Bài viết của đệ tử Đại Pháp Đại lục  

[MINH HUỆ 09-02-2021] Ôn Thần ở trên trời gọi là Thời dịch sứ quân. Ôn Thần chấp hành thiên mệnh gieo rắc bệnh dịch. Mỗi trận dịch bệnh của nhân loại đều có sự xuất hiện của Ôn Thần ở tại không gian khác.

1. Lần đầu nhìn thấy Ôn Thần

Tôi lần đầu nhìn thấy Ôn Thần là vào một buổi tối cuối tháng 2 năm 2020, đúng lúc Ôn Thần đang gieo rắc dịch bệnh, lúc sắp rời đi ông ấy đã nói chuyện với tôi: “Ta sẽ còn quay lại.” Lúc đó nhiều nơi ở Trung Quốc đang ở trong tình trạng phong tỏa và phòng dịch nghiêm ngặt. Những người bị cách ly bị đối đãi không khác gì phạm nhân. Tôi biết có người sau khi qua khỏi, tinh thần liền xuất hiện vấn đề. Vào năm ngoái ở Trung Quốc có bao nhiêu người đã chết vì dịch bệnh thì Trung Cộng là kẻ biết rõ nhất.

Đồng thời, tà đảng Trung Cộng đã lừa dối thế giới, người dân thay nhau lặp lại những lời tuyên truyền của Trung Cộng, ca tụng Trung Cộng phòng dịch thắng lợi chưa từng có và chấp hành phong tỏa không gì sánh được.

Con người không biết tận dụng khoảng thời gian này để suy nghĩ thử xem vì sao dịch bệnh xuất hiện. Do truyền thống đã bị ý thức hiện đại đoạn đứt nên con người cũng không hiểu bệnh dịch và nhân tâm bại hoại, đạo đức suy đồi là có quan hệ với nhau, con người vẫn muốn gì làm nấy. Các nhà khoa học phát triển vắc-xin trong thời gian ngắn và con người nghĩ rằng thời kỳ nguy hiểm đã qua. Thực ra, dịch bệnh ở Trung Quốc vẫn luôn còn đó, chỉ là Trung Cộng che giấu không báo cáo ra bên ngoài.

2. Lại gặp Ôn Thần

Chín tháng sau, vào buổi tối ngày 11 tháng 11 năm 2020, tôi lại nhìn thấy Ôn Thần. Sáng ngày hôm sau, tôi lại gặp Ôn Thần lần nữa.

Ôn Thần nói với tôi: “Chúng ta lại gặp nhau.”

Tôi nói: “Khi nhìn thấy ông, tôi biết ý nghĩa là gì rồi.”

Ôn Thần nói: “Ta chỉ đang chấp hành theo Thiên mệnh mà thôi.”

Tôi nói: “Trong mấy tháng mùa hè, tôi nhìn thấy nơi cõi trời bận rộn tíu tít, Thần tiên đều đang bận rộn lo việc của mình, không có thời gian rảnh rỗi. Nhân tâm ma biến, Thần ở khắp mọi nơi, nhân loại đang tháo chạy khỏi kiếp nạn.”

Ôn Thần nói: “Chính xác là như vậy.”

Sau khi gặp lại Ôn Thần, dịch bệnh ở Trung Quốc đội mồ sống dậy, khí thế hết sức mạnh mẽ. Thành phố Thanh Đảo ở Sơn Đông phong tỏa, thành phố Thạch Gia Trang ở Hà Bắc phong tỏa, thành phố Thẩm Dương ở Liêu Ninh phong tỏa, huyện Vọng Khuê ở Hắc Long Giang phong tỏa, thành phố Tuy Hóa phong tỏa, thành phố Thông Hóa ở Cát Lâm phong tỏa v.v. Từ đó trở đi, các nơi bị phong tỏa lần lượt không ngừng xuất hiện.

Dưới thiên tượng dịch bệnh tàn phá, Trung Cộng còn dám lớn giọng phòng chống dịch bệnh và lần lượt phô diễn đủ loại chính sách, nào là phong tỏa từng hộ dân, toàn dân làm xét nghiệm. Đồng thời, vật tư thiếu thốn, giá cả tăng vọt, loạn tượng xảy ra khắp nơi.

Tôi còn biết có chuyện thế này, cũng không ngại lấy ra để bàn luận một chút. Ở những thôn trang vùng nông thôn miền Bắc, mười năm về trước đã từng quy định người dân phải chất củi ở bên ngoài thôn làng để phòng tránh hỏa hoạn và người dân chỉ được đi lấy củi về nhà vào buổi sáng. Hiện nay, Trung Cộng lại yêu cầu người dân sau khi trời tối mới có thể đi lấy củi về nhà, người nào đi lấy củi buổi sáng sẽ được xem như vi phạm quy định phòng dịch. Tôi thật sự không biết là chuyện này có liên quan gì đến dịch bệnh nữa.

