Bài viết của một học viên phương Tây ở Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 11-03-2021] Cách đây khoảng 20 năm, khi mới bắt đầu tu luyện, tôi có chấp trước rất mạnh vào “những chuyện trọng đại” đang diễn ra và Chính Pháp sẽ sớm kết thúc. Tôi thường nghĩ, “Chà, nếu có những việc hệ trọng xảy ra có thể thức tỉnh con người thì chẳng phải thật tuyệt sao? Thật tuyệt diệu nếu các vị Thần thể hiện sức mạnh và quyền năng của họ nhỉ?” Tôi cũng chấp trước vào viên mãn, mong cuộc bức hại sớm kết thúc, và Pháp Chính Nhân Gian.

Tôi đã phải buông bỏ chấp trước vào tất cả những điều ấy trong nhiều năm. Nhưng trong năm vừa qua, khi virus Trung Cộng mới xuất hiện, các chấp trước của tôi lại xuất hiện. Tôi bắt đầu đọc các bài viết trên Minh Huệ, kênh truyền thông của các học viên Đại Pháp, các bài báo về chiêm tinh, v.v., để xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Trong lúc diễn ra cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ, Minh Huệ đã đăng bài của Ban Biên tập và Sư phụ đã công bố một bài kinh văn về chủ đề này, tôi đã theo dõi sát sao toàn bộ sự việc đó. Mỗi lần, tôi lại thất vọng trước diễn biến các sự kiện và phải buông bỏ những chấp trước mới hết lần này đến lần khác đối với mỗi sự việc.

Ví dụ, khi virus Trung Cộng bắt đầu xuất hiện ở Trung Quốc rồi lan ra toàn thế giới, tôi nghe nói sẽ sớm có làn sóng dịch bệnh thứ hai và thứ ba ở Trung Quốc và trên toàn thế giới vào cuối năm 2020. Khi điều đó không xảy ra, tôi lại nghe nói nó sẽ xảy ra vào năm 2021. Tôi cũng nghe nhiều bình luận và thể ngộ của các học viên về những gì sẽ xảy ra trong và sau cuộc bầu cử Hoa Kỳ. Tôi đã bị động tâm.

Thay vì tập trung vào tu luyện và giảng chân tướng cho mọi người như trước đây, tôi bị phân tâm bởi các dự ngôn và những gì đã và sẽ xảy ra. Tất cả những điều này về cơ bản đều bắt nguồn từ những chấp trước của tôi đối với thời điểm kết thúc Chính Pháp, viên mãn, chấp trước rằng mọi thứ sẽ sớm kết thúc.

Chẳng hạn, khi tôi bước vào tu luyện, hội giao lưu tâm đắc thể hội đầu tiên mà tôi tham dự là Pháp hội ở Washington D.C. Năm 2002. Trong kinh văn “Giảng Pháp tại Pháp hội Washington DC năm 2002”, Sư phụ giảng:

“Từ toàn thể hình thế Chính Pháp mà nhìn, các đệ tử Đại Pháp đang thực hiện hết thảy những gì để Chính Pháp, cứu độ chúng sinh, giảng rõ chân tướng; đều là đang thực hiện những sự việc cuối cùng. Chư vị thấy trên Chính Kiến Net có một bài viết về việc trong Khải Thị của Thánh Kinh có giảng rằng con thú tà ác dùng cái miệng để công kích trong 42 tháng, tức là thời gian ba năm rưỡi. Có là vậy hay không, thì [tôi] không nói trước; tuy nhiên biểu diễn của trường tà ác này đã thật sự đến bước cuối cùng ‘lực bất tòng tâm’ rồi đó.”

Sau đó, tôi rất phấn khích khi nghĩ rằng cuộc bức hại sẽ kết thúc vào năm 2003. Tất nhiên, điều đó đã không xảy ra. Rồi tôi lại nghe các học viên bàn luận rằng mọi thứ sẽ kết thúc vào năm 2012. Thời điểm đó có rất nhiều bộ phim về thảm họa, ngay cả người thường cũng dựa theo tiên tri của người Maya và những tiên tri khác dự đoán rằng có thể có rất nhiều thảm họa trong năm 2012. Tôi cũng nhớ đến lời giảng năm 2002 của Sư phụ trong “Giảng Pháp trong chuyến đi quanh Bắc Mỹ [2002]“

“Tất nhiên không có thêm mười năm nữa đâu, cũng không cho phép thời gian lâu như thế, thọ mệnh của chúng cũng không lâu đến thế.”

