Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đại Lục

[MINH HUỆ 05-03-2021] Sau khi Minh Huệ Net đăng bài “Suy ngẫm và dự ngôn về thời gian Chính Pháp kết thúc”, tôi bắt đầu có chút chấn động, nhưng rất nhanh bình tĩnh lại. Tôi biết bài viết này động chạm đến nhân tâm chấp trước vào kết thúc của mình. Nếu vẫn còn thời gian tám năm nữa, đối với bản thân quả thật là hảo sự, bởi vì tôi thực sự rất không hài lòng với trạng thái tu luyện hiện nay của mình, rất nhiều phương diện còn tồn tại thiếu sót, đây quả thật là một cơ hội để tôi bù đắp. Nhưng đồng thời cũng nghĩ, lại thêm tám năm nữa, không biết Sư tôn từ bi vĩ đại còn phải chịu đựng thay đệ tử và chúng sinh bao nhiêu đây!

Nhìn bề mặt, dường như tôi đã buông bỏ chấp trước vào thời gian kết thúc, thực ra vẫn chưa, chẳng qua là tôi kéo dài nó ra tám năm, căn bản là cái tâm chấp trước vào thời gian kết thúc ấy vẫn chưa bỏ được.

Còn có một số đồng tu tức giận bất bình khi xem bài viết này, vì nó xung kích đến nhân tâm chấp trước vào thời gian kết thúc bị bản thân che đậy. Bất kể ra sao, sự xuất hiện của bài viết này đã xung kích đến nhân tâm chấp trước vào thời gian kết thúc của một bộ phận khá đông đồng tu, thật là hảo sự!

Tâm chấp trước vào kết thúc đã được một số đồng tu nuôi dưỡng tương đối lớn trong những năm qua, bản thân cũng không nhận ra. Tôi thấy trong các đồng tu xung quanh, hầu như mỗi cá nhân đều tồn tại hoặc ít hoặc nhiều cái tâm này. Một số đồng tu chấp trước vào Đài truyền hình Tân Đường Nhân, một số đồng tu chấp trước vào các loại dự ngôn, một số đồng tu chấp trước vào hình thế biến hóa trong xã hội người thường, tất cả đều đang bị dẫn động bởi nhân tâm chấp trước vào kết thúc này.

Điều đáng sợ hơn là, rất nhiều đồng tu bị nhân tâm chấp trước vào kết thúc này chi phối làm “ba việc”, chi phối sắp xếp cuộc sống và hoàn cảnh tu luyện của bản thân. Một số đồng tu muốn sửa nhà cũng không sửa, vì nghĩ rằng chẳng còn mấy năm nữa là kết thúc; một số muốn tìm công việc cũng chẳng tìm, vì cho rằng tiền tiết kiệm đủ dùng rồi; một số khác muốn tìm đối tượng (bạn trai hoặc bạn gái) cũng thôi không tìm, cũng vì lý do sắp kết thúc. Cái tâm chấp trước vào kết thúc này khiến chúng ta trong vô thức mà làm ra rất nhiều chuyện cực đoan, những suy nghĩ cực đoan này cũng khiến người nhà và những người khác không tu luyện không lý giải được chúng ta, nhìn từ khía cạnh khác chính là đang triệt tiêu đi sự tốt đẹp của Đại Pháp. Bên cạnh đó còn mất đi chính tín và bước sang một cực đoan khác, cho rằng thời gian còn lâu vậy mới kết thúc, nên nắm bắt lấy cuộc sống hạnh phúc, còn việc của Đại Pháp thì không làm cũng không sao.

Đặc biệt là mang theo nhân tâm chấp trước vào kết thúc này đi giảng chân tướng, điều này có thể sẽ hại người. Trong khi giảng chân tướng cho người thường, một số đồng tu đã tùy tiện dựa vào dự đoán của bản thân mà đưa ra kết luận, nói rằng tà đảng sẽ giải thể nội trong một năm, bảo người ta mau mau thoái. Một số lại nói đại đào thải sắp bắt đầu rồi, và nhiều cách nói cực đoan khác v.v.. Một số khác mặc dù không nói rõ ra như vậy, nhưng trong lời nói cũng mang theo nhân tố tương tự, khiến người thường nghe có thể cảm thấy tận thế sắp đến rồi, trong khi người Trung Quốc ngày nay đang sống và tận hưởng cái gọi là cuộc sống hạnh phúc trong cái gọi là cuộc sống tốt đẹp; chư vị nói như vậy chẳng khác nào dội một gáo nước lạnh vào thế nhân đang vui vẻ, làm sao người thường có thể tiếp nhận được? Hiện nay ở địa khu chúng tôi có một số người thường từng làm “tam thoái” trước đây, nhưng giờ không còn tin vào chân tướng của đồng tu giảng nữa.

