Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-12-2020] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997. Trong quá trình 21 năm tu luyện, tôi đã cố gắng trở thành một học viên chân chính bằng cách chiểu theo các Pháp lý mà Sư phụ giảng.

Sư phụ đã giảng trong một bài Kinh văn gần đây:

“Chư vị tới đây không phải để cải biến lịch sử, mà là để cứu người vào thời nguy hiểm nhất của lịch sử; ví như giảng chân tướng, tam thoái, thật tâm niệm chân ngôn”. (Lý tính)

Qua đoạn Pháp này tôi ngộ ra rằng giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp là điều tối quan trọng mà chúng ta cần thực hiện.

Nếu không thì chúng sinh sẽ không minh bạch được ý nghĩa đằng sau việc thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó, do đó họ sẽ không đặt định được tương lai tốt đẹp cho bản thân. Và họ sẽ càng khó lý giải được việc niệm chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” sẽ khởi tác dụng như thế nào.

Các đồng tu và tôi đã chia sẻ với nhau thể ngộ của bản thân về vấn đề này.

Tôi nhờ một đồng tu mua giúp 30 máy nghe nhạc MP5 và 200 máy nghe nhạc MP3. Tôi đã tải tài liệu giảng chân tướng về các máy này. Sau khi tôi nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp, tôi sẽ đưa cho họ một trong những chiếc máy để họ có thể kiểm tra thông tin chi tiết . Kết quả đạt được thường rất tốt.

Người thân của tôi đã sống sót sau tai nạn xe hơi

Một người họ hàng của tôi đã xem những video giảng chân tướng trong máy nghe nhạc mà tôi đưa cho anh ấy.

Một ngày nọ khi anh ấy đang lái xe đạp điện để đi bán đào thì có một chiếc xe ô tô đi ngược chiều đột ngột chạy tới. Anh ấy bị buộc phải kẹp giữa hai phương tiện khác để tránh chiếc xe kia. Phuộc trước của chiếc xe bị hư hỏng và anh ấy bị hất văng xuống đất, nếu không thì anh ấy sẽ không gặp vấn đề gì.

Vụ tai nạn xảy ra là do lỗi của tài xế lái ô tô ngược chiều. Tài xế vội vàng bước ra khỏi xe và hỏi người họ hàng của tôi có sao không.

Người họ hàng phủi bụi trên người và nói: “Tôi không sao. Cánh tay tôi hơi bị bầm tím nhưng không sao cả. Nhưng phuộc trước của xe đạp điện của tôi đã bị hỏng. Anh có thể sửa nó giúp tôi không?”

Anh ấy đã không đòi tiền người tài xế dù đây là một thói quen phổ biến tại xã hội Trung Quốc hiện nay.

Sau đó, anh ấy đã kể cho tôi nghe sự việc này và nói: “Anh đã xem các câu chuyện trong máy MP5 mà em đưa. Anh biết mình cần phải làm gì. Sư phụ Lý đã bảo hộ cho anh. Cảm ơn em!”

Hiểu được những việc làm tà ác của ĐCSTQ

Một người đàn ông bán vải ở chợ đã thoái ĐCSTQ trước đó, nhưng anh ấy nói rằng anh không tin ĐCSTQ có thể thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống. Tôi đã đưa cho anh một máy nghe nhạc MP5.

Sau khi anh ấy xem các video, anh đã nói rằng: “ĐCSTQ thật tà ác. Thảo nào có rất nhiều thảm hoạ đã xảy ra. Tôi cần phải nhanh chóng bảo người thân của mình thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, và tránh xa tà đảng này”.

Mặc dù thị trấn của chúng tôi không lớn, nhưng lại có nhiều khách hàng đến từ những khu vực khác tới chợ của chúng tôi để mua bán hàng hoá, vì hàng hoá ở đây có giá rẻ hơn nhiều so với nơi khác. Chúng tôi đã viết những thông điệp chân tướng lên các tờ tiền giấy để cho công chúng biết chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Cách làm này cũng rất hữu ích.

