Bài viết của đệ tử Đại Pháp Đại Lục  

[MINH HUỆ 08-03-2021] Có đồng tu không làm tốt, thậm chí là không làm tốt cùng một vấn đề trong thời gian rất dài, nhưng tuyệt đối không phải là người ta không muốn tu tốt. Có lẽ là họ có chỗ chưa nhận thức ra, có sai sót về quan niệm, suy cho cùng là quan niệm đạo đức của toàn bộ xã hội thời mạt hậu đã bị tà đảng làm cho bại hoại. Đương nhiên, phía đằng sau tất nhiên cũng có nhân tố và cự nạn do cựu thế lực thêm vào, mỗi người đều không giống nhau.

Người tu luyện bước đi từ chưa thành thục cho đến thành thục, trong quá trình này chắc chắn sẽ có sai sót; chỉ cần chúng ta nghiêm túc tu luyện, biết sửa chữa là được rồi.

Điều quan trọng là chúng ta cần phải lý giải đồng tu: Mỗi một cá nhân thực ra đều muốn tu tốt, đều do Sư phụ lựa chọn và định ra, đều rất đáng quý, một khi biết mình đã làm sai thì sẽ tự trách trong lòng. Chúng ta không thể nghe theo những lời như “ai đó có vấn đề”, kỳ thực chúng ta chưa hiểu rõ về đồng tu này nên đương nhiên sẽ nghĩ người ta không tốt, một mực bài xích, đối xử lạnh nhạt và nghi ngờ người ta. Nhưng có lẽ ở phương diện khác, người đó tu còn tốt hơn chúng ta nữa!

Nếu muốn giúp đỡ đồng tu đã làm sai, thì trước tiên chúng ta cần xem anh ấy hay cô ấy sai sót ở chỗ nào, sau đó mới trực tiếp chỉ ra một cách từ bi và lý tính, tùy bệnh bốc thuốc và phân tích cho họ biết: Làm như vậy sẽ tạo nghiệp, không tốt cho bản thân; Sư phụ trong Pháp đã giảng thế này, vì sao nó không phù hợp với người tu luyện, hoặc là vì sao nó không phù hợp tiêu chuẩn làm người; chúng ta là người tu luyện, chẳng phải chúng ta càng phải làm tốt hơn sao? Thật sự giảng rõ ra thì anh ấy hay cô ấy sẽ ghi nhớ, tự họ sẽ biết thay đổi, như vậy mới có thể thật sự giúp đỡ đồng tu. Nhưng nếu đối phương không thể tiếp thu thì chúng ta cũng không cần chấp trước không buông, nói cho cùng thì Pháp và Sư phụ đang độ nhân, người còn đang tu luyện như chúng ta chỉ có thể tu bản thân mình.

Sư phụ giảng:

“Đệ tử Đại Pháp lấy cứu nhân hành thiện làm gốc” (Chính niệm ngăn chặn hành vi ác, Tinh Tấn Yếu Chỉ III)

Chúng ta cần ghi nhớ nắm chắc điều căn bản này, làm đệ tử Đại Pháp chỉ có bổn phận từ bi cứu người, tuyệt đối không có bổn phận dùng thủ đoạn của con người để đe dọa và trừng trị người khác, đối với người thường và đồng tu đều giống như vậy.

Lấy Thiện đãi người thì điều người khác học được cũng là Thiện. Lấy ác đãi người thì điều người khác ghi nhớ cũng là ác.

Người xưa nói: “Ác ngữ thương nhân lục nguyệt hàn” (lời ác làm tổn thương người ta sáu tháng lạnh lẽo). Mở miệng làm tổn thương người khác tạo nghiệp rất lớn. Chúng ta cần vứt bỏ tâm đố kỵ, học cách lý giải đồng tu đã làm sai, mọi nơi mọi việc đều nghĩ đến cảm thụ của người khác, thời thời trong tâm khắc ghi Chân Thiện Nhẫn, từ bi đối đãi với hết thảy mọi người, đó mới là đệ tử Đại Pháp mà chư Thần bội phục.

[Ghi chú của người biên tập: Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả và tác giả phải chịu trách nhiệm cá nhân về tính đúng sai. Mong độc giả tự mình cân nhắc.]

(Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org)


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2021/3/8/421635.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/12/191373.html

Đăng ngày 15-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share