Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-01-2021] Tôi nhận thấy một đồng tu có chấp trước vào tình mạnh mẽ với con cái của cô ấy nên tôi đã chỉ ra điều đó cho cô. Cô không vui và không muốn lắng nghe.

Cô ấy đã giúp tôi khi tôi gặp khổ nạn vì vậy tôi cảm thấy mình nợ cô ấy. Tôi lo lắng rằng chúng tôi sẽ không còn là bạn và cô ấy sẽ không giúp tôi nữa. Tôi cảm thấy hối tiếc vì đã nói điều đó và tự trách bản thân.

Cảm giác tự trách bản thân bủa vây khiến tôi cuộn mình trong đau khổ. Cảm giác đau khổ mạnh mẽ đến mức tôi gần như có ý muốn ngừng tu luyện. Khoảnh khắc khi đầu tôi gần chạm vào tấm nệm ngồi, tôi chợt nhận ra rằng tâm tự trách và hối hận không phải là cảm xúc đúng đắn. Nếu tôi mắc sai lầm, tôi có thể chính lại bản thân và làm tốt hơn trong lần sau.

“Tại sao tôi lại chìm trong hối hận và tự trách bản thân?” Ngay khi câu hỏi đó hình thành trong đầu tôi, tôi đã thấy cảnh tượng ở không gian khác.

Tôi ở trên bãi biển vào ban đêm nhìn ra đại dương bao la. Nhưng mặt nước rất êm ả, lặng lẽ và có dầu, nó nhanh chóng bao quanh tôi. Giữa làn nước đen ngòm, một cái đầu nhỏ nổi lên với hai con mắt gian xảo lén lút quét ngang trái phải. Rồi đột nhiên nó phát hiện thấy tôi đang theo dõi. Nó có vẻ sốc, nhanh chóng và lặng lẽ trượt trở lại dưới mặt nước. Trong không gian này, cơ thể tôi cảm thấy bình thường trở lại.

Tôi tin rằng Sư phụ đã nhìn thấy chính niệm của tôi và loại bỏ vật chất xấu trong không gian khác cho tôi. Con xin cảm tạ Sư phụ!

Viết ra kinh nghiệm này, tôi muốn nhắc nhở các đồng tu rằng những cảm xúc không đúng đắn này không phải là chân ngã của chúng ta. Những sinh mệnh phụ diện được ngụy trang dưới dạng suy nghĩ của chúng ta và cố gắng kiểm soát chúng ta. Tôi hy vọng các học viên khác có thể nhận ra rằng những suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực này không phải là của bản thân và dứt khoát phải tiêu trừ chúng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/14/418501.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/28/190139.html

Đăng ngày 05-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share