Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Malaysia

[MINH HUỆ 18-12-2020] Nhiều học viên nhận ra rằng cuộc bầu cử Mỹ năm 2020 là then chốt trong cuộc chiến giữa thiện và ác-sự can thiệp đằng sau hậu trường đến từ bóng ma Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Để loại bỏ những vật chất tiêu cực này, điều rất quan trọng là phải giảng chân tướng tận gốc cho những người Trung Quốc. Tôi muốn nói về kinh nghiệm của mình khi gọi điện về Bắc Kinh.

Các quan chức cấp cao tin rằng Trời sẽ diệt Trung cộng bất cứ lúc nào

Trước đây, khi tôi gọi điện cho một quan chức ĐCSTQ tại Bắc Kinh, họ rất kiêu ngạo và thô lỗ. Gần đây, thái độ của họ đã thay đổi. Vì cuộc bầu cử, các học viên địa phương đã quyết định phối hợp với nhau. Ngày đầu tiên khi hầu như mọi học viên địa phương gọi điện, chín người đã quyết định thoái Đảng. Tôi nói đùa với một học viên rằng hiếm khi nghe thấy nhiều người nói “Cảm ơn!” trong một ngày.

Hầu hết các số điện thoại mà tôi gọi đều thuộc về Cơ quan Trung ương của ĐCSTQ. Ban đầu, tôi không tập trung vào việc khích lệ họ thoái ĐCSTQ. Tôi nghĩ: “Rất khó để họ đồng ý thoái ĐCSTQ qua điện thoại. Thức tỉnh lương tri của các quan chức cấp cao này sẽ quét sạch thêm những tà linh Cộng sản đang kiểm soát họ. Việc này sẽ giúp loại bỏ các nhân tố tà linh Cộng sản can nhiễu đến việc Tổng thống Trump tái đắc cử.” Sau khi thực hiện các cuộc gọi, tôi đã ngạc nhiên trước phản hồi của họ.

Khi tôi gọi điện cho một vài người đầu tiên và chào hỏi họ, họ rất bình tĩnh và nói: “Xin chào!” Tôi ngạc nhiên là mọi người đều rất lịch sự. Họ cũng im lặng lắng nghe, hoặc nhanh chóng nói: “Cảm ơn!” Sau đó, tôi đã điều chỉnh lại ngữ điệu của mình sao cho nghe kiên quyết hơn. Kết quả là một số đã đồng ý thoái ĐCSTQ.

Hầu hết các Đảng viên cấp cao này đều hiểu rõ tình hình hiện tại, cả trong và ngoài nước, hơn là những người bình thường. Vì vậy, tốt hơn là đi thẳng vào vấn đề. Nếu chúng ta kiên định và không do dự, sẽ kiểm soát được suy nghĩ thực sự của họ và họ sẽ sẵn sàng thoái ĐCSTQ.

Có một vài trường hợp thú vị: Tôi tình cờ gọi điện cho một số người và cuối cùng đã giúp họ thoái ĐCSTQ. Một lần nọ, tôi đã nói sai tên của một người. Ban đầu, anh ấy lặng lẽ lắng nghe, nhưng khi tôi tiếp cận anh ấy và nói: “Xin chào!”, anh ấy có vẻ ngạc nhiên. Tôi cảm thấy anh ấy không phải là người tôi định gọi. Khi tôi liếc qua dữ liệu của mình, tôi nhận ra là mình đã nhầm. Tôi nói: “Tôi rất xin lỗi. Tôi nhầm tên anh rồi.” Tôi nói: “Anh gì ơi, tình hình anh thế nào?” Anh ấy dừng lại và rồi nói một cách thiếu kiên nhẫn: “Có chuyện gì vậy?” Tôi nói: “Tôi gọi điện để cho anh biết lý do tại sao hàng triệu người Trung Quốc thoái ĐCSTQ.”

Tôi nói: “Tổ tiên của chúng ta luôn kính trọng Trời và Thần. Tôi có thể sử dụng hóa danh “kính Thiên” để giúp anh thoái ĐCSTQ và đảm bảo an toàn cho anh không? “Anh ấy lập tức trả lời: “Chắc chắn rồi!” Sau đó tôi nói với anh ấy rằng nhiều người cảm thấy họ đã được ban phước sau khi nói: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Anh ấy lặp lại và sau đó cảm ơn tôi trước khi cúp máy.

