Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-10-2020] Trước khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi là một người rất thích biểu lộ thành kiến của bản thân. Tôi thường trực tiếp chỉ trích những người không phù hợp với tiêu chuẩn nhận định đúng sai của mình và từ chối tiếp xúc với những ai mà tôi tin là không thiện lương và tự tư.

Tôi không nghĩ rằng bản thân mình có điểm gì sai và cảm thấy mình là một người tốt với tiêu chuẩn đạo đức cao.

Trong vài năm đầu sau khi bắt đầu giảng chân tướng, tôi đã không nhận thức được vấn đề của bản thân và vẫn bị bế tắc trong những quan niệm hậu thiên.

Tôi chỉ muốn tiếp cận với những người mà tôi cho là người tốt. Với những người này, tôi nguyện ý giảng chân tướng lặp lại nhiều lần cho họ với sự nhẫn nại lớn, ngay cả ban đầu họ không minh bạch chân tướng.

Nhưng đối với những người không có danh tiếng tốt, tôi thậm chí còn không muốn mở miệng giảng chân tướng. Tôi cho rằng họ không xứng đáng được nghe chân tướng.

Trân quý tất cả chúng sinh sau khi minh bạch Pháp lý

Sau khi tôi học Pháp nhiều hơn, cùng với việc thông đọc Cửu Bình và Giải thể văn hoá đảng, tôi nhận ra tư tưởng trên của bản thân bắt nguồn từ những quan niệm biến dị được hình thành từ văn hoá đảng do bị tà đảng tẩy não.

Sư phụ giảng:

“Chư vị thích thì chư vị cứu, chư vị không thích thì chư vị không cứu, thế thì có thể cứu độ chúng sinh hay không?” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016”)

Đoạn Pháp trên của Sư phụ đã khiến tôi thực sự chấn động! Tôi ngộ ra rằng bản thân không nên phán xét chúng sinh dựa trên những hành vi bề mặt của họ. Đa số họ đều là những sinh mệnh đến từ những đại khung rất cao, và phía mặt minh bạch của họ đang trông mong được cứu độ. Vì thế chúng ta nên khẩn trương và cứu tất cả chúng sinh!

Sau này có một đôi vợ chồng chuyển đến sống gần nhà tôi. Chỉ vài ngày sau khi họ chuyển đến thì người chồng đột ngột qua đời.

Không lâu sau đó, một vài người đàn ông không đứng đắn bắt đầu viếng thăm người phụ nữ goá chồng. Tất cả hàng xóm xung quanh đều không ưa người phụ nữ này, và không ai muốn nói chuyện với cô ấy.

Nếu là trước đây, tôi sẽ không bao giờ muốn trò chuyện với loại người như vậy, nhưng hiện tại quan niệm của tôi đã chuyển biến. Tôi nghĩ rằng việc cô ấy có cơ duyên đắc được thân người vào đúng thời kỳ Đại Pháp hồng truyền chắc chắn phải có nguyên nhân.

Tôi cũng nhận ra rất có khả năng nguyên lai của cô ấy là một sinh mệnh đến từ tầng thứ cao, và đang hy vọng được Đại Pháp cứu độ. Tôi đã quy hành vi trái đạo đức của cô ấy cho tà Đảng Trung Cộng (ĐCSTQ) chịu trách nhiệm, bởi nó đã huỷ hoại đạo đức xã hội ở Trung Quốc.

Tôi đã chủ động liên lạc với cô ấy, và sau khi chúng tôi trở thành người quen, tôi bắt đầu giảng chân tướng cho cô về Pháp Luân Đại Pháp. Cô ấy sẵn sàng nhận các cuốn sách nhỏ chứa thông tin chân tướng và lịch năm mới. Cô ấy cũng đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Cô ấy rất tôn trọng tôi và nhiều lần khen ngợi tôi trước mặt bạn bè của cô ấy. Cô nói rằng tôi là một người tốt bởi tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Sau đó, cô ấy đã tái hôn và bắt đầu sống một cuộc sống an phận. Tất cả hàng xóm cũng dần dần thay đổi cái nhìn về cô ấy.

Tôi có một đồng nghiệp làm cùng ở chỗ làm cũ, người này công tác không tốt, thích ẩu đả, và hay nói những lời thô tục. Tôi gần như chẳng bao giờ nói chuyện với anh ấy và cũng không tôn trọng anh khi còn làm việc ở đó.

Tôi cũng chưa từng giảng chân tướng cho anh ấy bởi tôi cho rằng anh ấy không đáng được nghe chân tướng. Nhưng khi tôi nhận ra mình cần dùng thiện tâm đối đãi với tất cả chúng sinh, thì mọi việc đã diễn ra hoàn toàn ngoài mong đợi của tôi.

Một ngày nọ khi tôi ra ngoài giảng chân tướng, tôi đã gặp lại người đồng nghiệp cũ này, anh ấy đang đứng đợi xe buýt. Anh ấy nhiệt tình chào hỏi tôi, và nói rằng trông tôi rất trẻ.

Tôi nói với anh ấy rằng suốt 20 năm qua tôi chưa từng bị bệnh, kể cả những bệnh thông thường như cảm lạnh hay sốt, bởi tôi đang tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sau đó anh ấy nhìn xung quanh và nhắc tôi hãy chú ý an toàn.