3. Nhìn thấy virus đột biến

Vào ngày 13 tháng 1 năm 2021, tôi đã nhìn thấy biến thể của virus corona lũ lượt xuất hiện. Tôi nhìn thấy một hình tượng của virus, hình dạng của nó hoàn toàn không giống với phác họa trên máy tính trước đó, hơn nữa nó còn mang đến cho tôi một cảm giác là: Virus đang nóng lòng muốn thoát ra ngoài để hành động (nó cũng giống như con người vậy, đang rất vội vã). Rồi đột nhiên virus thoát ra ngoài. Khi này, tôi nhìn thấy ngón tay của Ôn Thần. Ngón tay đó để cho virus thoát ra.

Hiện nay, con người thế gian đều biết virus corona đang đột biến. Bây giờ dù cho con người đi tiêm vắc-xin, nhưng nếu trong số mệnh đã có kiếp nạn bệnh dịch thì vắc-xin kia cũng không có tác dụng gì cả, bởi vì tốc độ đột biến của virus vô cùng nhanh chóng.

Hiện tại, nhiều nơi đều đang làm xét nghiệm cho toàn bộ người dân, có người xét nghiệm bốn lần mới phát hiện nhiễm virus, cũng có người xét nghiệm đến mười lần mới phát hiện nhiễm virus. Có người nói: ”Virus trốn quá kỹ, xét nghiệm đến mười lần mới chịu xuất hiện”. Cách nói này là đúng, nhưng lại có chỗ không đúng. Virus đến từ không gian vi quan nên xác thực là khó phát hiện, nhưng không phải là xét nghiệm đến lần thứ mười mới tìm ra, kỳ thực là phải đến lần thứ mười một thì các phương pháp xét nghiệm khoa học mới tìm ra nó. Bên cạnh đó, những ca nhiễm bệnh như này sẽ làm tăng số lần xét nghiệm axit nucleic. Về xét nghiệm axit nucleic cho toàn bộ người dân, từ tầng diện con người mà nói thì người ta cần phải tập trung tại một chỗ, như thế càng làm gia tăng hệ số rủi ro lây nhiễm.

4. Quỷ dịch xuất hiện

Vào ngày 23 tháng 1 năm 2021, tôi đã nhìn thấy quỷ dịch xuất hiện trong lúc ngồi đả tọa. Quỷ dịch đen thui men theo đường ống tối tăm đến thế gian con người, tất cả các đường ống được phong kín cẩn mật sẽ bị xé toạc ra. Bên tai tôi nghe thấy một giọng nói: “Con người không còn xứng đáng để được cứu độ nữa.”

Sau đó, tôi lại nhìn thấy vô số quỷ dịch xuất hiện, chúng lũ lượt kéo đến, cảnh tượng này khiến tôi cảm thấy rùng mình. Quỷ dịch xuất hiện trên diện rộng thế này là điều quá bất thường, thật sự mạt kiếp sắp tới rồi, từ trên trời xuống dưới đất đâu đâu cũng là thiên la địa võng, nhân loại lo sợ tháo chạy khỏi kiếp nạn.

5. Bệnh dịch xảy ra liên quan đến đạo đức nhân loại bại hoại

Trong văn hóa truyền thống Trung Hoa, người ta có nhận thức phổ biến về dịch bệnh là do Ôn Thần mang tới để thanh lý và trừng phạt kẻ xấu. Trong văn hóa phương Tây (ví như trong Thánh kinh) có nhận thức về dịch bệnh chính là sự trừng phạt của Thần dành cho “kẻ phản bội Chúa”. Do vậy, cả văn hóa truyền thống phương Đông và phương Tây đều cho rằng dịch bệnh hoành hành là do nhân tâm bại hoại, đạo đức lụn bại, tốt xấu lẫn lộn, khinh nhờn Thần Phật nên mới chiêu mời ôn dịch.

Vào thời xưa, bệnh dịch hoành hành, những người sáng suốt đều biết đó là sự trừng phạt của thượng thiên. Cho nên mới nói ôn dịch có mắt, Thần mục như điện, sự tình ở nơi thế gian con người không hề xảy ra ngẫu nhiên.

