Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-01-2021] Ông Vu Xuân Ba ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm hiện đang ở trong tình trạng sức khỏe yếu kém, nhưng phải đối mặt với phiên tòa vì đức tin vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Vu, 48 tuổi, và vợ ông là bà Lý Phượng Hà (không tu luyện Pháp Luân Công), đã bị bắt tại nhà và nhà của họ bị lục soát vào ngày 12 tháng 11 năm 2020. Ông Vu đã bán một quầy đồ ăn sáng để hỗ trợ tiền sinh hoạt cho gia đình. Việc bắt giữ vợ chồng ông khiến con gái họ, hiện đang học đại học, bị tổn thương tinh thần nghiêm trọng và túng quẫn.

Cảnh sát nhanh chóng chuyển hồ sơ vụ án của vợ chồng ông Vu tới viện kiểm sát. Công tố viên đã truy tố họ vào ngày 30 tháng 12, và chuyển hồ sơ của họ tới Tòa án Quận Triều Dương.

Vào ngày 13 tháng 2 năm 2021, một quản giáo của Trại tạm giam Số 2 Thành phố Trường Xuân đã gọi điện cho gia đình ông Vu nói rằng ông đã phải nhập viện vì sức khỏe kém và không cung cấp thêm bất kỳ thông tin nào khác.

Ngày 26 tháng 1, gia đình ông hay tin ban đầu Tòa án Quận Triều Dương dự kiến xét xử ông vào ngày 1 tháng 2, nhưng sau đó đã lùi lại một tuần vì ông quá yếu. Gia đình yêu cầu các nhà chức trách để ông được tại ngoại điều trị y tế, nhưng bị từ chối. Phía chính quyền còn cấm gia đình vào thăm ông.

Bà Lý hiện đang bị giam trong trại tạm giam Số 4 Thành phố Trường Xuân. Không rõ liệu bà có bị xét xử cùng với ông Vu hay không.

Trước lần bức hại gần đây nhất, ông Vu từng bị bắt vài lần trong 21 năm qua vì tu luyện Pháp Luân Công. Sau vụ bắt giữ vào cuối năm 2000 vì đi tới Bắc Kinh thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công, ông đã bị kết án hai năm trong Trại Lao động Cưỡng bức Triều Dương Câu. Lính canh dùng dùi cui sốc điện ông, đánh đập, đá vào cẳng chân, cấp ngủ và cưỡng bức ông lao động cường độ cao. Ông bị ghẻ kín hai bàn tay, nhưng lính canh vẫn bắt ông phải làm việc trong nhà máy gạch hoặc đào đất.

Trong khi ông Vu đang thụ án, em trai ông là ông Vu Xuân Hải, cũng bị bắt giữ vì tu luyện Pháp Luân Công và giam trong Trại Lao động Cưỡng bức Triều Dương Câu. Việc tra tấn và lao động nặng nhọc đã hủy hoại sức khỏe của ông Vu Xuân Hải. Sau khi được trả tự do, ông Vu Xuân Hải vật lộn với sức khỏe yếu kém trong ba năm và qua đời vào ngày 21 tháng 1 năm 2007 ở tuổi 32, để lại vợ và hai con nhỏ (2 và 8 tuổi).

Ông Vu Xuân Ba bị bắt một lần nữa vào ngày 12 tháng 10 năm 2018 tại tiệm cơm của ông. Cháu rể là Vương Mẫn, làm việc tại tiệm cơm không tu luyện Pháp Luân Công, cũng bị bắt đi. Khi con gái và con rể ông đi tới đồn công an để yêu cầu thả ông Vu, cảnh sát cũng bắt con rể ông. Ông Vu bị giam 10 ngày và đã được thả vào ngày 23 tháng 10.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/30/419290.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/4/190248.html

Đăng ngày 17-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share