Tôi đã bị cảm động trước lời nói của anh ấy, và đã giảng chân tướng cho anh. Anh ấy không phản đối. Khi tôi đề nghị anh thoái xuất khỏi ĐCSTQ, anh cảm thấy có chút khó xử và nói rằng anh sợ bị mất việc. Tôi nói với anh rằng việc thoái đảng không cần phải công khai hoặc sử dụng tên thật. Sau đó anh đã đồng ý thoái đảng.

Anh ấy cũng nói với tôi rằng anh đã tìm được một việc làm mới trong chính quyền thị trấn, công việc chính của anh là giám sát những học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Sau khi nghe tin này, tôi lập tức nói với anh rằng đây là một công việc bất hảo, nhưng nếu anh có thể sử dụng cơ hội này để bảo hộ những học viên Pháp Luân Đại Pháp, thì anh sẽ tích được đại đức và đắc phúc báo.

Anh ấy trả lời: “Tôi chắc chắn sẽ ghi nhớ những điều chị nói. Hãy tin ở tôi. Tôi sẽ không bao giờ làm hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp, chị hãy bảo trọng nhé”.

Tôi cảm thấy vô cùng xúc động và bắt đầu thổn thức: “Cảm ơn anh! Tôi tin ở anh. Anh nhất định phải nhớ niệm: ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’. Tôi hy vọng những điều mỹ hảo nhất sẽ đến với anh và gia đình!”

Tôi đã rơi nước mắt, đó là những giọt nước mắt cảm ân đối với Sư phụ, và lời chúc phúc chân thành cho sinh mệnh đã được đắc cứu!

Trong tâm tôi thầm nói với Sư phụ: “Thỉnh Sư phụ hãy yên tâm, con sẽ làm tốt ba việc và sẽ không cho phép tư duy phụ diện gây trở ngại việc cứu độ chúng sinh nữa. Con sẽ trân quý mỗi từng sinh mệnh và tranh thủ thời gian cứu thêm nhiều người”.

Tâm bất động giữa loạn tượng

Khi đại dịch virus Trung Cộng (Covid-19) bùng phát vào đầu năm 2020, tôi vẫn giữ được bình tĩnh và không hề hoang mang.

Nhưng khi chứng kiến cảnh tượng bi thảm của những người bị ôn dịch đoạt mất sinh mạng được chiếu trên Đài truyền hình Tân Đường Nhân, tôi cảm thấy vô cùng đau buồn và không thể kìm được nước mắt. Tôi còn cảm thấy một sự thôi thúc mạnh mẽ phải khẩn trương cứu thêm nhiều người nữa.

Thành phố của tôi đã bị phong toả, và hiếm khi thấy một ai đó đi lại trên đường phố. Sau đó, tôi đã quyết định gửi đi các tin nhắn giảng chân tướng.

Tôi đã biên soạn một tin nhắn ngắn gọn nhưng đúng trọng tâm. Nội dung chủ yếu là nói với mọi người rằng họ có thể tránh xa ôn dịch bằng cách kiên tín và thành tâm niệm cửu tự chân ngôn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”.

Tôi đã gửi tin nhắn cho một nhóm người tôi quen biết, và sau đó gọi cho từng người một. Tất cả họ đều trả lời điện thoại, và họ đều vui vẻ đồng ý niệm chín chữ chân ngôn này.

Một vài người nói với tôi rằng: “Chị vẫn còn nhớ đến chúng tôi dù ở trong hoàn cảnh như thế này!” Họ đã liên tục cảm ơn tôi.

Tôi nói: “Chị có thể cảm ơn Sư phụ của Đại Pháp, bởi Sư phụ của chúng tôi đã dạy chúng tôi làm như vậy”.

Vài người trong số họ làm việc cho chính phủ hoặc trong các phòng ban an ninh công cộng, viện kiểm sát, hoặc toà án, và một số người chịu trách nhiệm trực tiếp liên quan đến các vấn đề về Pháp Luân Đại Pháp.

Khi tôi giảng chân tướng cho họ trước đây, đa số họ đều tiếp nhận. Nhưng một số ít người thì không. Tuy nhiên lần này, những người từ chối chân tướng trước đó đã chấp nhận lời đề nghị của tôi.

Sau đó, tôi bắt đầu treo những tấm áp phích Pháp Luân Đại Pháp ở khu căn hộ mà tôi sống. Sau khi hoàn thành xong công việc ở toà nhà mình, tôi đã treo một số áp phích ở khu vực dân cư lân cận.

Tôi cũng ra ngoài giảng chân tướng trực diện cùng các học viên khác. Khi tôi đến thăm người thân hoặc bạn bè, tôi luôn mang theo những cuốn sách chân tướng, và họ đều vui vẻ tiếp nhận tài liệu.

Một đồng nghiệp ở nơi làm việc cũ của tôi là một sĩ quan quân đội đã xuất ngũ. Chúng tôi có mối quan hệ tốt với nhau. Vào thời điểm đó, tôi đã cố gắng giảng chân tướng cho anh ấy, nhưng anh luôn tránh né cuộc hội thoại bằng cách thay đổi chủ đề. Khi tôi gặp lại anh trong đợt đại dịch, tôi đã nắm bắt cơ hội để giảng chân tướng cho anh lần nữa.

Thái độ của anh đã hoàn toàn thay đổi, anh sẵn sàng thoái xuất khỏi ĐCSTQ, và cũng đã tiếp nhận một số tài liệu chân tướng. Từ nội tâm của bản thân, tôi cảm thấy thực sự mừng cho sinh mệnh ấy!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/22/413234.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/7/189797.html

Đăng ngày 09-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share