Trong những chuyện cổ cũng có ghi chép, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn thấy bách tính nơi hạ giới lây nhiễm bệnh dịch, đau đớn thống khổ, từ đó Thiên Tôn đã nói ra nguyên nhân xảy ra dịch bệnh: Con người trầm luân nơi thế gian, tâm địa âm ám, bất kính Thần linh, oán trời trách đất, hoàn toàn không có tâm kính ngưỡng, làm việc xấu, gây ra tội nghiệp, dẫn tới lây nhiễm bệnh dịch và bị dịch bệnh làm cho tổn hại. Nếu con người thành tâm kính Thần, cải tà quy chính, thành tâm cầu cứu Thần linh “cải tử hoàn sinh” thì Thần linh sẽ giúp giải bệnh trừ độc, theo đó dịch bệnh sẽ dừng lại.

Đất nước Trung Quốc dưới sự cai trị của tà đảng Trung Cộng, cổ xúy vô Thần luận, tiến hóa luận, hành vi ý thức hiện đại biến dị, nó đã đoạn đứt mối quan hệ giữa người và Thần, đẩy nhân loại vào chỗ cùng đồ mạt lộ, bắt cóc dân chúng dẫn vào đường chết.

6. Bệnh dịch xảy ra liên quan đến quy định của cõi trời (thời gian, địa điểm, định số)

Đầu năm 2020, dịch bệnh ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hà Bắc và thành phố Tuy Hóa, tỉnh Hắc Long Giang chuyển biến nghiêm trọng. Rốt cuộc vì sao dịch bệnh ở hai nơi này lại trở nên trầm trọng?

Thành phố Vũ Hán là nơi đầu tiên đã ngụy tạo và chế tác phim tài liệu tuyên truyền phỉ báng Pháp Luân Công. Sau ngày 20 tháng 7 năm 1999, những thứ phim ảnh điên đảo thị phi, bôi nhọ Pháp Luân Công này đã được phát sóng liên tục 24 giờ đồng hồ trên khắp cả nước theo kiểu dội bom tẩy não toàn dân và đầu độc dân chúng.

Trại giam và trại lao động ở thành phố Tuy Hóa là nơi tập trung chuyển hóa, bức hại người tu luyện Pháp Luân Công, nơi đó đã hình thành một bộ kinh nghiệm tà ác, hơn nữa những thứ đó còn được quảng bá rộng rãi cho các trại giam và trại lao động giam giữ người tu luyện Pháp Luân Công trên toàn quốc.

Thế nên, dịch bệnh xảy ra ở hai nơi này quả là không hề ngẫu nhiên.

Hiện nay, những nơi nào xảy ra dịch bệnh nghiêm trọng đều là những nơi bức hại học viên Pháp Luân Công nghiêm trọng. Ví như, ba tỉnh Đông Bắc và tỉnh Hà Bắc đều là những địa khu hứng chịu tai họa nặng nề do bức hại Pháp Luân Công. Hai mươi hai năm qua, Trung Cộng đã mổ cắp nội tạng sống các học viên Pháp Luân Công, tội ác tày trời, con người tạo nghiệp chướng nên không thể sống sót. Năm 2020, Trung Cộng phát động chiến dịch “Xóa sổ”, trắng trợn sách nhiễu bức hại các học viên Pháp Luân Công, chúng đã phạm phải tội không thể tha thứ.

Lúc dịch bệnh trở nặng vào mùa xuân năm 2020, ở Trung Quốc có rất nhiều bệnh viện mổ cắp tạng sống nằm bên dưới lòng đất được phong tỏa hết sức nghiêm mật. Trung Cộng không để cho con người biết có rất nhiều sự tình đáng sợ đang diễn ra bên trong những nơi đó!

Trung Cộng sẽ không nói cho bạn biết số người đã chết trong dịch bệnh. Từ trước tới nay, lừa dối vẫn luôn là mánh khóe của tà đảng Trung Cộng. Tự mình khen ngợi tận tâm tận lực phòng dịch, đàn áp những người phơi bày sự thật, tô son trát phấn bản thân từ xưa đến nay vẫn luôn là hành vi vô liêm sỉ của tà đảng Trung Cộng.

7. Phương thuốc tránh dịch

Sắp hết năm Canh Tý (năm 2020), chúng ta đã có những hiểu biết về tình thế hiện thực, cho dù đó là dự đoán của các nhà khoa học hay là lời cảnh báo của các dự ngôn trên thế giới tự cổ chí kim, họ đều đang nói năm Tân Sửu (năm 2021) là một năm hung hiểm, dịch bệnh sẽ đến trên diện rộng.

Sự xuất hiện của Ôn Thần đích thực là sẽ có trận đại dịch. Virus đột biến cảnh báo tình thế hung hiểm của con người đang gia tăng. Quỷ dịch xuất hiện, tai họa càng thêm nặng nề.

Đối diện với dịch bệnh, nhân loại phải làm sao để chạy thoát kiếp nạn?

