Bài viết của học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-12-2020] Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã phát động chiến dịch “Xóa Sổ” đối với các học viên Pháp Luân Công trên toàn quốc. Hẳn phải có điều gì đó mà chúng ta nên tu bỏ nếu điều này xảy ra trên diện rộng trong giai đoạn cuối của thời kỳ Chính Pháp. Khi đối mặt với bức hại, điều quan trọng là chúng ta phải tu bỏ tâm vị tư và sợ bị bức hại. Tất cả mọi thứ mà chúng ta làm là vì để cứu độ chúng sinh. Chúng ta cần tu bản thân và trở thành những sinh mệnh vị tha.

Không dễ để gặp các viên chức cấp cao trong các bộ phận pháp lý, nhưng lần này họ lại đến gặp chúng ta. Không phải nó có nghĩa là họ muốn được cứu sao?

Theo tôi thấy, bất kỳ ai đến gặp tôi hẳn phải có duyên và muốn được cứu. Bất cứ ai tôi gặp trong cuộc sống hàng ngày đều đang chờ được cứu. Sau khi tôi được thả ra khỏi nhà tù, nhân viên trung tâm cộng đồng địa phương đã đến gặp tôi trong một vài năm. Cô ấy nói rằng tôi sẽ không bị giám sát nếu ký cam kết từ bỏ Pháp Luân Công. Tôi nói với cô ấy rằng tôi đã không ký bất kỳ cam kết nào trong tù và giờ tôi cũng sẽ không ký bất kỳ cam kết nào. Sau đó, tôi hỏi cô ấy có phải là Đảng viên hay không và giảng chân tướng cho cô. Cô ấy đã đồng ý thoái Đảng không chút do dự. Trong tâm tôi biết rằng cô ấy đến gặp tôi vì muốn thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Một nhân viên tại trung tâm cộng đồng địa phương nói với tôi rằng bí thư Đảng của trung tâm cộng đồng quận đã tìm tôi vào tháng 10 vừa qua. Cô ấy lo lắng và hỏi xem có phải tôi đã gây rắc rối không; cô ấy lo lắng cho tôi. Tôi đảm bảo với cô ấy rằng mọi thứ đều ổn. Trong thâm tâm tôi biết rằng đó là cơ hội để tôi giảng chân tướng và cứu cô ấy. Nhân thế là một sân khấu lớn và đệ tử Đại Pháp phải đóng vai chính, cứu độ những chúng sinh có thể cứu. Khi có vấn đề phát sinh, tôi không nên cho rằng mình sẽ bị bức hại. Đúng hơn, tôi nên nghĩ đến việc cứu độ chúng sinh trước. Có sự tự tin này, tâm sợ hãi của tôi tan biến vì tôi biết rằng Sư phụ Lý Hồng Chí và Đại Pháp luôn ở bên mình.

Tôi đã đến trung tâm cộng đồng quận và ở đó hơn một giờ đồng hồ, và căn bản đều là tôi nói. Tôi đã nói với bí thư Đảng ủy chân tướng về Pháp Luân Công, những câu chuyện tu luyện của tôi và một số câu chuyện về quả báo. Tôi nói rằng anh sẽ tích được nhiều phúc đức nếu đối xử tốt với các học viên Pháp Luân Công. Anh đã đồng ý thoái Đảng và tiễn tôi ra cổng.

Hai tuần sau anh lại gọi cho tôi và nói rằng anh muốn đến gặp tôi. Lần này anh đi cùng một phụ nữ; anh muốn cô ấy thuyết phục tôi từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công trong chiến dịch gọi là “Xóa Sổ”. Tôi không biết người phụ nữ đó là ai. Anh ấy hỏi xem có phải cô ấy đến bằng xe cảnh sát không và nó đỗ ở đâu. Tôi không bị động tâm và chỉ giảng chân tướng cho họ. Cô ấy đã đồng ý thoái Đảng.

Họ chỉ vào bức tranh trên tường có ba chữ “Chân-Thiện-Nhẫn” và nói rằng những nguyên lý này nên là kim chỉ nam cho nhân loại và mọi người nên tuân thủ những nguyên lý này.

Họ nhất quyết mời tôi ăn trưa. Trong bữa ăn, họ tiếp tục phục vụ tôi và thậm chí để tôi lấy hết đồ ăn thừa. Tôi nói rằng tôi thật may mắn khi gặp họ, họ là những người tốt. Chúng tôi chào tạm biệt trong bầu không khí thân thiện. Thực ra, là họ cảm thấy hạnh phúc vì đã được cứu.

Khi giảng chân tướng cho họ, tôi xem họ như bạn bè người thân. Tôi nói chuyện từ góc độ của họ bằng thiện tâm và để họ cảm nhận rằng tôi làm điều đó vì họ. Tôi nói với họ rằng Pháp Luân Công là Phật Pháp, và bức hại Pháp Luân Công không phải là việc nhỏ. Giờ đây, đại dịch đã lan rộng và điều quan trọng là họ phải sống khỏe mạnh và an toàn, hơn là có nhiều tiền hay chức vụ cao.

Pháp Luân Công dạy nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Thế giới sẽ trở nên đẹp hơn nếu mọi người tuân thủ nguyên lý này. Tại sao chúng ta có rất nhiều thiên tai và thảm họa nhân tạo? Đó là vì các tiêu chuẩn đạo đức của con người đã giảm xuống. Nếu họ đối tốt với các học viên Pháp Luân Công, họ sẽ được ban phúc. Tôi khuyên họ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân-Thiện-Nhẫn hảo” để được an toàn trong đại dịch này.

Tôi đã thuyết phục trưởng đồn cảnh sát địa phương thoái xuất khỏi ĐCSTQ khi ông đang thực hiện chiến dịch “Xóa Sổ” này. Bất kỳ thiên tượng nào đều là để giúp các học viên giảng chân tướng và cứu độ chúng sinh. Không có gì quan trọng hơn cứu độ chúng sinh. Các sinh mệnh đều vì Pháp mà đến.

Sư phụ giảng:

“Đệ tử Đại Pháp là hy vọng duy nhất để nhân loại được cứu.” (Gửi Pháp hội Châu Âu [2018])

Chúng ta phải làm tốt. Để cứu nhiều chúng sinh hơn, trước hết chúng ta phải tu tốt bản thân. Mọi người thường nghĩ tôi rất tốt bụng. Khi chúng ta cân nhắc cho người khác trước, họ sẽ cảm nhận được điều đó. Vì vậy khi chúng ta tu tốt bản thân, người thường sẽ thấy được uy lực của Đại Pháp qua chúng ta.

Trong tâm tôi không có khái niệm bị bức hại. Tôi chỉ nghĩ đến chúng sinh. Mong muốn duy nhất của tôi là tất cả chúng sinh đều được cứu!


Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác phát hành trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/29/417451.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/6/189776.html

Đăng ngày 09-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share