Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 22-10-2020] Sư tôn từ bi vĩ đại giảng cho đệ tử rằng:

“Nhẫn là chìa khoá của đề cao tâm tính. Nhẫn mà uất hận, uỷ khuất, hay đẫm lệ là cái nhẫn của người thường với chấp trước vào tâm lo nghĩ, hoàn toàn không hề nảy sinh uất hận, không cảm thấy uỷ khuất thì mới là cái Nhẫn của người tu luyện”. (Thế nào là Nhẫn, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Từ khi tu luyện đến nay, tôi có nhận thức rất nông cạn đối với Pháp lý “Nhẫn”, khi ở trong mâu thuẫn cũng làm không được cái loại nhẫn của người tu luyện mà Sư tôn yêu cầu. Biểu hiện của một “người phụ nữ mạnh mẽ” luôn tùy thời xuất hiện, thường không để cho người khác nói, mà thích áp đặt lên người khác. Tự bản thân cũng biết rõ nhất định phải quy chính những việc này, nhất định phải làm được cái loại “Nhẫn” kia theo tiêu chuẩn của Đại Pháp. Nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà tôi làm không được, còn bất tri bất giác dưỡng thành tâm “oán hận”, biểu hiện là trong khi nói chuyện thường mang theo tâm muốn chỉ trích người khác. Cái “oán” này khiến cho tôi rất buồn rầu, mỗi khi nó nổi lên thì liền phát xuất ra ngoài, khiến tâm trí tôi không được bình hòa, càng đừng nói đến việc xuất tâm thái từ bi. Giữa vợ chồng nói chuyện lúc nào cũng mang mùi thuốc súng, khi cùng đồng tu thảo luận thì lúc nào cũng khiến đồng tu cảm thấy áp lực.

Thông qua việc học thuộc Pháp, tôi không còn bị động tâm trước những lời lạnh nhạt khó nghe của chồng nữa, cũng không còn châm biếm lại, có thể làm được là dùng ngữ khí ôn hòa nói chuyện với anh ấy. Những thay đổi của tôi, ngược lại đã nhận được những lời nói tốt đẹp dễ nghe mà suốt 30 năm qua không hề được nghe đến. Nhiều năm như vậy tôi luôn tìm cách uốn nắn chồng tôi, để cho anh ấy nói chuyện dễ nghe, nhưng đều không có hiệu quả, anh ấy chính là không cười với tôi, nói chuyện với tôi thật không hòa hợp. Bởi vậy tôi sinh ra tâm oán hận rất sâu với anh ấy, tích tụ lâu dần thành xem thường anh ấy. Đương nhiên tôi cũng không nói lời dễ nghe đối với anh, mà còn có thái độ châm chọc chế giễu, oán trách chỉ trích. Anh ấy đau khổ, tôi cũng đau khổ, chúng tôi cứ thế mà sống trong sự dằn vặt và bất hòa. Nếu không có Đại Pháp chế ước, tôi đã sớm chia tay với anh ấy, hay ít nhất sẽ ly thân chứ không sống cùng nhau được.

Biểu hiện “người phụ nữ mạnh mẽ” của tôi mới khiến cho anh ấy bất đắc dĩ đồng ý để tôi ở nhà làm việc của Đại Pháp, tôi nghe Sư phụ giảng Pháp, anh ấy không thể không cùng nghe, tôi nghe thể hội tu luyện, anh ấy cũng không thể không theo nghe, tôi xem Đài truyền hình Tân Đường Nhân, anh ấy cũng xem theo, có phần mềm vượt bức tường lửa, mỗi lúc đến thời gian ăn cơm lại bị ép cùng nghe tình hình quốc tế. Cho nên anh ấy biết rõ chân tướng của Đại Pháp, anh ấy còn dùng tiền chân tướng để mua sắm. Lúc tôi bị bức hại, anh ấy đã nhiều lần bảo hộ các đồ vật Đại Pháp. Nhưng mà cho đến nay, anh ấy vẫn chưa bước vào tu luyện Đại Pháp. Hiện giờ tôi đã nhận ra đó chính là nguyên nhân ở tôi, chủ yếu là do tâm oán hận của tôi đối với anh ấy đã ngăn trở anh ấy đắc Pháp.

