên nhau tu luyện tinh tấn hơn.

Một lần, khi tôi ra ngoài dán biểu ngữ và nhìn thấy một cái cây lớn ở trước ngôi trường với một cành cây mọc dài ra ở giữa đường. Đây là một góc nhìn thuận lợi để có thể dán biểu ngữ và tôi nghĩ chắc hẳn cành cây này mọc ra để giúp chúng tôi cứu các giáo viên và những em học sinh ở đây. Nhưng cành cây này vươn lên quá cao so với mặt đất. Tôi đã xin Sư phụ ban cho tôi trí huệ để có thể dán biểu ngữ lên cành cây này.

Sau khi tôi về nhà, một học viên cho tôi thấy cách mà anh ấy sử dụng một súng cao su để dán biểu ngữ. Tôi ra ngoài ngay lập tức và mang một số ống cao su từ một cửa hàng cung cấp thiết bị y tế và một miếng da từ cửa hàng sửa giày để làm súng cao su cho mình.

Tôi quay lại cái cái cây lớn, bọc biểu ngữ vào trong tấm da, nhắm vào cành cây, và có thể treo biểu ngữ lên cây đó. Kỳ diệu thay, biểu ngữ đó đã bay đúng vào vị trí hoàn hảo và xoay vòng ba lần sao cho nó quấn chặt vào cành cây. Nó hiện chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và treo lơ lửng trên cây. Sư phụ từ bi luôn ở bên cạnh chúng ta.

Lần khác, một tấm biểu ngữ được quấn quanh một cái cây nhiều lần và không ai có thể nhìn ra nó. Nó sẽ không rơi xuống cho dù gió có mạnh đến đâu. Tôi đã phát chính niệm, loại bỏ lạn tà ác quỷ can nhiễu chúng tôi. Biểu ngữ đó ngay lập tức mở ra. Chúng tôi rất biết ơn Sư phụ và rơi nước mắt hợp thập cảm tạ Ngài!

Huyền năng của Đại Pháp

Một lần tôi đi đến một khu chợ đêm để giảng chân tướng và nhìn thấy một người nông dân lớn tuổi lái một chiếc xe nhỏ chở ngô già đi bán. Không ai mua ngô của ông và thậm chí còn không hỏi giá. Người nông dân trở nên lo lắng. Tôi bước đến và nói: “Xin ông đừng lo lắng. Cháu sẽ nói cho ông điều tốt đẹp. Xin hãy nhớ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” và ông sẽ được phúc báo. Nếu ông thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, ông sẽ được bảo hộ”.

Người nông dân nói: “Nhìn chị có vẻ là người tốt. Tôi tin những gì chị nói. Tôi không phải là đảng viên nhưng xin hãy giúp tôi thoái xuất khỏi đoàn thanh niên”. Ông đề nghị tôi dùng tên thật của ông để thoái. Tôi mong ông gặp may mắn và nhắc ông nhớ đến cửu tự chân ngôn.

Hai mươi phút sau, người nông dân xuất hiện trong xe của ông ấy và đi tìm tôi. Ông ấy cười lớn nói: “Thật là kỳ diệu! Cảm ơn chị đã nói cho tôi cửu tự chân ngôn. Tôi đã ngay lập tức được phúc báo. Có một người đã mua tất cả số ngô mà tôi có và trả giá lời. Thật là một phép màu! Chị đã nói rằng tôi sẽ được bảo hộ khi thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Tôi thấy nhẹ nhõm và không còn sợ hãi nữa. Cảm ơn chị!”

Có rất nhiều ví dụ về uy lực vĩ đại của Đại Pháp khi chúng tôi giảng chân tướng. Miễn là chúng ta trợ Sư chính Pháp, Sư phụ sẽ luôn ở bên cạnh chúng ta.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/6/413390.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/21/188917.html

Đăng ngày 12-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share