Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-02-2021] Nhà tù Nữ Thành phố Thành Đô ở tỉnh Tứ Xuyên đã tra tấn và cố gắng buộc các học viên Pháp Luân Công từ bỏ đức tin của họ kể từ khi bắt đầu cuộc đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999. Những học viên kiên định với đức tin sẽ phải đối mặt với sự tẩy não cường độ cao và tra tấn về thể xác như: đứng trong thời gian dài, ngồi trên ghế đẩu nhỏ và làm cho lạnh cóng.

Ngoài tra tấn thể xác, nhà tù còn tra tấn tinh thần đối với các học viên. Họ buộc các học viên phải xem các video hoặc đọc các bài báo phỉ báng Pháp Luân Công và Nhà sáng lập Pháp Luân Công. Đây là những nỗ lực nhằm làm suy sụp và hủy hoại ý chí của các học viên.

Ngay cả sau khi các học viên bị cưỡng bức từ bỏ đức tin của mình, thì bức hại vẫn chưa kết thúc, các lính canh sẽ tiếp tục yêu cầu họ viết tám “báo cáo tư tưởng” mỗi tháng, nêu rõ họ đã quyết định ngừng tu luyện Pháp Luân Công một cách triệt để và kiên quyết như thế nào. Những người được coi là không đủ kiên quyết để từ bỏ Pháp Luân Công sẽ bị lạm dụng nhiều hơn.

Cô Thang Vân Hà, một cư dân thành phố Thành Đô, bị bắt vào ngày 26 tháng 10 năm 2016 và bị kết án 5 năm tù vào ngày 6 tháng 6 năm 2018. Cô bị đưa đến Đội 4 của Nhà tù Nữ Thành Đô vào ngày 7 tháng 11 năm 2018.

Ban đầu, lính canh cố gắng ép cô Thang viết tuyên bố từ bỏ đức tin của mình vào Pháp Luân Công nhưng không thành công. Sau đó, một số tù nhân đã viết bản tuyên bố này thay cho cô và buộc cô phải điểm chỉ lên đó.

Khi cô Thang vẫn từ chối từ bỏ đức tin của mình, các lính canh bắt đầu tra tấn cô. Cô Thang bị buộc phải đứng yên không cử động từ 6 giờ 20 phút sáng cho đến nửa đêm, liên tục trong 56 ngày. Các tù nhân đã giám sát cô Thang khi cô đang đứng. Nếu cô chỉ khẽ cử động, họ sẽ cuộn các cuốn tạp chí lại đập vào người cô, và dùng ngòi bút chọc vào tay cô.

Trong suốt 56 ngày này, quản giáo nghiêm cấm các tù nhân cùng phòng của cô Thang cho cô mượn giấy vệ sinh.

Bắt đầu từ giữa tháng 1 năm 2019, các lính canh đã gây thêm đau đớn cho cô Thang bằng cách sử dụng một phương pháp tra tấn mới. Họ buộc cô phải ngồi thẳng lưng trên một chiếc ghế đẩu nhỏ bằng lòng bàn tay, chỉ cao 10cm, không cử động từ sáng cho đến tối. Các lính canh cũng bắt cô đặt tay lên đầu gối trong khi ngồi.

d1098a47121e3ad07e891ad6d31291d0.jpg

Dụng cụ tra tấn: chiếc ghế đẩu cỡ lòng bàn tay

Bất chấp thời tiết lạnh giá, các lính canh không cho phép cô Thang mặc áo khoác hoặc các loại quần áo ấm khác. Vào tháng 2, một lính canh tên là Lưu Văn Chân phụ trách “chuyển hóa” cô Thang đã kéo dài thời gian bị tra tấn ngồi của cô. Bất kỳ cử động nhỏ nào của cô cũng có thể dẫn đến việc một tù nhân dội gáo nước lạnh vào người cô.

Bài liên quan:

Các nữ học viên bị tra tấn ở Nhà tù Nữ Long Tuyền


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/3/419474.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/15/190945.html

Đăng ngày 05-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share