Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 12-11-2020] Tôi là một đệ tử Đại Pháp đã 88 tuổi. Trước khi tu luyện, tôi từng vài lần đứng trước bờ vực sinh tử vì bị phong thấp từ đầu đến chân, bệnh vảy nến nghiêm trọng, lục phủ ngũ tạng dường như không có chỗ nào khoẻ mạnh, ngoài ra tôi cũng bị bệnh thận bẩm sinh, mất ngủ, mắt loà, mấy chục năm bị đau răng, v.v. Tất cả thuốc thang đều vô dụng. Tôi đã thử nhiều môn khí công, còn chiêu mời phụ thể. Năm 1997, tôi may mắn gặp được Pháp Luân Đại Pháp, Sư phụ đã cải biến hết thảy cho tôi, cứu sống tôi. Những bệnh tật nghiêm trọng, sau khi tôi tu luyện một thời gian ngắn, đã biến mất từ lúc nào không hay.

Tháng 7 năm 1999, ác đảng Trung Cộng bắt đầu điên cuồng đàn áp Pháp Luân Công. Dưới áp lực về đủ loại phương diện, tôi đã trái với lương tâm mà ký tên. Sau đó, các bệnh cũ của tôi lại tái phát, tôi liên tục gặp ác mộng, thấy mình đang lang thang trong địa ngục. Tôi hiểu được bản thân đã phạm sai lầm lớn, có lỗi với Sư phụ, sau đó tôi đã viết nghiêm chính thanh minh, tu luyện lại từ đầu. Chỉ cần có cơ hội, hễ gặp người khác tôi liền giảng chân tướng, phát tài liệu, kể cả khi có người thân ở đó. Người trong gia đình và ở cơ quan của tôi nhiều lần bị cảnh sát đe dọa, bản thân tôi cũng nhiều lần thoát hiểm trở về nhà, nhưng thường xuyên bị bắt giam phi pháp trong ba, bốn ngày… Người nhà tôi bị liên lụy rất khổ sở, nên đã tạo áp lực với tôi, quản tôi rất chặt. Đặc biệt trong tình hình dịch bệnh virus Trung Cộng (viêm phổi Vũ Hán), tôi bị người thân khoá ở trong nhà.

Vì bản thân tôi lý giải Pháp không sâu, khi gặp bức hại và ngăn cản, liền dùng văn hoá đảng để tranh đấu. Thời gian dịch bệnh không được ra ngoài, tôi và người nhà phát sinh mâu thuẫn, cử chỉ ngôn hành dần dần rời xa Pháp mà không ý thức được. Sau một thời gian, thân thể tôi xuất hiện trạng thái bất chính: Đầu lệch sang bên phải không thẳng lên được, hai vai rụt lại, toàn bộ cơ thể cũng lệch sang bên phải, đầu óc không thanh tỉnh; trên cổ có hai cái u lớn như lòng đỏ trứng; bụng trương lên, xuất hiện màu xanh, bên trong như bị một cái cốc giác hơi hút vào rất khó chịu, gập cả người xuống; da trên người bị bong tróc từng lớp; trong lỗ tai mọc mụn nhọt; chân tay biến dạng, đốt ngón tay sưng lên… toàn thân biến thành dị dạng.

Tôi không ngừng thuyết phục người nhà, sau đó người nhà đã cho đồng tu tới nhà tôi. Có cơ hội giao lưu cùng đồng tu, tư tưởng của tôi đột nhiên thoáng đãng hơn. Tôi càng tiếp xúc nhiều với đồng tu, qua giao lưu đã có lý giải rõ ràng với các pháp lý của Sư phụ. Tôi hối hận quá khứ đã không tuân theo yêu cầu của Sư phụ mà làm, chỉ quan tâm đến cảm nhận của bản thân, không nghĩ tới người khác, ngôn hành không theo yêu cầu của Đại Pháp, không duy hộ Pháp tốt, càng không chứng thực Pháp tốt, chẳng những không cứu được người nhà, còn khiến người nhà bất kính với Đại Pháp. Tôi cảm thấy vô cùng có lỗi với Sư phụ, có lỗi với người nhà. Sau vài ngày học Pháp và giao lưu, quan niệm của tôi đã chuyển biến, tâm oán hận trong lòng không còn. Pháp lý đã giúp tôi hiểu được mục đích của tu luyện, hiểu được thế nào là tu luyện.

Tôi nằm mơ cũng không ngờ rằng, tôi có thể chứng kiến và cảm nhận được Sư phụ đã điều chỉnh thân thể cho tôi. Từ ngày 1 tháng 7, cho đến nay đã ba tháng, tôi như được thay da đổi thịt. Tôi cải biến mỗi ngày, từ thân thể đến nội tâm. Đầu, thân thể, tay chân, ngay cả da, xương trên mặt cũng thay đổi, tự bản thân có thể cảm thụ được, nhìn thấy được. Đồng tu ở bên cạnh cũng nhìn thấy được, chỉ là không nhìn thấy Sư phụ. Trong quá trình điều chỉnh, tôi hai lần nhìn thấy Sư phụ cười với tôi, lúc ấy tôi xúc động rơi lệ, cúi người khấu đầu trước Sư phụ, cảm tạ Sư phụ!