Sau bầu cử Hoa Kỳ vừa rồi, số người tử vong ở một số bang màu xanh đã gia tăng nhanh chóng, đây là minh chứng cho trào lưu chủ nghĩa xã hội cực tả gần gũi với ma quỷ. Họ đã phản bội Chúa, gièm pha và vây quanh tấn công “người được Thần lựa chọn”, thị phi lẫn lộn, không phân tốt xấu, thế nên họ đã gặp nguy hiểm.

Suốt hơn hai mươi năm qua, người tu luyện Pháp Luân Công đã dốc sức giảng chân tướng, cứu người, trước áp lực cự đại, họ không màng nguy hiểm để nói rõ sự thật cho con người thế gian. Sau khi dịch bệnh xảy ra, xuất phát từ nội tâm cần phải cứu độ con người thế gian, họ đã nói rõ chân tướng Đại Pháp cho con người thế gian. Thế thì con người thế gian các vị có thể hiểu được sự phó xuất và thiện ý của họ hay không?

Đứng trước áp lực cự đại, người tu luyện Pháp Luân Công bảo con người thoái xuất khỏi các tổ chức của tà đảng và thường xuyên niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” thì sẽ tránh xa tai họa. Thứ họ ban tặng cho con người thế gian chính là linh đan diệu dược tránh khỏi ôn dịch và đó cũng là phương thuốc cứu mạng.

Trên thế giới có không ít những lời tiên tri giả, họ đều nói con người sẽ gặp tai họa nhưng họ không thể nắm bắt được chủ tuyến chân chính cứu người.

Tôi thành tâm hy vọng hết thảy những người hữu duyên có thể nhanh chóng vứt bỏ Trung Cộng từ trong tâm mình, kính Trời tín Thần, từ đó bình an vượt qua kiếp nạn đại dịch.

Ông Trời thương xót chúng sinh, dưỡng dục vạn vật, đồng thời cũng nhìn vào thiện-ác quyết định quả báo tương ứng, vạn sự vạn vật đều phải tuân theo quy tắc do Thần định ra. Con người thế gian vì tư lợi, đạo đức bại hoại mà phá hoại bản tính lương thiện trời ban, thế nên mới rơi vào trụy lạc đến mức gặp tai ương. Thần vẫn đang đánh thức con người thế gian như xưa.

Đệ tử Đại Pháp mong muốn con người thế gian thức tỉnh và được đắc cứu! Mong rằng con người thế gian thoái xuất khỏi các tổ chức của tà đảng. Những người sáng suốt sẽ được đắc cứu!

[Chú thích] Giới thiệu về quỷ dịch:

Quỷ dịch sau khi bò lên mặt đất, năng lực sát hại người của chúng vô cùng to lớn, chỉ cần con người gặp qua chúng thì luồng khí do chúng phả ra sẽ khiến người ta trúng độc, động vật cũng bị nhiễm độc. Quỷ dịch xuất hiện trên diện rộng sẽ hình thành “dịch chướng” trên thế gian (có thể hiểu là trường dịch bệnh hung mãnh và kiên cố, rất khó tiêu tán, chỉ có thể bị các sinh vật sống hấp thụ vào).

“Dịch chướng” là thứ rất đáng sợ. Người tu luyện không nói khoác, thứ này quá mạnh mẽ, sánh đặc và nhầy nhụa. Tôi được biết “dịch chướng” đã từng xuất hiện trong đại dịch La Mã, nhưng mà hiện nay nó xuất hiện trên diện rộng thế này quả thật là hiếm thấy. Tôi thấy chỉ số đe dọa của nó đã bùng nổ rồi. Phải nói là mỗi lần nhân loại xuất hiện hủy diệt triệt để thì đều có sự hiện diện của “dịch chướng”.

Sai dịch ở chốn âm gian chịu trách nhiệm phóng thích “dịch chướng”. Sai dịch chỉ chấp hành theo thiên mệnh, bên trên sai dịch còn có Thời dịch sứ quân. Khi tiêu chuẩn của nhân loại hạ xuống địa ngục, khi thế gian con người có thứ gì đó mà quỷ dịch có thể ăn thì tức là con người thế gian đã làm đủ mười điều ác, cho nên quỷ dịch mới có thể lưu lại nơi đây. Quỷ dịch còn có thể phóng ra vi trùng lao, khí của nó phả hơi độc vào người, người nào nhiễm phải người đó sẽ chết, vật nào nhiễm phải thì vật đó tử vong, hơi độc có tác dụng gây hủ hóa và tiêu diệt sinh mạng.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2021/2/9/419225.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/15/190946.html

Đăng ngày 21-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share