Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-01-2021] Vào một buổi sáng nọ cách đây vài hôm, như thường lệ, tôi đạp xe ra ngoài để giảng chân tướng và cứu người. Trời có tuyết rơi và đường trơn, do không chú ý nên tôi đã bị ngã, cú ngã khá nặng.

Tôi ngồi trên mặt đường và nghĩ: “Ta là người tu luyện, không sao cả, ta phải cứu người.” Tôi đã đứng dậy hoạt động một chút. Mặc dù chân có bị đau nhưng tôi vẫn có thể đạp xe được, vì vậy tôi tiếp tục đi. Tôi đã đạp xe loanh quanh hơn một giờ và giúp được tám người thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó.

Về đến nhà chưa được bao lâu tôi nhận được một cuộc điện thoại, người gọi muốn chồng tôi đi lấy nước khoáng. Lúc đó anh ấy đang nấu ăn, vì vậy tôi nói để tôi đi.

Vừa mặc quần áo xong và chuẩn bị ra khỏi nhà, chồng tôi nói rằng tối hôm đó anh sẽ giao nước cho anh Đường. Nghe xong tôi nghĩ nếu số nước này không dành cho chúng tôi thì tôi không muốn ra ngoài. Tôi thay quần áo và nói với chồng rằng ban nãy tôi bị ngã và chân vẫn còn đau nên tôi sẽ không đi lấy nước.

Thực ra chân tôi không bị sao cả, nhưng nó bắt đầu đau ngay sau khi tôi nói xong câu chuyện với chồng. Cơn đau ngày càng dữ dội và tôi không thể nào chịu nổi. Cả hai đầu gối của tôi sưng lên và đau nhức không chịu được.

Sau đó tôi biết mình đã sai, liền nhanh chóng hướng nội.

Sư phụ giảng:

“Tôi còn muốn bảo chư vị, bản tính thực chất từ trước của chư vị được kiến lập trên cơ sở vị ngã vị tư, từ nay trở đi chư vị làm các việc thì trước hết phải nghĩ đến người khác, tu thành bậc Chính Giác vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã, thế nên từ nay trở đi chư vị làm gì nói gì đều phải vì người khác, và nghĩ đến cả vì người đời sau nữa!“ (Phật tính vô lậu, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Tôi sẵn sàng đi lấy nước nếu đó là lấy cho gia đình tôi, nếu không tôi sẽ không đi. Không phải tôi đang ích kỷ sao? Tôi chân thành nói với Sư phụ: “Con xin lỗi, con sai rồi!”

Ngay sau khi tìm ra thiếu sót của mình, cơn đau đã giảm bớt và tình trạng sưng tấy cũng dần thuyên giảm. Sáng hôm sau tôi đã có thể nấu ăn, và bây giờ có thể đi xe đạp.

Sư phụ giảng:

“Tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Tôi cảm thấy Sư phụ đã lấy đi một số vật chất xấu sau trải nghiệm này. Tôi ngộ được rằng ý niệm của một người tu luyện là vô cùng quan trọng. Một người phải thực tu nếu muốn đề cao tầng thứ.

Sư phụ giảng:

Thực tu

Học Pháp đắc Pháp

Tỉ học tỉ tu

Sự sự đối chiếu

Tố đáo thị tu

Diễn nghĩa:

Tu thật sự

Học Pháp được Pháp

So sánh việc học việc tu với nhau

Mọi việc cứ thế mà đối chiếu

Làm đến thế tức là tu

Tôi sẽ tiếp tục chính lại bản thân và hành xử như một học viên Đại Pháp. Tôi muốn làm ba việc tốt hơn nữa và trợ Sư Chính Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/9/418131.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/20/189998.html

Đăng ngày 04-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share