Bài viết của Hoàng Vũ Sinh, phóng viên Minh Huệ tại Đài Loan

[MINH HUỆ 25-12-2020] Sau khi đại dịch virut Trung Cộng (còn được gọi là virut corona) bùng phát, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã kiểm duyệt thông tin về virut để duy trì sự ổn định của nó. Để thức tỉnh lương tri của những người dân Trung Quốc đáng quý, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở hải ngoại đã nắm lấy ở hội này để giảng chân tướng cho họ qua Internet và gọi điện thoại với hy vọng rằng trong cơn đại dịch này, nhiều người hơn nữa sẽ được biết về những tội ác của ĐCSTQ và thoái Đảng và các tổ chức liên đới của nó.

Giúp mọi người thoái Đảng với tâm từ bi

Đầu năm 2020 với con số nhiều người chết vì virut Trung Cộng đã khiến bà Lý ở Đài Bắc lo lắng. Bà quyết định dành thời gian để thức tỉnh lương tri của mọi người và giúp họ thoái Đảng.

Có lần, bà Lý nói chuyện với một nữ doanh nhân, người đó đã nói rằng bà thấy được sự tà ác của ĐCSTQ qua công việc kinh doanh của mình. Khi bà Lý bảo bà ấy rằng thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo thì người phụ nữ đó đã đồng ý. Nhưng khi bà Lý nói rằng thoái Đảng có thể vô hiệu hóa lời thề mà bà đã từng thề là cống hiến cả cuộc đời của bà cho Đảng khi vào Đảng, thì bà ấy không nói gì cả. Thay vì ép bà ấy, bà Lý đã động viên bà ấy đọc thêm những tài liệu thông tin về Đại Pháp.

Ngoài mong đợi, người phụ nữ đó đã hỏi rằng: “Chị có biết là sự kiện ở Quảng trường Thiên An Môn trước kia cũng là một vụ thảm sát không?” Bà Lý nói rằng: “Tôi biết. Chị thấy không, ĐCSTQ đã giết quá nhiều người. Đó là lý do vì sao có nhiều người thoái Đảng như vậy. Thiện ác hữu báo mà. Nếu chị thoái Đảng, đến khi nó sụp đổ trong tương lai thì chị sẽ không bị chịu trách nhiệm cho tội ác của nó nữa.” Nghe thấy vậy, người phụ nữ đã đồng ý thoái Đảng.

Thức tỉnh lương tri của người Trung Quốc

Khi các học viên gọi điện thoại về Trung Quốc, họ thường gặp phải những người bị ĐCSTQ đàn áp thông qua các cuộc vận động chính trị. Một vài người cảm thấy bất lực trong khi những người khác lại dự đoán ĐCSTQ sẽ sụp đổ.

Bà Hoàng đến từ huyện Miêu Lật bắt đầu tu luyện Đại Pháp vào năm 2003. Bà nói: “Trước khi tu luyện, tôi đã mắc tất cả các loại bệnh tật. Nhờ tu luyện Đại Pháp, tôi có sức khỏe tốt, sống một cuộc sống hài hòa và có một sự nghiệp tốt.“

Ngoài việc trông cửa hàng của mình và chăm sóc cô cháu gái mỗi ngày, bà Hoàng giảng chân tướng cho mọi người trên mạng internet. “Trong quá trình này, tôi ngộ ra rằng mọi người không kể giàu nghèo, tất cả đều cần biết chân tướng. Miễn là có cơ hội, tôi sẽ không bỏ sót họ.”

Có một lần bà gặp phải một người nói rằng: “Tôi cá rằng chắc hẳn chị đã gặp phải nhiều sự phản đối. Dưới sự tẩy não của ĐCSTQ thì tất cả các kênh truyền thông đều phát lại điều Đảng nói. Người Trung Quốc đã bị lừa dối. Họ thiếu cảm nhận về dân chủ và phải sống dưới áp lực cực lớn do chế độ độc tài của ĐCSTQ. Tất cả những gì chúng ta có thể làm là chờ đợi, trong khi các vị là những chiến binh và các vị cố gắng không ngừng nghỉ phơi bày ĐCSTQ. Trên con đường tiến về tự do và dân chủ của Trung Quốc, các vị đóng một vài trò quan trọng. Sống dưới chế độ độc tài của ĐCSTQ là một điều bất hạnh của tôi, nhưng tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Tôi chỉ có thể đặt hy vọng lên thế hệ tiếp theo mà thôi.”

Khi bà Hoàng khuyên ông ấy thoái Đảng thì ông ấy có vẻ không muốn, mặc dù ông ấy nói rằng ông ghét ĐCSTQ từ tâm can. Bà Hoàng giải thích cho ông chi tiết hơn: “Tôi là một tình nguyện viên, tôi dành thời gian rảnh của mình để truyền chân tướng với hy vọng rằng mọi người sẽ trân quý nó. Nghĩa là tôi không thật sự muốn ông lỡ cơ hội này, nếu không ông sẽ hối tiếc mãi.”

