Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Đại Lục

[MINH HUỆ 08-03-2021] Sau khi xem xong bài viết “Suy ngẫm và dự ngôn về thời gian Chính Pháp kết thúc”, mặc dù lúc đó trong tâm tôi cảm thấy có chút kỳ quái, cảm thấy rất nhiều chỗ không phù hợp với Đại Pháp, nhưng tức khắc có một suy nghĩ muốn chia sẻ bài viết này với những đồng tu không thể truy cập mạng, dường như bản thân vẫn còn chút cảm giác kích động. Nhưng chưa đầy mấy phút sau, tôi tĩnh tâm lại, ý thức rằng không nên như vậy. Tôi tự hỏi bản thân, mình rõ ràng cảm thấy không đúng, vì sao vẫn muốn nói với mọi người về thông tin này? Mình muốn gì nhỉ?

Sau khi tôi hướng nội tìm, phát hiện mình chủ yếu chấp trước vào hai điểm: một là, chiểu theo những điều được nói trong bài viết, thì tôi cũng là đệ tử Đại Pháp đã bước ra, dường như cũng được Sư phụ chấp thuận, dường như cũng đạt đến tiêu chuẩn của đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, những việc đã làm dường như đủ đạt tiêu chuẩn viên mãn rồi. Kỳ thực, nghĩ kỹ lại, bản thân vẫn còn kém quá xa tiêu chuẩn của đệ tử Đại Pháp, không có việc nào trong ba việc được làm tốt cả, đều không đạt đến tiêu chuẩn của Sư phụ. Vậy, có lý do gì muốn buông lơi, buông lơi kia chứ? Sư phụ duỗi năm ngón tay, cá nhân tôi hiểu ý nghĩa đó không phải là 50%. Từ đồng âm của “năm” là “vô”. Tôi nghĩ có thể Sư phụ bảo chúng ta cứu người không giới hạn, cứu nhiều nhất có thể, nhanh nhanh đi cứu, có thể cứu bao nhiêu thì cứu bấy nhiêu.

Thứ hai là, nhìn thấy dự ngôn về thời gian Chính Pháp kết thúc trong bài vẫn còn dài như vậy, cảm giác đầu tiên là có chút không thể chấp nhận, không muốn bức hại tiếp tục kéo dài, và cuộc sống mệt mỏi, chủ yếu là sợ bản thân bị bức hại, sợ không thể chịu đựng nổi bức hại, không muốn lại chịu khổ, vẫn là chấp trước vào “tự ngã”.

Sư phụ giảng:

“Tôi tu luyện đã nhiều năm như vậy, người khác muốn biết tư tưởng của tôi thì hoàn toàn không thể được, công năng người khác hoàn toàn không thể đánh vào được.” (Bài giảng thứ ba, Chuyển Pháp Luân)

Mặc dù tôi biết ai cũng không nhìn chính xác được tất cả những điều trong Chính Pháp, chỉ có Sư phụ đang kiểm soát mọi thứ, nhưng bài viết này vẫn chạm đến rất nhiều nhân tâm trong tôi. Ví như: tâm chấp trước vào thời gian kết thúc Chính Pháp, tâm chấp trước vào viên mãn cá nhân, tâm sợ bị bức hại, tâm cầu an dật, v.v.. Các chấp trước này thực sự cần phơi bày và triệt để loại bỏ đi. Tôi biết bản thân có nhân tâm chấp trước vào thời gian Chính Pháp kết thúc, nhưng cảm thấy dường như thỉnh thoảng mới nghĩ về nó một chút, không có mạnh mẽ đến vậy. Tuy nhiên kể từ khi đọc bài viết này, tôi mới ý thức rằng bản thân chấp trước vào thời gian Chính Pháp đã mạnh đến mức tạo thành ảnh hưởng nhất định, rất có thể ảnh hưởng đến chúng sinh trong thế giới của tôi, đến những người thường xung quanh tôi và hoàn cảnh chỉnh thể của tôi.