Ban đầu, tôi cảm thấy có một số kháng cự từ anh ấy là vì anh ấy đã không nói bất cứ điều gì khi bắt máy. Tuy nhiên sau đó anh ấy đã thay đổi. Tôi nhận ra một lý do nữa là vì ngữ khí của tôi rất tôn trọng và ôn hòa. Anh ấy đã không còn cảnh giác và thả lỏng, và tôi đã có thể nói với chân ngã của anh ấy.

Một lần, tôi nói với phía bên kia: “Xin chào!” Sau đó tôi nghe thấy một giọng nữ không thân thiện: “Ai đấy?” Tôi đáp: “Bạn có phải là ở bộ phận nào đó không?” Cô ấy nói: “Không. Tôi không phải anh ta.” Tôi nói: “Bạn là đồng nghiệp của anh ấy à?” Cô ấy im lặng. Tôi cất cao giọng và nói: “Tôi gọi để chuyển tới anh ấy một thông điệp tốt này, nhưng tôi sẽ nói với bạn.” Sau đó tôi đã nói với cô ấy về việc thoái xuất ĐCSTQ.

Dường như cô ấy đã thay đổi thành một người khác, và ngữ điệu của cô ấy cũng trở nên thân thiện hơn. Khi tôi nói với cô ấy rằng nhiều người đã thoái xuất ĐCSTQ và tôi đề xuất cho cô ấy một hóa danh, cô ấy lập tức trả lời: “Chắc chắn rồi!” Khi tôi đề nghị cô ấy chuyển thông điệp giúp gia đình cô ấy thoái xuất khỏi ĐCSTQ và ghi nhớ chín chữ chân ngôn, cô ầy đã đồng ý.

Sau khi gác máy, khi tôi tra cứu tên trong hồ sơ, tôi vẫn cảm thấy đó là tên một người nam giới. Có lẽ bởi vì tôi đã xin lỗi cô ấy nên cô ấy mới thoải mái. Mặc dù nó có vẻ là một lầm lẫn ngẫu nhiên, nó có thể không phải là tình cờ. Thông qua “lầm lẫn” này tôi đã có thể liên lạc với cô ấy. Trong suốt quá trình này, tôi cũng không ngừng loại bỏ các quan niệm của mình và các chấp trước khác.

Tên của một người đàn ông giống với tên của một người phụ nữ nên tôi đã gọi anh ấy là “cô gì gì ơi.” Sau khi chúng tôi làm rõ, trong vòng một phút tôi đã có thể thức tỉnh lương tri của anh ấy, và anh ấy đã đồng ý thoái Đảng. Sau đó anh ấy gác máy.

Tôi nhận ra rằng hầu hết những người mà tôi gọi đều đã đồng ý thoái ĐCSTQ. Một số người lo lắng về việc bảo vệ lợi ích của bản thân hoặc do dự vì nghĩ rằng điện thoại của họ đã bị nghe trộm-họ đã không dám nói ra. Khi họ hiểu tại sao chúng tôi gọi điện, họ trở nên thoải mái và sẵn sàng thoái ĐCSTQ. Tôi tự hỏi tại sao các cuộc gọi thoại mà tôi gọi nhầm, hoặc khi tôi gọi nhầm người, hóa ra là những người dễ dàng thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Tôi cảm thấy đó là bởi vì tôi khiến họ cảm thấy rằng tôi lạc quan và có thiện ý-có lẽ điều đó khiến chúng tôi gần gũi hơn.

Ngày thứ hai tôi gặp một số can nhiễu khiến các cuộc gọi không được tốt. Tôi phải nhắc nhở bản thân rằng nếu tôi không tu luyện tốt, điều đó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc cứu độ chúng sinh của tôi.