Đầu dây bên kia trả lời: “Tôi đã gia nhập Đội thiếu niên Tiền Phong. Chị có thể giúp tôi thoái nó được không?” Bà Hoàng không chỉ giúp ông ấy thoái mà còn bảo ông ấy thành tâm niệm cửu tự chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân Thiện Nhẫn hảo,” sẽ được Thần bảo hộ.

Một người khác mà bà Hoàng gặp trên mạng nói với bà rằng ông ấy biết ĐCSTQ đã đàn áp Đại Pháp. Ông ấy nói rằng gia đình của ông ấy đã từng bị ĐCSTQ liệt vào thành phần địa chủ và rằng Đảng đã phá hủy gia đình ông và giết ông bà của ông ấy. Sau khi bà Hoàng giúp ông thoái Đảng, bà đã gửi cho ông vài bức ảnh người dân trên toàn thế giới tu luyện Đại Pháp và cuộc đàn áp xảy ra ở Trung Quốc. Để đáp lại, ông ấy gửi cho bà những bức ảnh mà ĐCSTQ đã đàn áp người dân thường như thế nào.

Ông ấy nói rằng: “Những người có kiến thức về lịch sử đều biết rằng bất cứ nơi đâu mà chế độ Đỏ có mặt thì nơi đó đầy bạo lực và khủng bố. Điều mà khiến tâm tôi đau đớn nhất chính là chúng che mắt người dân, bịt tai, bịt miệng họ. Không kể tôi đã cố gắng đến mức nào nhưng tôi không thể thay đổi quan điểm của một vài người về điều đó. Giờ đây với khó khăn nội tại của nó và tham nhũng tràn lan thì tôi biết nó sắp sụp đổ rồi. Tất cả chúng ta nên đợi cái ngày đó đến thôi.”

Người dân mong mỏi nhận chân tướng

“Tôi không biết dùng máy tính. Tôi bắt đầu lệnh sao chép và dán, và sau đó tôi học cách đánh máy. Ban đầu tôi đánh máy khá chậm. Qua việc kiên trì học thì chiếc máy tính này đã trở thành Pháp khí của tôi rồi,” bà Tạ đến từ thành phố Tân Đài Bắc đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 18 năm nói. Bà gọi điện thoại về Trung Quốc như là một thành viên trong Nhóm gọi điện thoại Toàn cầu để giải cứu các học viên bị đàn áp ở Trung Quốc và khuyên cảnh sát, và các thành viên trong Hội đồng những vấn đề pháp lý và chính trị và các thẩm phán dừng tham gia vào cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ.

Bà nói rằng: “Các học viên từ nhóm giải cứu của chúng tôi hàng ngày đã thức tỉnh lương tri của người dân. Chúng tôi không hề nghỉ ngơi.” Bà nói một vài người làm cho những tổ chức mà tham gia vào cuộc đàn áp đã rất lo lắng khi biết được chân tướng.

Bà Tạ có lần đã gọi điện cho Phó đồn cảnh sát thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông. Ông ấy lắng nghe 14 phút. Bà Tạ nói: “Cái chính quyền này sắp sụp đổ rồi. Có một tài liệu nội bộ 30.000 từ tiết lộ rằng ĐCSTQ đã ở thời kỳ đỉnh điểm nguy hiểm rồi và có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Một cuộc điều tra nội bộ cũng phát hiện rằng 85% các quan chức cấp cao ở Trung Quốc đã sẵn sàng trốn sang các nước khác. Thậm chí trong chính hệ thống ĐCSTQ thì những người này đã không còn tin vào Cộng sản nữa rồi.”

Bà nói thêm: “Với sự tham nhũng lan tràn vào tận cốt cán của chính quyền này, thì nó không thể có cách nào đem lại sự an ninh xã hội và phúc lợi xã hội. Mọi người thường cảm thấy bất an, lo lắng, không hài lòng và bất lực. Nếu ông biết có bao nhiêu quan chức ĐCSTQ đã cho con cái và tài sản của họ ra nước ngoài thì ông có thể hiểu được mức độ tự tin của các quan chức cấp cao vào cái chính quyền này như thế nào.”

