Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-08-2020] Cùng với sự lây lan của vi-rút Trung Cộng (ĐCSTQ) trên khắp thế giới, nhiều người cảm thấy kinh hãi và bất lực. Là đệ tử Đại Pháp, chúng ta không thể vì vậy mà bị dao động hay lười biếng, chúng ta phải tiếp tục giảng chân tướng và cứu độ chúng sinh. Trên thực tế, thời gian để cứu độ chúng sinh ngày càng trở nên hạn hẹp và cơ hội càng ngày càng ít.

Chúng sinh nôn nóng đợi được cứu

Khi đang bước vào một siêu thị, tôi nhận thấy một phụ nữ đang đứng một mình. Tôi khẽ nói với cô ấy: “Ôn dịch trước mắt, tôi sẽ tặng cô một bí quyết để an toàn qua dịch bệnh.” Cô ấy có vẻ ngạc nhiên: “Có bí quyết bảo toàn sinh mệnh sao?” Khi tôi gật đầu, cô ấy nắm tay tôi, kéo tôi đến một nơi vắng vẻ và nói: “Nhanh nói cho tôi biết. Làm sao để bảo toàn sinh mệnh?”

Tôi bắt đầu: “Đầu tiên, hãy ghi nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân-Thiện-Nhẫn hảo’. Đây là Phật Pháp tối cao đang cứu độ thế nhân, hiện tại chỉ có Đại Pháp mới có thể cứu người. Thứ hai, thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó có thể giúp cô an toàn. Đừng liên quan với ĐCSTQ tà ác vì trời sẽ diệt nó. Chỉ có thuận theo thiên ý mới có thể bảo đảm bình an.”

Cô ấy hỏi: “Vậy làm thế nào để thoái?” Tôi nói tôi có thể giúp cô ấy thoái và khuyên cô ấy niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Cô gật đầu liên tục và cao hứng thở phào một cái. Sau đó, tôi bảo cô ấy nói với gia đình và những người cô ấy tiếp xúc về bí quyết cứu mạng này để tất cả họ đều có thể được cứu. Cô liên tục đồng ý, vô cùng cao hứng và muốn mời tôi đến nhà cô. Tôi đã lịch sự từ chối.

Một ngày khác, khi tôi đang đi bộ trước cổng của một khu dân cư gần đó, một cặp vợ chồng lớn tuổi bước ra. Tôi chào bác gái và nói: “Bác ơi, bác hãy xem cuốn sách này một chút đi!” Trước khi bác gái có thể nói, bác trai đã xoay người lại và hỏi: “Sách gì vậy?” Bác gái nói: “Ông ấy thích xem sách.” Tôi nói: “Lần này bác sẽ có một cuốn sách hay, nếu minh bạch bác có thể được cứu!” Thế là tôi đã tặng bác trai một cuốn sách nhỏ có tựa đề là “Minh bạch.”

Ông ấy hỏi xem tôi còn gì nữa và tôi đã tặng ông một cuốn sách có tựa đề “Quý Châu tàng tự thạch yết bí” và một số tài liệu. Tôi đã nhắc bác chuyển các tài liệu cho người khác sau khi đọc xong. Bác gật đầu trong khi giữ mọi thứ như báu vật.

Bác gái hỏi tôi đang làm gì và tôi nói: “Cứu người!” Sau đó, tôi kể cho họ chi tiết về bí quyết bảo toàn sinh mệnh, và họ đã làm tam thoái (thoái Đảng, Đoàn, Đội).

Bác trai là Đảng viên và bác gái là Đoàn viên. Bác trai tươi cười còn bác gái nắm tay tôi và nói: “Sao cháu lại tốt vậy? Lẽ ra cháu nên ở nhà trong đại dịch này, nhưng cháu vẫn ra ngoài để cứu người. Cháu có trái tim lương thiện. Làm thế nào để bác có thể cảm ơn cháu?”

“Bác không cần cảm ơn cháu. Các học viên Pháp Luân Công đều là người tốt. Chính Sư phụ Lý Hồng Chí đã dạy các học viên như vậy. Bác hãy cảm tạ Ngài!” Bác gái nắm tay tôi và không chịu buông khi bác cảm ơn tôi lần nữa. Tôi nói: “Vẫn còn nhiều người chưa được cứu. Nếu bác nói chân tướng này cho những người mà bác biết, chúng ta có thể cứu nhiều người hơn. Bây giờ bác cũng có việc phải làm rồi!” Hai vợ chồng lại cảm ơn tôi một lần nữa khi họ bước đi. Tất cả chúng sinh đều đang mong mỏi được cứu. Chúng ta thực sự cần đẩy mạnh tốc độ cứu người của mình.

Mọi người sẵn sàng làm tham thoái sau khi minh bạch chân tướng

Khi khu dân cư mở cửa sau khi bị đóng do đại dịch, du khách bắt đầu đến công viên địa phương. Thỉnh thoảng tôi lại đến đó để giảng chân tướng.