Tôi luôn cảm thấy các bài viết trên Minh Huệ Net đều phản ánh ra trạng thái tu luyện của chỉnh thể đệ tử Đại Pháp hiện tại, mỗi ngày xem bài viết trên Minh Huệ Net, có vẻ như đó cũng là vấn đề của bản thân đang gặp phải, và lần này, tôi thấy chấp trước mà bản thân chưa tu bỏ đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến chỉnh thể đệ tử Đại Pháp.

Sư phụ giảng:

“Mỗi người cũng đừng oán người khác, ai ai cũng đều có góp sóng thành bão ở trong đó, vậy nên người nào tu luyện cũng phải gặp khổ nạn.” (Bài giảng thứ bảy, Chuyển Pháp Luân)

Vậy bài viết này chẳng phải do tâm chấp trước chưa bỏ được của tôi chiêu mời đến ư? Tôi suy xét lại bản thân, từ cuộc bầu cử Mỹ vào tháng 11 đến nay, từ việc tôi tin chắc rằng Tổng thống Trump sẽ đắc cử, cho đến nhân tâm phấp phỏng, tức giận bất bình, rồi thất vọng mất mát, mãi sau này mới tĩnh lại được, kỳ thực chỉ vì bản thân không thể chấp nhận hiện thực mà thôi.

Sư phụ giảng:

“cho đến lúc già, thì thuận theo năm tháng trôi qua, tiền đồ vô vọng, thì những cái tâm kia đã tự nhiên dứt bỏ đi, rơi rụng đi; những loại tiểu đạo ấy cũng dùng phương pháp như vậy.” (Bài giảng thứ năm, Chuyển Pháp Luân)

Tôi chỉ che đậy tâm chấp trước, chứ không bỏ nó đi. Bởi vì đoạn thời gian trước đây tôi vẫn rất chấp trước vào đủ mọi tin tức người thường trên trang Động Thái Net, xem xem nước ngoài xảy ra chuyện gì, hoặc các cấp cao của Trung Cộng trong nước đang đấu đá nội bộ ra sao, thực chất mục đích căn bản là muốn xem thử liệu hoàn cảnh có dấu hiệu nới lỏng hay chưa. Cũng giống như Pháp mà Sư phụ giảng về đầu cơ cổ phiếu vậy, không được chấp trước vào đó. Vậy nên, từ khi tôi đọc bài viết này xong, hầu như tôi không xem Động Thái Net nữa, và rút ngắn thời gian lên mạng, thỉnh thoảng nếu có khoảng 10 phút, tôi sẽ tải xuống các bài viết hoặc phát thanh trên Minh Huệ Net rồi tắt mạng, lâu lâu mới xem xem tin tức, nhưng dường như các thông tin ấy không thể dẫn động tâm tôi nữa.

Điểm khác, việc tôi chấp trước vào dự ngôn cũng phản ánh rằng bản thân chấp trước vào công năng, muốn nổi trội khác người, tâm hảo sự, tâm hoan hỷ, tâm hiển thị, tâm không tu khẩu.

Sư phụ giảng:

“công năng bản tiểu thuật
Đại Pháp thị căn bản” (Cầu Chính Pháp Môn, Hồng Ngâm)

Diễn nghĩa:

“công năng vốn dĩ là những thuật nhỏ bé
Đại Pháp mới là gốc, là căn bản” (Cầu Pháp môn chân chính)

Quan tâm quá nhiều đến dự ngôn không chỉ là một dạng chấp trước, mà còn liên quan đến vấn đề bất nhị pháp môn, đó là một vấn đề rất nghiêm túc. Nếu vì bản thân chấp trước vào công năng, dẫn tới người có công năng tự tâm sinh ma, bản thân cũng tạo thành nghiệp lớn. Đồng thời, do có tâm hoan hỷ mới muốn nói về dự ngôn, vì thích nói, muốn nói, khiến có thể dẫn đến vấn đề không tu khẩu.

Bầu cử ở Mỹ và chiến dịch “xóa sổ” ở Đại Lục, tôi cảm thấy đây là một lần cơ hội nữa mà Sư phụ ban cho đệ tử Đại Pháp để bước ra khỏi lớp vỏ con người. Đệ tử Đại Pháp bước ra khỏi lớp vỏ con người, đồng thời trừ bỏ đi chấp trước, cũng đồng thời giải thể tà đảng, cứu độ chúng sinh.

