Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-10-2020] Tôi năm nay đã 81 tuổi. Sau khi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 5 năm 1997, cả tâm lẫn thân tôi đã được cải thiện đáng kể. Tôi cùng gia đình vô cùng biết ơn Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, vì những lợi ích to lớn.

Tôi từng mắc nhiều bệnh mãn tính – kể sơ qua thì nào là xơ gan, thoát vị đĩa đệm, nào là thấp khớp. Bệnh viện và các phương pháp điều trị hiện đại cũng không có tác dụng nữa. Cuối cùng, tôi đã phải nằm liệt giường.

Sau khi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, mọi thứ đã thay đổi. Sáng nào tôi cũng dậy sớm và luyện công. Sau bữa sáng, tôi học Pháp hàng giờ đồng hồ. Một tháng sau đó, mọi bệnh tật của tôi đã biến mất và tôi không phải đến bệnh viện thêm một lần nào nữa.

Mấy tháng sau, bệnh zona xuất hiện ở vùng bụng khiến tôi đau đớn khổ sở. Chồng và các con tôi đã giục tôi đi khám nhưng tôi nói: “Sư phụ sẽ chăm nom cho mẹ, mẹ sẽ ổn thôi.”

Hai tháng sau, tôi đã bình phục hoàn toàn. Tôi biết Sư phụ đã chịu đựng và loại bỏ nhiều nghiệp lực cho tôi.

Một lần, ở một nhà tắm công cộng, tôi đột nhiên cảm thấy như có người túm lưng tôi mà nhấc bổng lên rồi thả xuống, khiến tôi rơi xuống sàn mà bất tỉnh. Tôi tỉnh dậy khi nghe tiếng một phụ nữ la lớn rằng tôi bị trật xương cổ tay.

Sáng hôm sau, tôi thức dậy, thấy cổ tay không còn đau nữa lại sinh hoạt như bình thường.

Tôi hồi tưởng lại quá trình tu luyện của mình để xem tại sao điều này lại xảy ra. Ba ngày trước khi tôi bị ngã, chồng tôi say rượu và quát vào mặt tôi. Tôi không thể kiểm soát được sự tức giận và đã đẩy ông ấy. Ông ấy ngã ngay cạnh lò sưởi, đầu sượt qua góc kim loại sắc nhọn. Cánh tay mà tôi đẩy ông ấy cũng chính là cánh tay mà tôi bị thương.

Tôi nhận ra mình không chiểu theo tiêu chuẩn của Nhẫn, và tôi cần phải đề cao. Hai tháng sau, cổ tay tôi đã khỏi.

Từ đáy lòng, tôi vô cùng cảm ân Sư phụ và Đại Pháp. Khi giảng chân tướng cho chúng sinh, tôi thường rơi lệ khi nói về những trải nghiệm kỳ diệu của mình.

Tôi không biết nói gì để tỏ lòng cảm ân của mình, tôi chỉ có thể làm thật tốt ba việc. Nhân đây, tôi cũng xin chia sẻ Pháp Luân Đại Pháp đã ban phúc cho gia đình tôi như thế nào.

Chồng tôi nhận phúc báo

Chồng tôi năm này 85 tuổi nhưng ông ấy không phải là một học viên. Năm năm trước khi ông ấy ra ngoài đi bộ thì bị ô tô đâm phải. Ông ấy không đứng dậy được nên ngươi lái xe gây tai nạn đã phải đưa ông ấy vào một bệnh viện gần đó.

Chồng tôi không muốn bác sỹ khám và nói muốn về nhà. Sau khi người lái xe gây tai nạn và chủ xe đưa chồng tôi về nhà, họ lại hối chồng tôi tới bệnh viện. Một người họ nhấc ống chân của chồng tôi lên và chỉ: “Đầu gối phải của ông ấy bị thương rồi.. Ông ấy đã 80 tuổi rồi. Sao ông ấy không khám bác sỹ?”

Tôi nhờ họ giúp đưa chồng tôi vào nhà. Tôi giải thích rằng tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp và tôi sẽ lo liệu việc này.

Họ cứ cố đưa tiền cho chúng tôi, nhưng tôi đưa trả lại. Sau khi nghỉ ngơi 15 phút, chồng tôi đã cử động được chân. Lái xe và chủ xe nói điều đó thật kỳ diệu.

Tôi đã tận dụng cơ hội này để giảng chân tướng cho họ, cả hai người họ đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc cùng các tổ chức liên đới mà họ đã gia nhập.

Họ quay trở lại mấy lần nữa để xem chồng tôi ra sao. Vào ngày thứ 15, chồng tôi đã có thể tự đi lại. Người lái xe rất vui mừng và nói rằng cậu ấy sẽ không tin nếu cậu ta không tận mắt chứng kiến điều này.

Khi chồng tôi bình phục, tôi rủ ông ấy đọc Chuyển Pháp Luân cùng với tôi và niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Ông ấy đã nhanh chóng bình phục hoàn toàn.

Con trai cả của tôi là một giảng viên đại học và luôn có sức khỏe tốt. Con tôi không phải sử dụng bất kỳ khoản trợ cấp y tế nào. Con trai thứ của tôi gần đây đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/14/413761.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/29/188031.html

Đăng ngày 02-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share