Sau khi hiểu rõ Pháp lý, trong khi tôi phát chính niệm thì trọng điểm là thanh trừ tâm oán hận của tôi đối với chồng, đồng thời chuyển biến quan niệm xem thường anh ấy đã hình thành qua nhiều năm qua, sinh ra tâm cảm thông, tôi là đệ tử Đại Pháp của Sư phụ, anh ấy lại không phải. Tôi bị bức hại đó là vì tôi làm không tốt, cũng là quá trình tu luyện của tôi, mà anh ấy vì điều này mà phải chịu đựng rất lớn. Anh ấy là vì tôi tu luyện mà gánh vác, mặc dù điều đó là một điều tốt đẹp cho tương lai sau này của anh ấy, nhưng dù sao anh ấy cũng là vì thành tựu tôi mà chịu khổ. Anh ấy là một sinh mệnh không tầm thường.

Nghĩ tới những điều này, cái con người vốn là bởi được mất mà sinh tâm oán hận kia tự nhiên biến mất không còn dấu tích. Thay vào đó tâm tính được đề cao, thấu hiểu và kỳ vọng với anh ấy. Kỳ vọng anh sớm ngày tu luyện Đại Pháp, trở thành đệ tử Đại Pháp.

Tâm oán hận lưu tồn trong nhiều năm cứ như vậy mà được tu bỏ hết. Trung thu năm nay, anh ấy đã mua một chiếc bánh to tròn để cảm tạ ân đức cứu độ của Sư phụ từ bi vĩ đại!

Không có oán hận, tôi nói chuyện với anh ấy rất ôn hòa, không gay gắt, thanh âm hạ thấp tám độ. Đây đều là tự nhiên mà đạt được, không phải do cố ý làm nên. Anh ấy nói chuyện dù không xuôi tai thế nào tôi cũng không còn để ý nữa, không tức giận cũng không cảm thấy ủy khuất. Giờ đây tôi đã thể ngộ được loại cảm giác nhẫn này của người tu luyện chân chính. Còn lý giải được một tầng hàm nghĩa mà Sư tôn đã giảng:

“…trong “Chân” có Chân, Thiện, Nhẫn”. (Giảng Pháp tại Pháp hội Australia 1999)

Quả thực, khi lấy thiện đối đãi với người khác, đứng tại góc độ người khác để suy nghĩ cho người khác, gặp phải mâu thuẫn, sự tình không hài lòng thì xem như không có việc gì, bản thân có thể siêu thoát xuất lai ra được, đạt đến cảnh giới của tầng “Nhẫn” kia, cũng chính là đồng hóa với Pháp lý của tầng thứ trong Nhẫn có Thiện kia. Oán hận nhiều năm tự nhiên cũng không còn tồn tại nữa.

Hiện tại, vợ chồng chúng tôi đang sống vui vẻ hòa thuận chưa từng thấy, chồng tôi chăm chỉ hơn, biết quan tâm đến vợ, còn chủ động nói chuyện với tôi, trước mặt tôi gương mặt nặng nề trước kia đã biến mất. Bây giờ, cuối cùng thì anh ấy cũng cảm thấy tôi là “vợ” của anh ấy, không còn là “kẻ thù giai cấp” của anh ấy nữa.

Là Pháp Luân Đại Pháp đã giúp tôi tống khứ được tâm oán hận với chồng, giải quyết được mối quan hệ ân ân oán oán giữa chúng tôi, tuy rằng quá muộn, nhưng vẫn rất may mắn, trước khi Sư tôn chưa kết thúc Chính Pháp, tôi đã từng bước tu bỏ vật cản quan trọng để tôi đồng hóa với Pháp.

Thưa Sư phụ, đệ tử đã tu luyện trong Đại Pháp được 22 năm, vẫn luôn là Sư phụ từ bi dẫn dắt, không ngừng điểm hóa cho đệ tử tiến về phía trước, không hề vứt bỏ một người không cố gắng như con, đệ tử đã khiến Người phải bận tâm rồi. Từ nay về sau, đệ tử chỉ có thể làm tốt các việc mà mình nên làm, để hồi báo sự từ bi khổ độ của Người.

Xin khấu tạ Ân sư! Hợp thập!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/22/413490.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/17/188846.html

Đăng ngày 11-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share