Năm 2012 rồi cũng trôi qua, và cũng không có thay đổi gì lớn. Sau đó, tôi tưởng rằng tôi đã buông bỏ được chấp trước vào những điều này. Nhưng khi virus Trung Cộng tấn công, tôi nghĩ lần này thực sự là một sự kiện lớn và Chính Pháp sẽ sớm đến, theo đó tôi lại chấp trước vào dự ngôn, những gì các học viên nhìn thấy bằng thiên mục, những gì các học viên nghe được trực tiếp hoặc gián tiếp, v.v. Một số bài chia sẻ tôi thấy có vẻ kỳ lạ, nhưng tôi không có ý kiến gì vì tôi cho rằng những học viên đã chia sẻ họ biết nhiều hơn tôi.

Thực ra, cho dù Chính Pháp có kết thúc trong năm nay, mười năm nữa hay thậm chí là lâu hơn nữa, chúng ta cũng đừng quá chấp trước vào những thay đổi lớn về hình thế, vì nó có thể ảnh hưởng lớn đến việc tu luyện và cứu độ chúng sinh của chúng ta. Thực ra, nó có thể làm chậm tiến trình tu luyện, hạn chế hiệu quả cứu độ chúng sinh và sự viên mãn của chính chúng ta nếu chúng ta cứ nghĩ về những sự kiện lớn đang xảy ra mà không tập trung làm tốt ba việc.

Sư phụ đã giảng cho chúng ta rất nhiều về vấn đề này. Trong bài “Tống khứ chấp trước cuối cùng” trong “Tinh Tấn Yếu Chỉ II”,Sư phụ giảng:

“Trong Pháp tôi đã giảng rồi, ví như một học sinh chỉ cần học tập cho tốt sẽ tự nhiên học lên đại học, còn chấp trước vào đại học nhưng bản thân mình lại học không tốt thì cũng không lên đại học được, đó là đạo lý; một người tu luyện có nguyện vọng viên mãn thì không có sai; nhưng tư tưởng [cần] đặt tại Pháp; trong khi liên tục tu luyện không ngừng sẽ đạt đến tiêu chuẩn viên mãn trong khi họ không biết. Đặc biệt là một số học viên ở trong thống khổ nhẫn [nại] không nổi [nên] rất dễ sinh niệm đầu mong muốn rời khỏi nhân gian, mau [đến] viên mãn, từ đó mà bị tà ác đào sâu vào kẽ hở.”

Sư phụ cũng giảng trong “Giảng Pháp tại Pháp hội Washington DC năm 2004,”

”[Dẫu] có chuyện gì trọng đại đến mấy xảy ra [thì] vẫn cứ như là không có gì cả, cứ bình thường mà làm những gì mà đệ tử Đại Pháp cần làm; đó chính là con đường mà chư vị đang đi hôm nay; đó chính là uy đức mà chư vị lưu lại.”

Trong “Các thệ ước của chư Thần đang thực hiện”:

“Con người đều cho rằng Thần Phật xuất hiện thì sẽ kinh thiên động địa; khi độ nhân thì nhất định Phật tướng đại hiển sẽ huơ tay là tiêu diệt những kẻ ác bức hại việc độ nhân. Nếu mà như vậy, thì phải chi chư Phật ở trên thiên thượng trực tiếp nhận con người lên có tốt hơn không? Cần biết rằng, những người được độ cần phải ở trong tu luyện gian khổ mới có thể hoàn trả sạch những tội nghiệp do làm điều xấu trước đây tạo thành, vứt bỏ hết thảy những chấp trước và bất hảo của con người, đồng thời quy chính những hành vi và tư tưởng, thì mới có thể đắc độ. Nếu Phật tướng đại hiển, thì kẻ tà ác nhất cũng muốn nghe lời Phật, như thế có còn là cơ hội tu không?”

Thực ra Sư phụ còn giảng nhiều hơn thế về chủ đề này, nhưng kết lại, tôi xin dừng ở đây. Ngay cả khi những chuyện trọng đại sẽ sớm xảy ra trong tương lai, chúng ta vẫn cần phải lý trí, giữ chính niệm, tiếp tục tu luyện và làm tốt ba việc, trừ khi chúng ta có chỉ dụ mới.

Đây chỉ là những thể ngộ ở tầng thứ của tôi. Xin vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp.

[Ghi chú của Ban biên tập: Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả và tác giả phải chịu trách nhiệm cá nhân về tính đúng sai. Mong độc giả tự mình cân nhắc.]

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác phát hành trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/11/191349.html

Đăng ngày 13-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share