Thế nhân trân quý những tờ tiền chân tướng

Ngôi làng của chúng tôi cũng bị phong toả trong đợt dịch bệnh. Nhưng điều này không khiến tôi động tâm. Tôi học Pháp và luyện công mỗi ngày. Sau đó tôi ra ngoài để giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp cho mọi người ở chợ và ở lối vào làng chúng tôi giống như trước kia.

Tôi thường phát chính niệm trước khi đi ra ngoài. Tôi sử dụng các tờ tiền có in thông điệp giảng chân tướng để mua sắm.

Có lần khi tôi đang thanh toán tiền tại quầy thu ngân, một người đứng kế bên tôi nhận thấy thông điệp chân tướng trên tờ tiền của tôi. Do đó anh ấy đã đứng đợi tôi ở bên ngoài cửa hàng.

“Tại sao trên tờ tiền của anh lại viết những điều này?” anh ấy hỏi.

Tôi đã đưa anh ấy xem thông điệp chân tướng trên tờ tiền, và nói với anh chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và việc thoái ĐCSTQ có thể giúp mọi người có một tương lai tốt đẹp như thế nào. Anh ấy rất vui khi nghe thấy điều này và đã thoái ĐCSTQ ngay tại đó. Anh ấy cũng đổi tờ tiền 20 nhân dân tệ lấy một tờ tiền chân tướng khác.

“Tôi sẽ giữ tờ tiền này để bảo hộ cho gia đình mình”, anh ấy nói.

Thiện tâm đã cảm hoá được chú tôi

Sư phụ giảng:

“Điều người thường muốn được chính là lợi ích cá nhân, [sống] sao được tốt, được thoải mái. Nhưng người luyện công chúng ta không thế, mà hoàn toàn trái lại: chúng ta không mong truy cầu những gì người thường muốn được, nhưng chỗ mà chúng ta được thì người thường có muốn cũng không thể được, trừ phi [họ] tu luyện”. (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Chúng tôi mới tân trang lại căn nhà của mình được một năm. Tôi đã trả tiền để thuê chú mình lắp đặt giúp cửa ra vào và cửa sổ bằng nhôm. Tuy nhiên, sau đó tôi cảm thấy rất ngạc nhiên vì phát hiện ra chất lượng cửa không tương xứng với giá tiền mà chúng tôi đã trả. Thậm chí sau này tôi còn biết được rằng chú tôi và những người thợ xây của chú đã không mua cửa ra vào và cửa sổ mà tôi yêu cầu. Họ đã bỏ túi vài ngàn nhân dân tệ từ việc này.

Ban đầu khi biết được việc này trong tâm tôi rất bất bình. Nhưng tôi nhớ bản thân là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, và tôi cần hướng nội khi xảy ra sự việc. Tôi tiếp tục tìm kiếm các vấn đề của bản thân dựa trên các Pháp lý. Sau đó tôi quyết định đối đãi với họ bằng sự khoan dung và không gây khó khăn cho họ.

Tôi đã tìm một công nhân khác để lắp đặt cửa nhôm mới. Tôi dùng cơ hội này để giúp chú mình minh bạch chân tướng Pháp Luân Đại Pháp. Với thiện tâm chân thành, tôi vẫn tới thăm chú vào các dịp nghỉ lễ giống như trước đây.

Cuối cùng, thái độ chân thành của tôi đã cảm hoá được chú. Chú ấy đã thực sự nhận ra các học viên Đại Pháp là những người tốt và nguyện ý thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Sư phụ giảng:

“Cái Lý của thế gian con người không thành Đạo được, trạng thái con người sinh tồn cũng không phải trạng thái chân thực của sinh mệnh vũ trụ; đắc được Đại Pháp [mới] là mục đích căn bản làm người của chư vị. Không được bị [biểu hiện] loạn tượng rối ren nơi thế gian con người gây can nhiễu. Tu luyện như thuở đầu thì Đạo tất thành! Càng tới cuối càng tinh tấn!”. (Gửi Hội giao lưu Đài Loan [2018])

Các đồng tu chúng ta hãy đọc lại đoạn Pháp trên của Sư phụ để khích lệ nhau cùng tinh tấn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/4/415351.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/7/189801.html

Đăng ngày 09-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share