Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại Vancouver, Canada

Bà Vương, một học viên Pháp Luân Công 80 tuổi, lâu nay vẫn phơi bày những tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), và giúp các cư dân nhập cư người Trung Quốc thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Bí thư Đảng thoái ĐCSTQ

Bà Vương thường giúp mọi người thoái xuất khỏi ĐCSTQ tại một khu chợ địa phương. Nhiều người đã trở thành bạn của bà. Nếu vài ngày không thấy bà Vương, là họ đã hỏi các học viên Pháp Luân Công khác xem bà đã đi đâu rồi.

Một người đàn ông nói với bà Vương rằng ông từng là một bí thư của ĐCSTQ trong một doanh nghiệp Trung Quốc. Ông thường trò chuyện với bà Vương, nhưng không thoái ĐCSTQ khi bà đề cập đến việc này. Ông cho hay: “Tôi không còn ở trong hệ thống của ĐCSTQ nữa rồi, và tôi cũng chẳng làm điều gì xấu cả. Tại sao tôi lại phải thoái?” Nhiều năm qua, ông đều trả lời như vậy.

Trong một ngày Tết, bà Vương tới khu chợ để giúp mọi người thoái Đảng, dù cho trời mưa. Người đàn ông này cũng tình cờ có mặt ở đó. Từ xa, ông đã chào bà Vương: “Chà! Bác tận tâm thật đấy! Thời tiết xấu vậy mà không thể ngăn nổi bác! Cũng chẳng có ai bảo bác đến đây cả.”

Bà Vương đáp: “Ông là lý do khiến tôi đến đấy. Lâu thế rồi mà ông vẫn không chịu thoái Đảng. Mau hủy bỏ lời thề đó đi – mọi người đều phải thề hiến dâng mạng sống của mình cho chủ nghĩa cộng sản khi gia nhập ĐCSTQ.” Người đàn ông nói: “Được rồi! Hôm nay tôi sẽ thoái!”

Giám đốc một cơ quan thuộc văn phòng Chính phủ thoái ĐCSTQ

Bà Vương còn gọi điện về Trung Quốc để giúp mọi người thoái khỏi các tổ chức cộng sản mà họ đã từng gia nhập.

Một lần, bà Vương gọi cho giám đốc của một cơ quan chính phủ Trung Quốc và nói với ông về việc cấm nhập cảnh cho đảng viên ĐCSTQ vào Hoa Kỳ, cũng như việc ĐCSTQ bưng bít thông tin về đại dịch. Bà Vương khuyên ông nghĩ đến hậu quả cho bản thân và con cái về lâu dài. Người giám đốc này nói: “Tôi nghe nói rồi, nhưng tôi đang làm việc trong hệ thống của nó, vì thế tôi không có lựa chọn nào khác.”

Bà Vương nói: “Ông có đường thoát đấy. Hơn 300 triệu người đã thoái xuất khỏi các tổ chức cộng sản. Đó là lý do vì sao tôi lại gọi cho ông ngày hôm nay. Ông biết điều gì là tốt nhất cho bản thân mình mà.”

Người giám đốc nói rằng những lời của bả Vương là có lý. Lúc bà nói với ông về việc ĐCSTQ đã bức hại các học viên Pháp Luân Công, những người sống chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn, và khuyên ông hãy tránh xa những tội ác của ĐCSTQ, người đàn ông này liền đồng ý thoái Đảng. Ông đã chân thành cảm ơn bà Vương đã gọi cho mình và nhắc bà hãy cẩn thận.

Quan chức Tân Hoa Xã thoái ĐCSTQ

Một hôm, bà Vương gọi điện đến Tân Hoa Xã. Một vị quan chức đương nhiệm nghe máy. Bà Vương đã nói cho vị quan chức này biết về các biện pháp trừng phạt của chính phủ Mỹ đối với các quan chức của ĐCSTQ, và hơn 300 triệu người đã lựa chọn tương lai tươi sáng cho bản thân khi thoái xuất khỏi các tổ chức cộng sản này.

“ĐCSTQ đang sụp đổ như con tàu đang đắm vậy. Đừng ở trên con tàu này thêm nữa. Mau rời đi thôi”, bà Vương giải thích. Vị quan chức này tiếp tục lắng nghe, nhưng không nói gì cả.

Bà Vương nói tiếp: “Thoái xuất khỏi các tổ chức cộng sản này không phải chỉ là làm trên danh nghĩa. Đó là thoát xuất thực sự. Ông là một quan chức cấp cao. Nhiều người tin vào ông. Ông biết những gì là tốt cho gia đình và bản thân mình mà.” Vị quan chức này đã đồng ý thoái sau khi nghe được điều này.

Bà Vương nói với vị phóng viên rằng bà đã nói chuyện với rất nhiều quan chức Trung Quốc. “Tôi có thể nói rằng họ đã biết đến phong trào thoái Đảng và biết tôi đang nói điều gì. Rất ít người tranh luận với tôi. Hầu hết họ đều sẵn sàng thoái khỏi bất kỳ tổ chức cộng sản nào mà họ đã từng gia nhập. Tôi có cảm nhận được rằng họ đã biết việc ĐCSTQ sẽ sớm sụp đổ.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/22/421216.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/26/191128.html

Đăng ngày 01-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share