Bài viết được chỉnh lý theo lời kể của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hải Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-12-2020] Gần đây tôi đã nhận được một cú điện thoại từ chị dâu của mình – một học viên Pháp Luân Đại Pháp – nói với tôi rằng cha tôi, cũng là một học viên, vừa bị bắt giữ. Khi nghe tin, tôi hơi hoảng sợ nhưng đã nhanh chóng bình tĩnh lại.

Tôi gọi vào số di động của cha tôi, ông bảo tôi rằng ông đang bị giam giữ tại đồn cảnh sát địa phương. Tôi nói với ông: “Con đang đến đó rồi!”

Khi đến bên ngoài đồn cảnh sát, tôi gọi cho ông một lần nữa. Ông nói: “Bố sẽ ra đó trong vài phút”. 10 phút sau, ông lên xe đạp điện của tôi và tôi chở ông về nhà.

Trên đường đi, cha tôi nói với tôi rằng cảnh sát đã thu giữ các ảnh chân dung của Sư phụ, một vài cuốn tài liệu Đại pháp, và một số tờ rơi các loại. Sau đó, họ chụp ảnh ông và bảo ông ký ba tuyên bố.

Lúc đầu, ông kiên quyết từ chối, nhưng sau đó ông làm theo họ khi họ quát: “Nếu ông không ký, chúng tôi sẽ cưỡng chế giữ tay ông và bắt ông ký! Chúng tôi không thể hoàn thành báo cáo cho đến khi ông ký vào văn bản đó!” Cha tôi đã để mình bị lừa và làm điều sai trái.

Tôi cảm thấy tiếc cho ông và nói: “Cha! Cha không nên làm điều đó! Cha đã rất vất vả để làm các tờ rơi Đại Pháp, phân phát chúng, và cứu chúng sinh trong nhiều năm qua. Bây giờ cha lại ký văn bản đó, mọi cố gắng trước đây của cha đều trở thành vô ích!”

Ông đáp: “Cha có thể làm gì bây giờ? Điều gì đã làm thì đã làm rồi!” Cả hai chúng tôi đều im lặng. Cha tôi rất hối hận.

Chị dâu ra chào đón khi tôi đèo ông về đến nhà. Sau đó cha tôi đun một nồi nước để pha trà. Khi nước sôi, ông bắt đầu rót nước vào ấm trà. Đột nhiên, ấm trà phát ra tiếng động lớn rồi vỡ ra làm đôi, làm đổ nước nóng ra sàn nhà.

Mẹ tôi bị sốc, nhưng ba người chúng tôi đều hoàn toàn nhận thức được rằng Sư phụ đang điểm hóa cho chúng tôi rằng chúng tôi đã làm sai. Như thể Sư phụ đang ở bên chúng tôi.

Là học viên, chúng ta không bao giờ được tùy tiện ký tên vào ba văn bản tuyên bố, ngay cả khi cảnh sát van xin bạn, nói: “Làm ơn, chúng tôi còn phải nuôi gia đình. Nếu các vị không ký, chúng tôi có thể mất việc!” Bất kể họ đưa ra lý do gì, đừng hợp tác với họ!

Sư phụ giảng:

“Đệ tử chính niệm túc
Sư hữu hồi thiên lực”
(Sư Đồ ân, Hồng Ngâm 2)

Tạm dịch:

“Đệ tử chính niệm đầy đủ
Thầy có lực hồi thiên”

Khi tôi đến thăm nhà bố mẹ tôi vào ngày hôm sau, mẹ kể với tôi rằng cảnh sát đã ghé qua ngay sau khi tôi rời đi vào ngày trước đó.

Cha tôi nói với cảnh sát: “Tại sao các vị lại ở đây? Tôi đã ký văn bản rồi còn gì!” Họ giải thích rằng chữ ký của ông bị nhòe đến mức không thể đọc được. Họ yêu cầu: “Ông cần ký lại.”

Cha tôi đáp: “Tôi vô cùng hối hận vì đã ký văn bản đó, vì vậy tôi rất vui vì giờ nó không thể đọc được. Tôi sẽ không ký lại. Tôi 80 tuổi rồi. Tôi luyện Pháp Luân Công và khỏe mạnh. Tại sao các anh lại bức hại tôi?”

Cảnh sát không trả lời ông. Thay vào đó, họ trở lại xe ô-tô và nhanh chóng rời đi. Cha tôi biết Sư phụ đã cho ông một cơ hội khác để bù đắp cho hành động sai trái của mình.

Sư phụ giảng:

“tỷ học tỷ tu” (Gửi Pháp hội Đài Loan, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Tôi hy vọng rằng những học viên đã ký ba tuyên bố trước đây sẽ không mắc phải sai lầm tương tự một lần nữa!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/22/416705.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/17/189950.html

Đăng ngày 12-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share