Bà khuyên vị cảnh sát vào trang web không bị kiểm duyệt. Ông ấy bảo bà Tạ nhắc lại và ghi chép cẩn thận. Bà Tạ gợi ý rằng ông nên đọc tờ báo Epoch Times để có được thông tin chân thực và nói cho ông biết rằng việc ĐCSTQ che đậy về sự bùng phát của virut corona đã gây ra rất nhiều cái chết. Bà cũng nói về những cuộc vận động chính trị của ĐCSTQ đã giết chết nhiều người Trung Quốc. Vị cảnh sát nói rằng ông ấy cũng biết về những vụ việc như thế và cứ nhắc bà Tạ gửi cho ông ấy trang web của Epoch Times và nói thêm rằng ông ấy sẽ lên mạng để thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Bà Tạ cũng nhắc nhở ông giúp gia đình thoái Đảng. Ông ấy đã đồng ý. Cuối cùng, bà Tạ đã bảo ông ấy thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân Thiện Nhẫn hảo” sẽ gặp được may mắn. Ông ấy cũng đồng ý.

Bà Tạ nói rằng: “Tôi có thể hiểu rằng, bị ĐCSTQ lừa dối quá lâu, người dân đang mong được thoát khỏi sự phong tỏa mạng Internet để biết được chân tướng.”

Vẫn cứu người khi bị chế nhạo

Các học viên cũng gặp phải những người mà có thành kiến sâu sắc do tuyên truyền của ĐCSTQ và mắng chửi các học viên. Tuy nhiên, thay vì nổi tâm oán hận, các học viên đã dùng tâm từ bi của mình để giúp họ thay đổi quan niệm và vẫn giúp họ thoái Đảng.

Bà Dư đến từ thành phố Đào Viên đã nói chuyện với người Trung Quốc trong thời gian dài. Bà nói rằng: “Trong 20 năm vừa qua, tôi không thể nhớ nổi có bao nhiêu người Trung Quốc đại lục đã hỏi xin tôi sách Đại Pháp điện tử, video hướng dẫn luyện công và nhạc luyện công. Họ gồm có đủ loại người, thậm chí cả tù nhân và cảnh sát. Sau khi một cảnh sát bắt đầu tu luyện Đại Pháp, anh ấy đã làm được cả việc giúp giải cứu các học viên bị giam giữ phi pháp vì đức tin của họ. Một bác sỹ bắt đầu tu luyện Đại Pháp nói với bệnh nhân của ông ấy rằng: “Pháp Luân Đại Pháp là tốt!”

Bà Dư nói: “Giảng chân tướng cho mọi người giống như đi vân du vậy, vì bạn sẽ gặp phải đủ loại khảo nghiệm tâm tính.” Ví dụ, vài người quan niệm rằng tất cả những chỉ trích về ĐCSTQ chính là tấn công vào dân tộc Trung Hoa. “Họ nghĩ bạn không yêu nước và vô cùng giận dữ đến mức mà có thể đánh bạn. Một lần, khi người chồng đang mắng chửi tôi thì bà vợ đột nhiên giật lấy điện thoại của ông ấy và bắt đầu mắng chửi.” Bà Dư nhớ lại những gì có trong tâm, tự bảo rằng bà vẫn muốn cứu ông ấy như thế nào, và kiểm tra độ từ bi của bà. “Những lúc đó, các vị Thần đang quan sát chúng ta,” ông nói.

Một học viên khác, bà Quách nói rằng trước kia khi bà gặp phải những ai mà im lặng thì bà sẽ cúp máy. Giờ bà đã thay đổi cách tiếp cận để tiếp tục nói được càng nhiều càng tốt. Có vài lần, người nghe ban đầu im lặng nhưng khi bà nói về chủ đề mổ cướp nội tạng sống thì người nghe đột nhiên bắt đầu nói chuyện và quyết định thoái Đảng. Một lần khác, bà Quách cứ hối thúc người nghe nói gì đó. Cuối cùng bà Quách phải nói: “Tôi sẽ cúp máy sớm thôi nếu quý vị không muốn nói gì cả.” Người kia bắt đầu nói và cuối cùng đồng ý thoái Đảng.

Một lần khác, khi cuộc gọi đã thông nhưng người đầu dây bên kia vẫn im lặng. Bà Quách bắt đầu nói về việc thoái Đảng. Nhưng sau một hồi mà họ vẫn im lặng. Bà Quách nói rằng: “Tôi biết quý vị đang lắng nghe tôi nói. Quý vị có biết vì sao tôi gọi cho quý vị không? Là vì tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Đại Pháp dạy tôi tu tâm tính và làm những việc có ích cho người khác. Đối với những công dân bình thường như chúng ta thì biết được chân tướng và thoái Đảng là rất quan trọng. Đó là vì sao tôi gọi điện cho quý vị.” Ngay lập tức người kia bắt đầu nói, nhưng tất cả những gì ông ấy nói thì đều là lăng mạ Đại Pháp do ông ấy đã bị tuyên truyền của ĐCSTQ lừa dối. Sau khi bà Quách giúp ông ấy hiểu ra thì bà nói: “Tôi hy vọng rằng ông sẽ biết được chân tướng và gặp thiện báo.” Không ngờ rằng ông ấy nói nhỏ với bà Quách: “Tôi cũng có thể học Đại Pháp được không?”