Theo tôi thấy, nhân tâm chấp trước vào kết thúc này đã trở thành chướng ngại chủ yếu trong sự đề cao của đệ tử Đại Pháp. Thế nhân hiện nay đều biết rằng tà đảng tà ác, nhưng vì cái tâm này gây ra biết bao cực đoan trong những cách làm, lời nói và hành động, đã trở thành chướng ngại chủ yếu cho con người thế gian nhận thức sự tốt đẹp của Đại Pháp, liễu giải chân tướng Đại Pháp, và đắc Pháp.

Vậy đằng sau nhân tâm chấp trước vào kết thúc này là gì? Nếu không có bức hại, nếu bạn cảm thấy tu luyện rất vui vẻ, liệu bạn vẫn chấp trước vào kết thúc không? Nhất định là không rồi! Ấy là cái tâm không muốn chịu khổ kia, chính cái tâm không thể lấy khổ làm vui ấy mới chấp trước vào kết thúc! Vậy đằng sau cái tâm không muốn chịu khổ này là gì? Tôi nhìn thấy đó là chấp trước vào tự ngã, do đó, căn bản thực sự của chấp trước vào kết thúc chính là tự ngã và ích kỷ của hậu thiên, chỉ có loại bỏ đi tự ngã và ích kỷ mới có thể trừ tận gốc nhân tâm chấp trước vào kết thúc này.

Chấp trước vào tự ngã không phải là bản tính chân ngã của chúng ta, bản tính của chúng ta là sinh mệnh vị tha hoàn toàn đồng hóa với Đại Pháp, là sinh mệnh viên dung tất cả yêu cầu của Sư phụ. Trong Chính Pháp, khi chúng ta được Sư phụ xác lập trở thành đệ tử Đại Pháp thời kỳ chính Pháp, Sư phụ đã tái tạo sinh mệnh căn bản của chúng ta, chân ngã của chúng ta hoàn toàn là một sinh mệnh mới được cấu thành từ Chân-Thiện-Nhẫn, vị tha, viên dung tất cả mong muốn của Sư phụ, viên dung Đại Pháp, còn nếu không phù hợp với điều này thì đều là nhân tố cũ, đều là cái tôi giả.

Tôi còn nhớ vào một ngày đầu năm 2000, các đồng tu hẹn nhau đi đến bờ sông để hồng Pháp. Hôm ấy có hàng chục đồng tu đến luyện công bên bờ sông, khi chúng tôi đang luyện bão luân, thì cảnh sát đến, tôi mở mắt thoáng nhìn, chẳng có viên cảnh sát nào cao bằng chân tôi, tôi cũng chẳng quan tâm họ, tiếp tục luyện công xong rồi về nhà. Tối hôm ấy tôi có một giấc mơ, trong mơ có một chiếc máy to như máy xay, và một giọng nói gọi tôi bước vào trong chiếc máy ấy, tôi hơi do dự, nhưng đã bước vào, chiếc máy lập tức khởi động nghiền nát toàn bộ thân thể tôi, cơ thể tôi biến thành những vật chất rất vi quan và lan tỏa mù mịt, tôi chỉ còn lại một chút tư duy, sau đó thì tỉnh giấc. Bây giờ tôi hiểu đó là Sư phụ đã tái tạo sinh mệnh căn bản của tôi, kể từ giây phút ấy, chân ngã của tôi đã hoàn toàn là một sinh mệnh của tân vũ trụ rồi.

Chấp trước vào tự ngã không phải là bản tính của tôi, nó là nhân tố không thể tiến nhập vào tương lai. Thực ra tất cả sinh mệnh của chúng ta đều đã hoàn toàn đổi mới, nhưng thỉnh thoảng chúng ta vẫn bị cái tôi giả tồn tại trong thân thể kiểm soát hậu thiên và nhân tố cũ chưa tu bỏ được, đây là biểu hiện của ngộ tính kém. Mấy hôm trước tôi mở “Luận ngữ” của Sư phụ ra xem xem một chút, tôi lập tức ngộ rằng, trước đây khi xem kết cấu vũ trụ trong đoạn thứ nhất của “Luận ngữ”, tôi đều dùng kết cấu vũ trụ của cựu vũ trụ để lý giải. Tôi sai rồi, Sư phụ đang giảng về kết cấu của tân vũ trụ. Ngay giây phút ấy, toàn bộ tư duy của tôi hoàn toàn thay đổi, khi tôi đọc lại “Luận ngữ”, tất cả nội hàm hoàn toàn thay đổi. Tất cả đều mới. Trong tầng thứ của tôi nhận thức được rằng, Sư phụ đã chính Pháp đến giai đoạn sơ khai nhất của “thành”.

