Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-11-2020] Tôi có biết một số học viên vì vẫn ôm giữ tâm oán hận để rồi bị cựu thế lực lợi dụng sơ hở dẫn đến bị bức hại hoặc mất đi sinh mệnh. Tôi xin chia sẻ một vài ví dụ để chúng ta chú ý hơn đến chấp trước này.

Bà Trần (bí danh) là một học viên đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp gần 20 năm. Mọi học viên đều nghĩ rằng bà đang tu luyện rất tốt, vì bà có tâm tính tốt, hiếu thuận với bố mẹ chồng và hòa thuận với gia đình.

Tuy nhiên, cách đây hai năm bà đột nhiên đổ bệnh, phải nhập viện dài ngày, chạy thận và cấp cứu nhiều lần. Gần đây, bà đã qua đời do xuất huyết não.

Các học viên không thể hiểu được lý do tại sao bà Trần lại đột ngột qua đời. Tôi là người gần gũi với bà ấy hơn và nhận ra rằng bà vẫn ôm giữ tâm oán hận mạnh mẽ. Bề ngoài, bà trông có vẻ là người nhẫn nại, biết nghe lời, và lễ phép trong việc cân bằng cuộc sống gia đình. Nhưng trong tâm bà lại ôm giữ oán hận.

Khi một học viên chỉ ra cho bà chấp trước này, bà chỉ im lặng và khóc.

Gần đây tôi có nghe một học viên khác kể lại rằng bà Trần đã xuất hiện trong giấc mơ của cô ấy và nói rằng bà ấy rất tốt, không còn phải chịu khổ nữa. Điều hối tiếc duy nhất của bà là đã không xử lý tốt nhiều việc trước đây.

Một học viên khác tên là Thúc (bí danh) cũng tu luyện tinh tấn. Sau khi bà ấy được thả ra khỏi trại cưỡng bức lao động, bà phát hiện ra chồng bà (một người không tu luyện) đã ngoại tình. Bà không thể tha thứ cho ông ấy và cuối cùng họ đã ly hôn.

Tuy nhiên bà ấy không thể buông bỏ được tâm uất hận của mình đối với chồng cũ. Bà sẽ cảm thấy rất khó chịu mỗi khi nghĩ đến chuyện chồng mình đã ngoại tình. Theo thời gian, bà xuất hiện các triệu chứng bệnh. Cuối cùng bà đã qua đời trong khi vẫn ôm giữ tâm oán hận.

Cô Meili (bí danh) bị mất việc do cuộc bức hại và chồng cô đã ly dị cô. Con trai cô sau đó cũng qua đời vì bạo bệnh. Sau đó cô đã rời bỏ quê hương và một thân một mình chịu đựng đời sống khó khăn trong thành phố của chúng tôi suốt hơn 10 năm qua.

Những học viên biết rõ về cô đã chia sẻ lại rằng cô đã không thể loại bỏ được hai chấp trước mâu thuẫn nhau: cái tình và tâm oán hận của cô đối với chồng cũ.

Cô Meili liên tục bị bức hại trong những năm qua. Cô đã bị giam giữ, tra tấn, giam cầm tại một trại lao động cưỡng bức và bị kết án tù. Cô đã dành phần lớn thời gian của mình trong tù.

Gần đây cô đã bị các quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đánh đập và đưa về quê. Chúng tôi hy vọng rằng cô có thể nghiêm túc nhìn lại trạng thái tu luyện của mình, chính lại bản thân và bước đi trên con đường tu luyện chân chính.

Ông Trần (bí danh) là một học viên lớn tuổi, người đã nhiều lần bị giam giữ và bị bức hại cách đây vài năm. Ông cũng xuất hiện các triệu chứng bệnh và không ở trong trạng thái tu luyện tốt. Mặc dù đã hướng nội, nhưng ông vẫn không thể buông bỏ được tâm oán hận của mình. Theo thời gian, tâm oán hận ngày càng trở nên khó loại bỏ.

Ông Trần từng ở cùng một người họ hàng, người này đã mỉa mai chỉ trích ông liên tục trong vài giờ. Ông chỉ giữ im lặng và không tranh cãi với người thân của mình, nhưng sau đó lại ôm hận trong nhiều năm.

Vẫn còn rất nhiều ví dụ khác nữa về việc các học viên đã phải trả giá đắt vì không buông bỏ được tâm oán hận. Tâm chấp trước này không đáng để giữ vì nó có thể dẫn đến căm ghét.

Ghét là biểu hiện của ma tính. Tà linh cộng sản bao gồm hận thù và các chất bại hoại khác. Các học viên đang đi trên con đường thành thần, vì vậy chúng ta không nên ôm giữ bất kỳ oán ghét nào.

Ngoài ra, còn có những chấp trước khác ẩn sâu sau tâm oán hận, chẳng hạn như tâm tranh đấu, tật đố, bất bình và sợ mất mặt, là những đặc tính của tà linh cộng sản, và là những thứ mà các học viên cần phải loại bỏ. Cựu thế lực đã lấy lý do tâm oán hận vẫn còn ôm giữ để bức hại các học viên.

Chúng ta là người tu Phật. Bản tính của Phật chính là thiện. Tôi chân thành hy vọng các học viên chúng ta có thể chú ý đến vấn đề này và loại bỏ hoàn toàn tâm oán hận.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/15/415117.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/4/189747.html

Đăng ngày 09-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share