Cùng phối hợp để cứu người

Các học viên cả trong và ngoài Trung Quốc có cùng ước nguyện truyền chân tướng và thức tỉnh lương tri của nhiều người hơn nữa. Một vài người đã nói chuyện với những học viên khác nhau. Vì tất cả các học viên đều từ bi với họ nên cuối cùng họ đã quyết định thoái Đảng.

Có một lần ông Châu gọi điện cho trưởng đồn cảnh sát, người mà đang dự định chuyển một học viên sang trung tâm tẩy não sau khi ông ấy miễn nhiệm. Ông Châu hỏi qua điện thoại rằng: “Ông có học viên như thế như thế ở đồn của ông không? Ông hãy thả họ ra.” Vị trưởng đồn trả lời: “Không phải việc của ông” và dập máy. Ông Châu nhanh chóng đưa đố điện thoại đó cho một học viên khác. Mặc dù ông ấy lờ đi các cuộc gọi hoặc dập máy ngay lập tức, nhưng học viên đó vẫn được thả.

Ông Châu nói rằng các cảnh sát đã bị răn đe đừng đàn áp học viên đó nữa vì họ biết các cuộc gọi là từ hải ngoại và họ biết mục đích cuộc gọi là gì.

Bà Lý gặp một thanh niên, người này lần đầu tiên nhìn thấy tài liệu Đại Pháp do một học viên đã bặt vào trong giỏ xe đạp của cậu ấy. Ngay khi cậu ấy gặp được bà Lý thì cậu ấy đã quyết định thoái Đảng. Bà Lý nói rằng: “Tôi rất xúc động. Tôi cảm thấy rằng chúng tôi và các học viên ở Trung Quốc Đại lục là một chỉnh thể. Phối hợp với các học viên ở Trung Quốc để cứu người thì giống như cuộc chạy đua tiếp sức vậy.

Giúp người dân thoái Đảng

Bà Dư nói rằng: “Một hôm điện thoại bàn nhà tôi reo lên. Người gọi từ Trung Quốc và cô ấy nói rất chân thành ‘Chị ơi, cuối cùng chúng em cũng tìm thấy chị rồi!’” Phản ứng của cô ấy khiến bà Dư có chút e dè. Người gọi tiết lộ rằng 10 năm trước, chồng của cô đã nói chuyện với bà Dư trên mạng và bắt đầu tu luyện Đại Pháp. Hồi đó hai người cũng đi thăm quan ở Đài Loan và họ cũng xem biểu diễn Shen Yun trong chuyến đi đó. Người vợ đang gọi cho bà Lý để cảm ơn bà ấy.

Hồi đó họ chưa cưới nhau, nhưng sau khi cưới thì người vợ cũng bắt đầu tu luyện Đại Pháp. Hồi đó, bà Dư gửi cho họ một cuốn sổ nhỏ, trong đó bà chép tay tất cả các bài thơ Hồng Ngâm. Người chồng trân quý những lời dạy trong đó đến nỗi mà anh ấy luôn mang theo mình hàng ngày.

Một lần khác, sau khi bà Dư luyện công buổi sáng xong thì bà thấy một ai đó chào bà trên mạng. Bà Dư nói với ông ấy: “Hãy nhớ trả lời tin nhắn của tôi nhé.” Đến trưa, ông ấy nhắn lại: “Xin hãy giúp tôi thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Xin cảm ơn!”

Sau đó, người này cho biết ông còn có 5 đứa con. Bà Dư nhanh chóng bảo ông ấy hỏi từng cháu xem có muốn thoái không. Ông ấy không nhắn lại cho bà Dư nhưng sau đó nói với bà ấy: “Tất cả các cháu đều đồng ý.” Sau đó bà Dư nhắc ông ấy hỏi cả bà vợ nữa. Tổng cộng 7 người trong gia đình ông ấy đã thoái Đảng.

Bà Dư cảm thấy trước kia ông ấy đã học Đại Pháp rồi. Hóa ra là ông ấy đã cho sách đi. Khi bà Dư hỏi: “Giờ ông có cần sách không?” ông ấy đáp: “Có chứ.”

Kết luận

Những câu chuyện này cho thấy các học viên đã bảo trì tâm từ bi của mình cho dù tín ngưỡng của họ bị đàn áp. Chúng ta hy vọng rằng người dân ở Trung Quốc hãy trân quý những cuộc gọi mà họ nhận được từ các học viên và hãy quyết định đứng về phía chính nghĩa của lịch sử.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/25/416997.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/2/189680.html

Đăng ngày 03-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share