Hiện nay chúng ta biết rằng, tất cả chân ngã của đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp đều là sinh mệnh mới, chấp trước vào kết thúc chính là suy nghĩ của cái tôi giả cũ, chúng ta phải tu bỏ nó đi, hãy thanh tỉnh! Đừng bị cái giả ngã (cái tôi giả) đó kiểm soát, vô hình trung khởi tác dụng ngăn cản Sư phụ chính Pháp.

Trong não tôi luôn có một hình ảnh này: tu luyện của tôi giống như đang chạy vòng tròn xung quanh thao trường, Sư phụ đứng ở đó, khi tôi cảm thấy rất khó kiên trì, Sư phụ liền từ bi bảo tôi: “Kiên trì lên! Sắp đến kết thúc rồi!” Vậy là tôi lại tăng thêm tín tâm một lần nữa và kiên trì chạy tiếp, tuy nhiên sau khi chạy mấy vòng vẫn không đến điểm cuối được, tôi lại có chút không kiên định vững, lúc này Sư phụ lại từ bi khích lệ tôi: “Kiên trì lên! Sắp đến kết thúc rồi!” Tôi lại tăng thêm dũng khí tiếp tục chạy. Tôi cứ chạy, cứ chạy, tôi nghĩ mình không thể cứ lại hỏi Sư phụ. Vậy là tôi cứ chạy và chạy như vậy đó, tuy nhiên tôi phát hiện thân thể tôi ngày càng nhẹ, càng chạy càng nhẹ nhõm thoải mái, lúc này nếu có đến kết thúc hay không, đối với tôi mà nói, thực chất đã không còn ý nghĩa nữa! Vì tôi hiểu rằng, trên thực tế thì mình đã đến điểm kết thúc rồi!

Tôi biết Sư phụ đang điểm ngộ mình đừng chấp trước vào thời gian kết thúc này. Bây giờ tôi mới nhận thức ra, kỳ thực Sư phụ nắm tất cả trong tay, vì khích lệ đệ tử, hết lần này đến lần khác thức tỉnh đệ tử về “thời gian cấp bách”, động viên các đệ tử đang trong ma nạn, muốn đệ tử tinh tấn và trân quý thời gian, có thể tôi dùng nhân tâm lý giải khiến trong vô thức sinh ra nhân tâm chấp trước vào kết thúc.

Một số học viên còn sinh tâm oán hận, thậm chí nghi ngờ: vì sao luôn nói kết thúc cũng không kết thúc! Chúng ta thử nghĩ, nếu vào thời kỳ đầu của cuộc bức hại ấy, Sư phụ bảo đệ tử rằng bức hại sẽ tiếp tục đến ngày hôm nay vẫn chưa kết thúc, đối với các đệ tử đang trong ma nạn cự đại ấy mà nói, liệu sẽ có bao nhiêu người sẽ rớt xuống vì không thể nhẫn chịu được ma nạn to lớn với thời gian dài như thế? Bởi vì thời điểm đó rất nhiều nhân tâm của chúng ta vẫn chưa tu bỏ được. Kỳ thực, tất cả những điều Sư phụ đang làm đều vì thành tựu đệ tử, thành tựu tương lai, chúng ta là đệ tử không nên thất vọng, tu luyện là đề cao dần dần, vì vậy Sư phụ mới khích lệ chúng ta hết lần này đến lần khác như vậy đó. Thời gian càng dài, Sư phụ chịu đựng càng lớn! Chúng ta không thể lý giải được sự nhọc tâm của Sư phụ, lại còn dùng nhân tâm chấp trước vào kết thúc, thậm chí một số học viên sinh tâm phàn nàn, thực sự không nên như vậy!

Nếu là đệ tử thực tâm vì Sư tôn mà suy nghĩ, chúng ta hãy buông bỏ chấp trước vào đủ mọi suy đoán và dự ngôn, buông bỏ chấp trước vào thời gian kết thúc, buông bỏ chấp trước vào tự ngã, tu tâm và cứu người một cách thuần tịnh. Có như vậy, chúng ta mới thật sự nghĩ cho Sư phụ, mới đúng là trân quý sự phó xuất và chịu đựng cự đại của Sư phụ dành cho đệ tử, vì để thành tựu đệ tử! Nếu thực sự có thể làm được điều này, thì dẫu Chính Pháp kết thúc vào thời điểm nào, đối với chúng ta mà nói, thực chất đã không còn ý nghĩa nữa, vì chúng ta đã đạt đến tiêu chuẩn rồi.

[Ghi chú của Ban biên tập: Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả và tác giả phải chịu trách nhiệm cá nhân về tính đúng sai. Mong độc giả tự mình cân nhắc.]

(Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác phát hành trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/5/没有终点的终点-421690.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/6/191272.html

Đăng ngày 11-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share