Trên đường đến đó, tôi đã gặp một người đàn ông ngoài 50 tuổi và tặng ông một cuốn tài liệu về Đại Pháp. Ông nói rằng ông biết Pháp Luân Đại Pháp và anh họ của ông là một quân nhân cũng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Năm 2000, anh họ của ông lên Bắc Kinh và bị bắt giữ. Anh trai của anh họ là cảnh sát trưởng địa phương, vì vậy anh họ của ông đã được thả sau khi trở về từ Bắc Kinh. Tôi được biết rằng anh họ của ông vẫn đang tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và hỏi: “Ông ấy không nói với ông về việc thoái Đảng sao?”

“Ông ấy đã nói. Nhưng tôi không tin điều đó.” Tôi đáp: “Thật đáng tiếc. Anh họ của ông là người tốt như vậy, tại sao ông không nghe ông ấy? Liệu ông ấy có nói dối ông không?” Ông nói: “Thực ra, Pháp Luân Đại Pháp là tín ngưỡng cá nhân của ông ấy, và không ai nên can thiệp. Nhưng tôi không tham gia chính trị!”

Hóa ra ông ấy xem “tam thoái” là làm chính trị. Tôi giải thích: “Đây không phải là tham gia chính trị. Sư phụ Lý của Đại Pháp đã đặc biệt giảng:

“Người tu luyện không quản việc của nhân gian, càng không được tham dự vào đấu tranh chính trị.” (Tu luyện không phải là chính trị, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

“Chúng tôi là tu luyện Phật Pháp. Vì Pháp Luân Đại Pháp quá tốt, tất cả các vấn đề sức khỏe của tôi, bao gồm bệnh tim, thấp khớp, suy nhược thần kinh nặng và chứng tăng sản vú đã biến mất chưa đầy bốn tháng sau khi tôi bắt đầu tu luyện. Sau khi thấy điều đó, nhiều người đã cùng tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.”

Tôi cũng nói với ông về lịch sử giết người của ĐCSTQ, và tôi đã đặc biệt nói với ông về tội ác thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp bị giam cầm khi họ vẫn còn sống, đó là một tội ác chưa từng xảy ra trên hành tinh này.

Tôi tiếp tục: “ĐCSTQ không thể tìm ra được chỗ sai của Pháp Luân Đại Pháp, vì vậy nó đã dàn dựng vụ tự thiêu Thiên An Môn để lừa dối người dân trên toàn Trung Quốc và kích động người dân thù hận các học viên. Vì tôi ra ngoài giảng chân tướng cho mọi người và nói với họ cách tự cứu mình, tôi đã bị bắt giữ ba lần, bị tạm giam hai lần và bị kết án năm năm tù. Vì ĐCSTQ đã làm những điều kinh khủng như vậy, trời sẽ diệt nó.”

Tôi cũng đề cập đến việc phát hiện ra tảng đá có dòng chữ “Trung Quốc Cộng sản Đảng vong” ở tỉnh Quý Châu. Khi giải thích cho ông về việc tham gia chính trị, tôi nói: “ĐCSTQ về cơ bản đã bắt cóc tất cả người dân Trung Quốc bằng cách đưa họ gia nhập Đảng làm Đảng viên, Đoàn viên, Đội viên.”

“Một người phải tuyên thệ trước Đảng khi gia nhập các tổ chức của Đảng. Phật Pháp là từ bi, và Sư phụ Lý yêu cầu chúng tôi cứu người càng sớm càng tốt. Vì vậy người dân phải thoái ĐCSTQ và cắt đứt mọi liên hệ với nó để có một tương lai an toàn. Đây là lý do tại sao cần thoái xuất khỏi các tổ chức của nó. Đây không phải là tham gia chính trị mà là nói cho mọi người biết cách tự cứu mình.”

Sau khi hiểu ra, ông đã đồng ý dùng bí danh để thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Tôi đã tặng ông một lá bùa hộ mệnh, bảo ông về cách niệm chín chữ chân ngôn và thoái xuất khỏi ĐCSTQ là bí quyết bảo toàn sinh mệnh. Tôi cũng tặng ông phần mềm giúp ông vượt tường lửa Internet và gợi ý ông theo dõi những gì đang diễn ra bên ngoài Trung Quốc.

Sau đó, ông ấy hành động như thể vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu. Chúng tôi đi đến cổng của một khu dân cư, và ông nói rằng đó là nơi ông sống. Trước khi đi, tôi nói: “Hãy nói với mọi người xung quanh những gì ông biết. Giúp mọi người đều được cứu.” Ông gật đầu: “Cảm ơn.” Tôi nói: “Hãy cảm tạ Sư phụ Đại Pháp. Và ông sẽ hiểu tất cả điều này trong tương lai!” Tôi thực sự cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy rằng một sinh mệnh đã thực sự được cứu.