Tôn trọng và biết ơn các học viên

Khi tôi gọi điện cho một quan chức Chính phủ, tôi nghe thấy tiếng ồn xung quanh. Tôi nói: “Ông Vương, ông có thể vui lòng ra một nơi yên tĩnh không? Tôi muốn nói với ông một điều rất quan trọng.” Một lúc sau, tôi không còn nghe thấy tiếng ồn nào nữa, vì vậy tôi nhắc lại tên của ông ấy. Khi ông ấy trả lời, tôi bắt đầu nói.

Nghĩ lại, tôi thường không thể nhớ chính xác những gì mình đã nói. Tuy nhiên tôi có thể thực sự cảm thấy rằng Sư phụ đã ban trí huệ cho tôi. Đó là những gì đã xảy ra vào ngày hôm đó. Tôi chỉ nói trong vài phút, và ông ấy đã đồng ý thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Tôi nói: “Thưa ông, một ngày nào đó khi đất nước Trung Quốc của chúng ta trở lại truyền thống và đổi mới, ông sẽ là một phần của nó. Ông nên cảm thấy vui mừng cho bản thân! Xin hãy chia sẻ thông tin này với những người thân yêu của ông.” Cứ như thể ông ấy được hồi sinh. Ông ấy nói to hơn và liên tục nhắc: “Chắc chắn rồi! Chắc chắn rồi! Xin cảm ơn! Tôi chắc chắn sẽ nhớ điều đó!”

Một phụ nữ mà tôi gọi điện làm việc ở bộ phận tuyên truyền. Cô ấy đã biết về cuộc bức hại và lý do tại sao mọi người thoái ĐCSTQ. Tuy nhiên cô ấy không chắc chắn về Pháp Luân Đại Pháp. Sau đó, Sư phụ điểm hóa cho tôi kể cho cô ấy nghe câu chuyện về con thuyền Noah. Tôi cũng đã nói chuyện với cô ấy về mối quan hệ giữa nền văn minh thời tiền sử và sự suy tàn của đạo đức.

Cô ấy khen ngợi tôi và nói: “Học viên các bạn làm việc rất chăm chỉ!” Cuối cùng, tôi nói: “Có lẽ chúng ta đã có duyên. Chị là một người tốt. Nếu tôi sử dụng “Ark” làm hóa danh để giúp chị thoái ĐCSQT thì sao? Tôi hy vọng chị sẽ trở thành một trong những người may mắn sẽ bước lên con thuyền đến kỷ nguyên mới. Được chứ?” Cô ấy vui vẻ nói: “Chắc chắn rôi. Xin cảm ơn!”

Có một số câu chuyện đầy cảm hứng. Một số người vẫn không sẵn sàng thoái ĐCSTQ, tuy nhiên họ vẫn chân thành nói: “Cảm ơn!” Qua nhiều năm giảng chân tướng này, tôi có thể thấy rằng một số người làm việc trong hệ thống ĐCSTQ đã thức tỉnh. Cá nhân tôi hiểu rằng: Cho dù nhóm người này có vẻ thờ ơ, nếu họ vẫn còn chút lương tâm thì họ sẽ cảm thấy không dễ chịu. Mặc dù họ được hưởng cuộc sống tốt đẹp, nhưng trong sâu thẳm họ đang đau khổ. Họ đến thế giới con người vì chính tín đối với Đại Pháp, nhưng họ lại lầm đường lạc lối và ủng hộ Đảng. Vì vậy, họ thực sự đáng được cứu.

Thái độ tích cực khi biết sự thật

Khi tôi gọi điện cho những người dân thường trú tại Bắc Kinh trong vài ngày, tôi có thể cảm thấy rằng cựu thế lực không có nhiều quyền kiểm soát đối với họ. Hầu hết mọi người rất bình tĩnh, không ai la hét hay chửi rủa tôi. Một số người nói: “Tôi đã biết về việc này.” Một người đàn ông nói: “Tôi đã biết về việc này. Bạn không cần phải nói với tôi.” Tôi nghĩ ông ấy ngại ngần tuyên bố mình đã thoái ĐCSTQ qua điện thoại. Sau đó, tôi đã ngừng gọi cho ông ấy.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/18/416624.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/5/189764.html

Đăng ngày 10-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share