Đồng tu đã giúp tôi quay hơn 10 đoạn video, tự tôi xem mà cảm thấy vô cùng thần kỳ! Tôi có thể cảm nhận được thân thể đau, tê, nóng, ngứa, nặng, kim châm… toàn thân có năng lượng bao trùm. Xương khớp được nắn chỉnh lại, còn có thể nghe thấy tiếng động, cảm nhận được tay, ngón tay, chân, ngón chân được kéo thẳng lại, động tác rất mạnh, từ ngoài vào trong, lục phủ ngũ tạng cũng rung động. Những thứ mơ hồ trong tư tưởng cũng bị trục xuất ra ngoài, đầu não trở nên thanh tỉnh; thính giác và thị giác khôi phục rất nhiều, giao tiếp với mọi người không còn khó khăn; đầu được chỉnh lại ngay ngắn, cổ dựng lên, hai khối u trên cổ cũng biến mất, lỗ tai sạch sẽ; thân thể thẳng trở lại, bụng nhỏ lại, những thứ bên trong cũng biến mất, màu xanh lúc đầu biến thành trắng, chỗ lồi ra hai bên thu lại, cân nặng tăng lên; ngón tay đã có thể duỗi thẳng, không còn khe hở, đốm đồi mồi trên da tay hầu như biến mất, tay trở nên rất đẹp.

Những chuyển biến của tôi khiến người nhà vô cùng phấn khích, vui mừng. Tất cả đều quên đi chuyện không vui trong quá khứ, cả nhà hoà thuận, mọi người cảm tạ Pháp Luân Công! Nghe được những lời này, tôi vô cùng vui mừng. Càng vui hơn là, trước kia tôi muốn họ cùng tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, họ không nghe; giờ đây họ cũng muốn học muốn luyện, con gái tôi đã học xong bốn bài công pháp.

Đây không phải lần đầu Sư phụ điều chỉnh thân thể cho tôi. Có một lần vào năm 2014, tôi không thể ăn cơm, bụng biến thành màu đen, dạ dày như muốn nổ tung, trướng lên, xuất huyết. Tôi nôn ra máu từng ngụm, người nhà bắt tôi đi bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ nói: “Dạ dày có lỗ thủng, cần phẫu thuật.” Tôi không đồng ý, biết rõ đây là giả tướng. Tôi nói với người nhà: “Việc tôi đến bệnh viện đã là sai, càng không thể làm phẫu thuật.” Người nhà đành mua cho tôi rất nhiều loại thuốc nhập ngoại. Bởi vì không phóng hạ được chấp trước với tình thân quyến, tôi thuận theo họ, uống thuốc mấy ngày, bệnh tình ngày càng nghiêm trọng. Tôi không thể tiếp tục uống thuốc, liền đặt thuốc ở dưới lưỡi, sau đó nhổ ra. Một hôm, cháu trai nói với tôi: “Bà không được uống thuốc. Sư phụ nói với cháu, trong tháng 11 Sư phụ sẽ làm phẫu thuật cho bà, nhưng không biết là ngày nào.” Lần này tôi càng thêm kiên định, tôi biết Sư phụ mượn lời của cháu trai để điểm hóa tôi. Quả thật đến một ngày nọ trong tháng 11, trong mơ tôi thấy Sư phụ làm phẫu thuật cho tôi. Trên thận, trên dạ dày, Sư phụ cắt xuống từng mảng, từng mảng màu đen, chỗ thủng cũng cắt xuống, lại đổi cho tôi một quả thận. Tôi vội vàng nói: “Con xin cảm tạ Sư phụ!” Ngày hôm sau, tôi đã khỏi hoàn toàn. Tôi nói sự thật với người nhà, tôi không uống thuốc đã khỏi rồi, lấy thuốc ra cho họ xem. Lần đó họ vẫn chấp mê bất ngộ, đã bị tà đảng lừa dối quá nặng. Nhưng sự hồi phục gần đây của tôi đã khiến họ minh bạch hoàn toàn.

Tôi chân thành mong các đồng tu tiếp thụ giáo huấn này, học Pháp nhiều, học Pháp tốt, không đi đường vòng như tôi. Nhất định phải hiểu rõ mục đích của tu luyện, vì sao phải tu luyện, tu luyện như thế nào, không phụ lòng Sư phụ đã từ bi khổ độ chúng ta.

Con xin cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn các đồng tu!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/12/师父给我调整身体-414374.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/14/189916.html

Đăng ngày 04-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share