Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-01-2021] Một cư dân thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ, tỉnh Hắc Long Giang đã bị kết án hai năm tù vào cuối tháng 12 năm 2020 vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 1 tháng 5 năm 2020, một nhóm cảnh sát lừa bà Ôn Vũ Phi, 48 tuổi, mở cửa và bắt giữ bà. Trong lúc thẩm vấn bà, đội trưởng Tiền Vĩ của Đội An ninh Nội địa Quận Ngang Ngang Khê, đã dùng giày da đá vào đầu bà, mặt, mắt và mũi bà. Ông ta cũng chửi rủa bà và đe dọa sẽ làm hại cha mẹ và con trai bà.

Sau khi bà Ôn bị ngất vì bị lạm dụng, Tiền đã lệnh cho hai cảnh sát ném bà vào một phòng thẩm vấn khác và tiếp tục nói những lời công kích bà sau khi bà tỉnh lại. Giữa phiên thẩm vấn, ghế bà ngồi đột nhiên đổ sụp xuống khiến bà ngã mạnh xuống sàn và bị thương nặng ở lưng. Tối hôm sau, bà được bảo lãnh tại ngoại.

Vào ngày 29 tháng 6, bà Ôn đệ đơn lên Viện Kiểm sát Quận Ngang Ngang Khê tố cáo Tiền. Bà thuật lại chi tiết việc Tiền ngược đãi bà ra sao và nói rằng bà rất sốc khi thấy tố chất một công chức nhà nước có nghĩa vụ phục vụ nhân dân lại thấp kém đến như vậy, lại có thể đánh đập bà mà không hề đếm xỉa đến việc đó là hành vi phạm tội.

Bà Ôn cũng chỉ ra rằng mục đích bà đệ đơn tố cáo nhằm tìm kiến công lý cho bản thân cũng như cảnh cáo Tiền hãy ngừng vi phạm pháp luật và bức hại các học viên Pháp Luân Công vô tội giống như bà.

Để trả thù, Tiền và các cảnh sát khác đã lừa bà tới viện kiểm sát để cung cấp thêm chi tiết về tố cáo của bà và bắt giữ bà một lần nữa vào ngày 4 tháng 8. Sau khi cưỡng chế bà xét nghiệm virus corona, họ đã đưa bà tới Trại tạm giam Huyện Phú Dụ.

Ngày 11 tháng 12, bà Ôn đã bị Tòa án Quận Kiến Hoa xét xử và hai tuần sau, bà bị kết án hai năm tù giam. Bà đã kháng cáo bản án.

Bức hại trong quá khứ

Bà Ôn tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1997. Sau khi chính quyền cộng sản Trung Quốc phát động cuộc bức hại năm 1999, bà đã bị bắt ba lần và nhà của bà bị lục soát sáu lần. Nhiều tài sản cá nhân và đồ đạc có giá trị của bà bị tịch thu. Cảnh sát cũng liên tục sách nhiễu bà và giám sát cuộc sống hàng ngày của bà.

Sau đó bà Ôn đã chuyển đến một thành phố khác sinh sống và làm quản lý cấp cao sau khi được một công ty tư nhân tuyển dụng. Ngay khi bà và gia đình vừa ổn định lại cuộc sống, cảnh sát lại đóng băng tài khoản ngân hàng của công ty hòng gây áp lực khiến công ty sa thải bà. Biến rằng bà là một người tốt và có năng lực, giám đốc điều hành công ty cố gắng tìm mọi cách để giữ bà. Nhưng bà Ôn không muốn gây thêm rắc rối cho ông ấy, nên bà đã từ chức và rời khỏi thành phố.

Năm 2012, bà Ôn đã trở về ngôi nhà bà ở thời thơ ấu ở quận Ngang Ngang Khê, Tề Tề Cáp Nhĩ và mở lớp dậy ôn thi để mưu sinh. Bà thu học phí thấp nhất trong thị trấn và đôi khi dạy miễn phí cho học sinh.

Bởi áp lực công việc và gia đình, bà Ôn dần dần không thể kiên trì tu luyện Pháp Luân Công. Năm 2016, bà đột nhiên giảm cân nhanh chóng, đau bụng, lưng và chân. Sau khi thăm khám, bác sỹ chẩn đoán bà bị ung thư tử cung giai đoạn cuối.

Không có tiền chi trả chi phí điều trị y tế đắt đỏ, bà Ôn bắt đầu quay lại tu luyện Pháp Luân Công và sức khỏe của bà cũng dần dần phục hồi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/14/418545.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/27/190111.html

Đăng ngày 16-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share