Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-10-2020] Thiên mục của tôi được khai mở không lâu sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi vô cùng cao hứng khi nhìn thấy Sư phụ Lý Hồng Chí đang đứng trên một đoá liên hoa kế bên cạnh tôi. Bầu trời xuất hiện đầy Thần Phật và các Pháp Luân đang xoay chuyển (bánh xe Phật Pháp). Tôi cũng nhìn thấy Sư phụ Lý đang giảng Pháp tại các cảnh giới khác nhau trong vũ trụ.

Chứng kiến toàn bộ những cảnh tượng này khiến tôi thực sự cảm kích trước Phật pháp vô biên và sự siêu thường của Đại Pháp. Tôi đã từ bỏ thói quen uống rượu và hút thuốc chỉ vài ngày sau khi bước vào tu luyện.

Cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) là Giang Trạch Dân đã sử dụng mọi nguồn lực của quốc gia để phát động cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999. Các học viên chúng tôi đã bắt đầu quá trình trợ Sư chính Pháp và cứu độ chúng sinh. Chúng tôi treo các tấm áp phích và biểu ngữ có ghi dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo” ở nhiều nơi.

Tôi sống ở vùng nông thôn. Trong các ngôi làng thường có nhiều cột điện, và nó rất thích hợp để treo các tấm áp phích. Tôi đạp xe từ làng này tới làng khác để treo áp phích. Cảnh sát đã nỗ lực tìm kiếm tôi trên diện rộng nhằm truy bắt tôi, nhưng nhờ có Sư phụ bảo hộ, tôi đã có thể bước đi ngay chính trên con đường của mình.

Tôi chưa học hết tiểu học và trình độ không cao, nhưng một trong số những bạn học của tôi đã trở thành trưởng làng. Có một lần tôi tới thăm anh ấy đúng lúc anh ấy đang có một bữa tiệc nhỏ với một số quan chức khác. Họ mời tôi ngồi xuống và uống rượu cùng họ. Tôi nói: “Thật xin lỗi, tôi không còn uống rượu hay hút thuốc nữa. Hiện tôi đang tu luyện Pháp Luân Đại Pháp”. Họ đã thực sự bất ngờ.

Tôi cầu xin Sư phụ cấp trí huệ để tôi có thể giới thiệu Đại Pháp cho họ. Tôi nói với họ rằng Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện Phật Pháp thượng thừa, và các học viên sống theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Môn tu luyện này có công dụng thần kỳ trong việc chữa bệnh khoẻ người và đề cao sức khoẻ. Tôi cũng nói với họ rằng vụ tự thiêu ở Thiên An Môn đã bị dàn dựng. Đồng thời khuyên họ dù trong hoàn cảnh nào cũng không nên thuận theo Giang Trạch Dân và ĐCSTQ để bức hại các học viên.

Một người trong số họ nói: “Chúng tôi sẽ không động tới các tấm áp phích treo trên cột điện. Anh hãy tu luyện tinh tấn nhé”. Tôi thật sự vui mừng vì họ đã minh bạch chân tướng, và mong họ sẽ có một tương lai tốt đẹp.

Tôi đã chuyển từ ngôi làng mình đang sống tới ở thủ phủ tỉnh vào năm 2006. Vì không quen học viên nào ở đây, nên tôi đã tự làm các tấm áp phích và treo chúng một mình. Tôi mua một chiếc xe máy để chở những người xung quanh và nhân cơ hội đó để nói với họ về Đại Pháp. Khách hàng của tôi rất cảm kích khi biết được chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại.

Nhưng đôi lúc cũng có sự việc không tốt xảy ra. Một người mà tôi cho đi nhờ xe là một cảnh sát mặc thường phục. Tôi bảo anh ấy hãy ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” khi anh ấy xuống xe. Anh ấy cố tóm lấy tôi, nhưng tôi đã thoát được nhờ có sự bảo hộ của Sư phụ.

Một ngày nọ, có một học viên tình cờ đi cùng xe với tôi. Từ thời điểm đó, tôi bắt đầu làm việc cùng các học viên địa phương khác. Khi một học viên bị bắt giữ, chúng tôi sẽ đi đến đồn công an để giảng chân tướng. Chính niệm của chúng tôi khiến cho cảnh sát sợ hãi; họ không dám nhìn thẳng vào mắt chúng tôi. Chúng tôi cũng đề nghị thân nhân của học viên bị bắt giữ đi tới đồn và yêu cầu cảnh sát trả tự do cho người thân của họ.

Mỗi ngày tôi lái xe hàng chục dặm để đi treo các tấm áp phích. Có lần, một số người phát hiện ra tôi đang treo áp phích và cố bắt tôi. Tôi niệm khẩu quyết phát chính niệm và đã thoát ra được. Nhờ có sự gia trì của Sư phụ, lần nào tôi cũng thoát khỏi can nhiễu của tà ác.

Các đồng tu đã hướng dẫn tôi học cách tiếp cận thông tin trực tuyến và in tài liệu chân tướng. Tôi đã sản xuất đĩa DVD và các cuốn sách nhỏ cho các học viên ở vùng xa xôi và phân phát tài liệu Đại Pháp vào những lúc rảnh rỗi. Bất cứ khi nào có học viên nói với tôi về một tấm áp phích phỉ báng Đại Pháp, tôi sẽ gỡ bỏ nó ngay lập tức để ngăn không cho nó đầu độc chúng sinh.

Tôi cũng phát chính niệm để thanh lý hoàn cảnh công tác của bản thân. Tôi nói với nhiều người về Đại Pháp và mời họ nghe các bài giảng Pháp của Sư phụ cùng với tôi. Mười hai người chúng tôi chia thành hai nhóm luân phiên nhau trực đêm. Tôi đã có cơ hội làm việc cùng mọi thành viên trong nhóm, và tất cả họ đều có may mắn được nghe Pháp của Sư phụ.

Có một lần, tôi đã nói với giám đốc nhà máy về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi bảo ông ấy rằng ĐCSTQ đã phạm tội ác tày trời và sẽ bị trời phạt. Tôi khuyên ông ấy hãy thoái xuất khỏi ĐCSTQ càng sớm càng tốt. Ông ấy cảm động trước thiện tâm của tôi và đã đồng ý thoái ngay lúc đó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/20/413237.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/7/189798.html

Đăng ngày 06-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share