Sư phụ giảng:

“Khi gặp mâu thuẫn, thì có thể biểu hiện [là] trong khi ‘ma luyện’ tâm tính giữa người với người, [nếu] chư vị có thể nhẫn chịu được, [thì] nghiệp lực của chư vị cũng tiêu, tâm tính của chư vị cũng đề cao, công của chư vị cũng tăng lên.” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Chấp trước vào suy nghĩ muốn Tổng thống Trump tái đắc cử, và chấp trước vào suy nghĩ không muốn Biden đắc cử, đều là thể hiện không có 100% tín Sư tín Pháp. Tiến trình Chính Pháp thế nào phải do Sư phụ nói mới tính, bất kể ai ở thế gian này có quyền lực to lớn bao nhiêu, trông có vẻ như đang kiểm soát mọi thứ, nhưng thực chất đều không phải là chân tướng. Trong biểu diễn Shen Yun năm nay có một tiết mục nói về năng lực của Tôn Ngộ Không dẫu lớn đến mấy cũng không thoát khỏi được lòng bàn tay của Phật Như Lai. Kỳ thực, những điều này chỉ là khảo nghiệm đối với đệ tử Đại Pháp.

Trong thời gian bầu cử, tôi không có nắm chắc cơ hội này để giảng thanh chân tướng về bầu cử Mỹ cho mọi người, sợ người thường nghĩ rằng chúng ta làm chính trị, thực ra nhân tâm này không đúng. Giải khai và phơi bày những dối trá gian lận chính là nói lời chân thật, nó không có liên quan gì với làm chính trị, ấy là do tâm sợ hãi của bản thân đang tác quái.

Lịch sử tương lai là do đệ tử Đại Pháp khai sáng, việc Tổng thống Trump không đắc cử, tôi cảm thấy vì chỉnh thể đệ tử Đại Pháp làm không đầy đủ, mới không tạo ra thiên tượng biến hóa. Bao gồm như việc chính niệm của tôi không đủ, khi phát chính niệm thì không thuần chính, thời gian ngắn, cũng không kịp thời giảng rõ chân tướng về gian lận bầu cử, không thể dẫn dắt được người thường sinh ra chính niệm, do đó xung quanh cũng không hình thành được một trường đúng đắn, mới dẫn tới kết quả như vậy, chẳng phải đây đều là vấn đề của bản thân hay sao? Nhưng mà, biết sai phải sửa, sau đó dũng mãnh tinh tấn lên, tôi tin rằng Sư phụ sẽ tương kế tựu kế viên dung tất cả, chỉ cần chúng ta có thể làm tốt những gì bản thân nên làm.

Cuối cùng, tôi chú ý thấy gần đây Minh Huệ Net bắt đầu thêm vào cuối các bài viết một câu này: [Ghi chú của Ban biên tập: Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả và tác giả phải chịu trách nhiệm cá nhân về tính đúng sai. Mong độc giả tự mình cân nhắc.] Tôi cảm thấy đây cũng là lời nhắc nhở mỗi người tu luyện nên trân quý cơ duyên tu luyện. Tôi rất trân trọng Minh Huệ Net, cảm thấy Minh Huệ Net là miền đất tịnh thổ mà Sư phụ ban cho đệ tử Đại Pháp. Đồng tu Minh Huệ Net rất vất vả, chúng ta nên quý trọng sự phó xuất và duy hộ tốt Minh Huệ Net của họ, đồng thời trân quý cơ duyên khó được này.

Trên đây là sở ngộ trong thời gian gần đây, nếu có chỗ nào không ở trong Pháp, mong đồng tu từ bi chỉ chính.

[Ghi chú của Ban biên tập: Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả và tác giả phải chịu trách nhiệm cá nhân về tính đúng sai. Mong độc giả tự mình cân nhắc.]

(Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác phát hành trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/8/421821.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/10/191338.html

Đăng ngày 13-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share