Chân tướng có thể loại bỏ độc tố do ĐCSTQ tiêm nhiễm

Khi đang đi trên cầu vượt, tôi nói với một người đàn ông đi ngang qua: “Xin lỗi. Tôi muốn cho ông xem một cuốn sách hay.” Ông ấy không nói lời nào, chỉ dừng lại và nhìn xung quanh. Tôi nói: “Cuộc bức hại của ĐCSTQ đã khủng bố tâm lý của người dân, nên chỉ nghe về nó mà ông cũng bị dọa sợ.” Ông ấy hỏi: “Cô nghỉ hưu ở đơn vị nào?” Tôi từng được hỏi câu này trước đây, nên tôi trả lời: “Ý ông muốn nói rằng tôi tiêu tiền của ĐCSTQ, nhưng tôi lại phản bội ĐCSTQ, đúng không?”

Ông ấy hỏi: “Không phải vậy sao?” Tôi đáp: “Tất nhiên không đúng. Tôi kiếm được tiền bằng sức lao động của mình. ĐCSTQ lấy tiền ở đâu? ĐCSTQ không làm nông hay công nhân. Số tiền đó không phải thuộc về chúng ta sao? Hãy suy nghĩ về nó. Có phải vậy không?”

Ông ta mấp máy miệng nhưng không nói nên lời. Tôi tiếp tục: “Có bao nhiêu quan chức cấp cao của chính phủ có tiền gửi ở các ngân hàng nước ngoài? Tiền của họ đến từ đâu? Tất cả không phải từ người dân sao? Có phải là có vấn đề với hệ thống của ĐCSTQ không?”

“Những nước không có hệ thống Đảng Cộng sản như Đài Loan, Singapore, Nhật Bản, Hoa Kỳ, v.v.. Không phải họ sống tốt hơn chúng ta ở Trung Quốc sao? Ông cảm thấy mình có chút tự do hay quyền con người nào không? Và khi ông muốn nói điều gì đó, ông luôn phải để ý xem có ai bên cạnh không.”

“ĐCSTQ chưa bao giờ làm điều gì tốt. Từ Cách mạng Văn hóa đến thảm sát sinh viên ngày 4 tháng 6 rồi cuộc đàn áp Pháp Luân Công và tội ác mổ cướp nội tạng các học viên, nó đã giết chết vô số người dân chúng ta! Ngay cả trong đại dịch hiện nay, ĐCSTQ cũng dám nói dối và che giấu sự thật, dẫn đến sự lây lan toàn cầu. Tay nó nhuốm đầy máu!”

“Trời sẽ diệt Trung Cộng. Sư phụ của Đại Pháp từ bi và muốn cứu độ chúng sinh. Đó là lý do tại sao tôi nói với ông cách tự cứu mình: thoái xuất khỏi ĐCSTQ để có một tương lai an toàn.” Ông ấy mỉm cười và đồng ý thoái. Sau đó, tôi tặng ông phần mềm vượt tường lửa Internet.

Khi tôi đang nói chuyện, một phụ nữ phía sau tôi hét lên: “Cô đang làm gì vậy?” Tôi nhìn lại và thấy một phụ nữ ngoài 30 tuổi đi xe máy. Cô ấy có vẻ tức giận và trợn mắt với tôi. Người đàn ông nói rằng cô ấy là con gái ông. Tôi bình tĩnh nói với cô ấy: “Bệnh dịch đang lan rộng. Tôi đang nói cho cha cô bí quyết cứu mạng.” Vẻ mặt của cô ấy chuyển từ tức giận sang ngạc nhiên: “Bí quyết cứu mạng? Có cách nào không?” Tôi trả lời: “Có, chắc chắn có!” Sau khi tôi nói với cô ấy chân tướng, cô ấy đã đồng ý thoái xuất khỏi Đoàn Thanh niên.

Qua việc giảng chân tướng cho mọi người, tôi nhận ra rằng điều quan trọng là cố gắng tìm ra nút thắt trong tâm của mọi người và tập trung vào đó. Bằng cách đó, không chỉ người đó sẽ thực sự được cứu, mà còn có thể chuyển chân tướng cho gia đình và bạn bè của họ. Ví dụ, sau khi một đồng nghiệp minh bạch chân tướng, anh ấy đã vội vã trở về quê trong kỳ nghỉ đông và quay trở lại với danh sách 17 người đồng ý làm tam thoái.

Hành trình giảng chân tướng của tôi cũng tựa như đi vân du, gặp đủ loại người. Dù khó khăn và mệt mỏi nhưng tôi rất vui vì tôi có Sư phụ vĩ đại nhất, và tôi đang làm điều chân chính nhất trong vũ trụ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/15/409530.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/23/190046.html

Đăng ngày 04-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share